Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

Nhiều thằng rõ hãm=))thị uy chả biết được cái quái gì cũng làm trò,khinh bỉ thì vẫn là khinh bỉ thôi.Chả rõ nó chứng tỏ nó trong topic này biết nhiều,hiểu rộng rồi lên mặt bố đời làm gì:D Còn câu "đâm bị thóc chọc bị gạo" thì chứng tỏ cậu quá ngu và không có khả năng nhận thức sự việc thôi:) Tôi ở không rãnh rỗi như chú sao mà chú phán tôi đi kiếm chuyện để war=>thêm cái ngu thứ 2.Dù sao thì bác M4 cũng không đôi co với bọn dỡ hơi nữa nên topic có thể để mọi người cùng tiếp tục thảo luận được rồi.


Hôm nay Chủ nhật rồi ai biết ở đâu có bản dịch up link lên hộ mình cái:D Thầy Windu của Gon và Killua đã từng nói qua vấn đề này rồi mà
Đây nè:
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/48/01/
Rất có thể như NCT nói sau lần chết đi sống lại này sẽ thành niệm nhận thật:|
 
chap sau có khi là nhóm gon gặp king rồi :))
 
Thì khí cũng là năng lượng. Đâu nhất thiết phải dùng để đánh nhau. Có thể dùng vào ca hát hay gì đó nữa mà ^^
 
yupi tanker hạng nặng sẵn sàng đỡ mọi loại tạ mọi trái boom trái cây: hệ cương hả;))

Pufu bộ não của vua một quân sư đưa ra các sách lược như là Gia Cát Lượng nhưng có vẻ hơi đen tối: hệ phóng tinh b-)

Pitou support nhiệm vụ chữa trị chấn thượng heal máu... : Hệ đặc chất.

King trâu chó sinh ra đã thông minh hơn ngươi và là một vị vua: Hệ kiểm soát. ^:)^

bài viết chỉ mang tính đưa ra ý kiến còn đợi ý Bác Tô Gà :|
 
yupi tanker hạng nặng sẵn sàng đỡ mọi loại tạ mọi trái boom trái cây: hệ cương hả;))

Pufu bộ não của vua một quân sư đưa ra các sách lược như là Gia Cát Lượng nhưng có vẻ hơi đen tối: hệ phóng tinh b-)

Pitou support nhiệm vụ chữa trị chấn thượng heal máu... : Hệ đặc chất.

King trâu chó sinh ra đã thông minh hơn ngươi và là một vị vua: Hệ kiểm soát. ^:)^

bài viết chỉ mang tính đưa ra ý kiến còn đợi ý Bác Tô Gà :|

Pufu biến hoá thì nghe hợp lý hơn.
 
Nhiều thằng rõ hãm=))thị uy chả biết được cái quái gì cũng làm trò,khinh bỉ thì vẫn là khinh bỉ thôi.Chả rõ nó chứng tỏ nó trong topic này biết nhiều,hiểu rộng rồi lên mặt bố đời làm gì
Vấn đề là khi tao biết nhiều biết rộng hơn mày, 1 khi mày nói sai tao có thể nhẹ nhàng nói lại hoặc lên mặt bố đời với mày, chọn cách nào là tùy ý thích tao. Nhưng mà với cái loại như mày tao lại ko thích nhẹ nhàng cơ, tao thích bố đời đấy, thích xỉ vả, mày đấy, ức ko? bật đc ko? ko bật đc phải tìm đến cách giả lơ giữ sĩ diện thì nín đi
thằng M4 nó nói nín là nín ngay -> nói lời giữ lời rất chuẩn
còn mày nói nín từ cả chục post trc rồi, giờ vẫn cứ lải nhải sủa nhặng xị lên là cái loại gì thế? lời từ mồm mày nói ra giữ ko đc, làm ko đc à? sao nhục nhã thế?

King và 3 hộ vệ thì chỉ có pitou là đặc chất thôi mà
Chỉ có Pitou đã xác định là đặc chất, còn lại chưa rõ
btw, bé này là mem dota nữ mới gây xì căng đan ở box dota phải ko thế =))

yupi tanker hạng nặng sẵn sàng đỡ mọi loại tạ mọi trái boom trái cây: hệ cương hả

Pufu bộ não của vua một quân sư đưa ra các sách lược như là Gia Cát Lượng nhưng có vẻ hơi đen tối: hệ phóng tinh

Pitou support nhiệm vụ chữa trị chấn thượng heal máu... : Hệ đặc chất.

King trâu chó sinh ra đã thông minh hơn ngươi và là một vị vua: Hệ kiểm soát.

bài viết chỉ mang tính đưa ra ý kiến còn đợi ý Bác Tô Gà
Pitou thì trong truyện đã xác định là đặc chất -> confirmed
Yupi thì chưa rõ nhưng khả năng cường hóa là rất lớn -> unconfirmed
King thì khả năng hấp thụ khí khá là quái đán nên có khả năng là đặc chất -> unