Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

"Khi King đáp xuống đất thì không ngờ vùng quanh đó là 1 trap được tạo ra bởi mr abcblahblah khiến cho King trở thành 1 target bị ràng buộc tuân theo rule của anh đó, Yupi thì năng lực đã giảm 9 phần, sức xem như ko có. Pufu thì cũng giảm 5 phần, Palm có thể cân được"

Spoil linh tinh cho vui :))

:)) Nếu có anh nào có năng lực ràng buộc tuân theo quy tắc như kiểu YuYu Hakusho cũng vui đấy, đánh nhau cho nó trí tuệ, chứ King bây giờ bắn chưởng như DB rồi :))

Nhưng mà giờ có thấy ai đến nữa đâu =((
 
Có bản dịch chưa nhỉ bà con?
@M4 :Cứ nghe mình bạn cứ nhận sai cho nó vui,cho nó thỏa mãn nó đi=))sau đó cùng bàn luận với mọi người thôi.Bác mà cãi với nó thì nó cũng moi được kiến thức mà éo cần có ai biết nó là gì ko ra để chứng minh nó đúng thôi:))Bỏ đi bác\:D/
Lờ nó đi là xong, có người đã từng hỏi đức phật là tại sao ông bị phỉ nhổ chửi bới thế mà vẫn điềm nhiên coi như không có gì, đức phật bảo rằng nêu ta ko đếm xỉa đến nó thì nó chửi mình nó mồm liền tai khác nào đang chửi nó. Mình bơ nó 1-2 bài tự khắc nó im thôi. Bài post vào đây mà ko ai nói đếm xỉa gì thì cũng tự hiểu.
 
Đừng lờ,đấu đá tiếp đi các bác:(.Tớ vô Topic chủ yếu xem những màn này thôi,ai lờ tính người đo thua:))
 
Sao cứ nhất thiết phải bài của M4 viết ra là phải vào cắn xé thếChướng mắt thì cm vài dòng thôi,câu cú ncl thì sao,mọi người có ai nói gì tôi không.Luật diễn đàn này người viết câu lủng củng thì không được viết bài à.Trong khi kiến thức bạn imba thì nhiều thằng nó phỉ nhổ hoặc tè vào mặt bạn đấy chẳng qua đếch thèm nói thôi chứ đừng tưởng mình hay
Những thằng ngu thường thế, sau 1 hồi thấy đuối lý thì bớt tiếng sủa bỗng nhiên thấy yên tĩnh dễ chịu lạ thường \:D/
@M4:
Tao lấy câu này của mày nhét vào mồm mày nhé =\
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14684478&postcount=621
1 cái thằng dốt như mày, chưa flame đã bày điểm yếu cho đối thủ đâm vào, lần trước thua bỏ chạy con đít, són lại 1 câu "ignore" ròi cút thẳng. Mày chủ động ignore tao tức là mày đã nhận phần thiệt về mày, vì thua nên rút lui, nhưng lại bài đặt thua trên thế thắng để sự rút lui của mình còn có tí gọi là danh dự. Còn 1 thằng như tao, ko bao giờ phải ignore ai, cái gì đúng thì nhận, sai thì chối bỏ, tao chả ngại ngùng gì ai mà phải ignore 1 cách đớn hèn như mày.
Câu này dùng cho thằng Leemoon cũng đúng luôn =\

---------
Đợt tạ này thằng M4 chạy trc nên thôi xong, cho qua, chờ đợt tạ khác =\
 
Xem đấu đá vui phết ;))
 
Ai có thể nói nhận sai đại đi, bạn Leemoon không có tư cách :-< Vì bạn là cái thằng xoắn ngu xoắn ẩu rồi cúp đuôi lượn mất
Ai cũng có quyền tra cứu để "moi kiến thức" chỉ có bạn Leemoon không chịu :-< vì người khác giảng cho còn không hiểu mà đòi tự mình tra cứu =))
Ai cũng có tranh luận trừ khi đuối lý trừ bạn Leemoon vì bạn là cái thằng đúng như nhận xét "post bài ncl, câu trước đá câu sau" chỉ biết nhục mặt trốn tránh sự thật vì bản thân không biết cái gì gọi là nói chuyện có lý lẽ.
Hay bạn sắp nói với mình là vì bạn không có khả năng nghe nói đọc viết quá kém không war được sợ nghe chửi nên chuyển sang biện pháp đâm bị thóc chọc bị gạo cho vui ;))
@Chocobo: Chuyện war vì thù oán cũ tụi bây đây không quan tâm, chỉ ý kiến rằng câu đấy không hề thích hợp với thằng Leemoon đâu, gỡ ra đi :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi trc có tranh luận về năng lực của Machi - cụ thể hóa ra chỉ niệm sau đó có thể dùng ẩn ẩn nó đi (dùng trong theo dõi hoặc khâu vết thương).

Có thắc mắc là, khi Machi khâu xong vết thương cho Hisoka thì tay gần như liền lại và sợi chỉ cũng ko thấy nữa. Nghĩa là Machi đã dùng ẩn ẩn nó đi luôn rồi à ?
Nhưng theo mình thì chỉ khi tiếp xúc với vật cụ thể hóa mới ẩn nó đi được chứ nhỉ. :-?
Không hiểu chỗ này lắm ?
 
Giờ nghĩ lại đoạn đấy cũng thấy hơi phi lý vì machi khâu rất nhanh và hisoka cử động được ngay, chẳng lẽ niệm của Machi mạnh hơn Pitou được :|
 
Không thấy nữa là vì tác giả ko vẽ nó nữa chứ sao =)). Sợi chỉ đã cực kì nhỏ rồi, vẽ lung tung chi cho loạn :)). Cứ ngầm hiểu là nó còn đó.

Còn nhói luôn mấy tay vào đây lợi dụng để train acc (đặng vào box TG), nếu thích trò ăn nói vô học thì tui mời vài lão đại xuống tống đi để cho nó an toàn cái topic nhé. Những trò hề và trò trẻ con không nên tiếp diễn mãi.

Giờ nghĩ lại đoạn đấy cũng thấy hơi phi lý vì machi khâu rất nhanh và hisoka cử động được ngay, chẳng lẽ niệm của Machi mạnh hơn Pitou được :|

Pitou là chữa trị, chắc là với mấy thứ bị bầm dập te tua nát bấy thì đều chữa dc, còn skill của Machi thì chỉ là may nối lại ? Tức là chỉ chữa dc mấy thứ bị cắt đứt ra. Như cánh tay của King chắc tổn thương nặng hơn nhiều.
Kỹ thuật của Machi luyện cũng rất lâu rồi nên có thể điêu luyện hơn Pitou, chứ còn về sức chiến đầu thì thua.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có thắc mắc là, khi Machi khâu xong vết thương cho Hisoka thì tay gần như liền lại và sợi chỉ cũng ko thấy nữa. Nghĩa là Machi đã dùng ẩn ẩn nó đi luôn rồi à ?
ko phải thế, là do sợi chỉ của machi rất mỏng, và càng mỏng càng dài

Pitou là chữa trị, chắc là với mấy thứ bị bầm dập te tua nát bấy thì đều chữa dc, còn skill của Machi thì chỉ là may nối lại ? Tức là chỉ chữa dc mấy thứ bị cắt đứt ra. Như cánh tay của King chắc tổn thương nặng hơn nhiều.
Kỹ thuật của Machi luyện cũng rất lâu rồi nên có thể điêu luyện hơn Pitou, chứ còn về sức chiến đầu thì thua.
Machi quá lắm chỉ khâu nối lại rồi để vết thương tự lành, chứ chữa trị sao bằng Pỉtou đc

Còn nhói luôn mấy tay vào đây lợi dụng để train acc (đặng vào box TG), nếu thích trò ăn nói vô học thì tui mời vài lão đại xuống tống đi để cho nó an toàn cái topic nhé. Những trò hề và trò trẻ con không nên tiếp diễn mãi.
dọa trẻ con à =\
@Chocobo: Chuyện war vì thù oán cũ tụi bây đây không quan tâm, chỉ ý kiến rằng câu đấy không hề thích hợp với thằng Leemoon đâu, gỡ ra đi
mồm nó cũng bô bô lơ đi cho lành thì câu đấy cũng rất là hợp với dáng em 8->
 
Tôi không dọa mấy bạn nào tự nhận là trẻ con, nhưng cũng nên nhớ đã có 1 topic Hunter X Hunter bị close vì cãi nhau với những ngôn từ thô tục. Và khi đó admin đã có cảnh báo. Có muốn train acc thì cũng nên dùng ngôn từ lý lẽ cho đáng hoàng hợp lý, chứ muốn hóa troll thì cũng chỉ mang nhục vào mặt mà thôi. (Nhưng nhiều khi cũng có người mang nhục vào mặt, bị lơ đi vì mọi người khinh bỉ mà không nhận biết được).
 
nhìn số bài viết thử xem có cần train nữa ko =\

Tao thì cũng rất là công bằng, thằng nào nói chuyện đàng hoàng thì đàng hoàng lại, thằng nào "éo" với "đe'o" với "não cạn" các kiểu thì cũng abc xyz các kiểu lại nó. Tất nhiên trừ những trường hợp ngu mà thích xl
 
hôm nay chủ nhật rồi mà vẫn chưa có bản TV nhỉ :(
 
với trình cỡ này chắc thằng king không thể nào bị hạ. chắc em komugi học được niệm thuộc hệ đặc chất thêm một số điêu kiện ràng buộc để xài skill như hy sinh tính mạng để đưa king nhốt vào trong Ngũ Hành Sơn vài trăm năm ;))
 
nhìn số bài viết thử xem có cần train nữa ko =\

Tao thì cũng rất là công bằng, thằng nào nói chuyện đàng hoàng thì đàng hoàng lại, thằng nào "éo" với "đe'o" với "não cạn" các kiểu thì cũng abc xyz các kiểu lại nó. Tất nhiên trừ những trường hợp ngu mà thích xl

Trời đất, ông nghĩ tui nói ông à =)).;))

Nhân nói chuyện bản TV, nhiều nhóm dịch tệ quá, văn phạm sai tòe loe toét loét, mà mình thì lại..lười dịch. Thường thì nhóm nào làm nghiêm túc nhất nhỉ.

Nếu tg cho Komugi dùng niệm thì kì quá, như thế mất "chất", chắc phải có biện pháp nào hợp lý hơn. Chứ dùng niệm, lại là hệ đặc chất nữa thì bó tay, từ đầu truyện tới giờ đặc chất quá trời :)).
(Con tắc kè nè, thằng mắt kiến - quên tên nè, pakunoda nè, Kuroro, rồi bộ 4 vua và 3 hộ vệ....)
 
Hunterxhunter sau 1 thời gian dài nghỉ bây giờ mới ra tiếp mấy chap rõ là hay , vào đây tưởng bàn luận sôi nổi vui vẻ lắm ai ngờ đọc mấy trang trước cãi nhau dài loằng ngoằng chóng cả mặt@-)
Rõ ràng là tất cả cũng chỉ vì cái tư tưởng muốn làm bố đời , cho mọi người biết mình biết nhiều , hiểu rộng --> lên mặt dậy ng` khác ai mà chả khó chịu:|
Thôi tốt nhất làm người bình thường đi các bố ạ , ai giỏi thật sự thì mọi ng` sẽ tự nhiên biết mà nể thôi
 
Trời đất, ông nghĩ tui nói ông à =)).;))

Nhân nói chuyện bản TV, nhiều nhóm dịch tệ quá, văn phạm sai tòe loe toét loét, mà mình thì lại..lười dịch. Thường thì nhóm nào làm nghiêm túc nhất nhỉ.

Nếu tg cho Komugi dùng niệm thì kì quá, như thế mất "chất", chắc phải có biện pháp nào hợp lý hơn. Chứ dùng niệm, lại là hệ đặc chất nữa thì bó tay, từ đầu truyện tới giờ đặc chất quá trời :)).
(Con tắc kè nè, thằng mắt kiến - quên tên nè, pakunoda nè, Kuroro, rồi bộ 4 vua và 3 hộ vệ....)

Komugi có niệm đấy, nó tương tự như con thầy bói, tôi nhớ ko lầm có chap tác giả vẽ khí bao trùm cơ thể nó, 1 dạng như tài năng thăng hoa mà có năng lực ko hay.
 
Komugi có niệm đấy, nó tương tự như con thầy bói, tôi nhớ ko lầm có chap tác giả vẽ khí bao trùm cơ thể nó, 1 dạng như tài năng thăng hoa mà có năng lực ko hay.

Không ý tui là dùng niệm để chiến đấu kìa. Đúng hơn là dùng chủ động.
Chứ "khí" là năng lượng căn bản của sinh mệnh, người dùng nó thì ko ít, nhưng chủ động dùng và điều khiển dc thì chỉ có niệm nhân thôi. Như con bé thầy bói thì còn nói là niệm nhân dc, chứ còn Komugi thì chỉ là lượng khí tăng lên khi lo tập trung đánh cờ.

Á, mà Komugi bị đánh trúng bởi Thăng Long Hí Họa, ko chừng sẽ biến thành niệm nhân thật =)).
 
King và 3 hộ vệ thì chỉ có pitou là đặc chất thôi mà
 
Tớ nghĩ Komugi & con bé thầy bói là những trường hợp có khả năng nhưng ko luyện tập (con gái mà), vì thế khả năng của họ được phát tiết vào những lĩnh vực khác.

Cũng giống như hồi trước Gon & Killua lùng đồ cổ quý ở chợ, cũng toàn dùng khí đọng lại để xác định hàng có phải là làm từ "pro" hay ko.

Giống như ngoài đời, có nhiều người có khả năng vẽ, hát rất hay, nhưng nếu ko luyện tập và chọn theo nghề, họ ko phải là họa sĩ hay ca sĩ :D
 
Back
Top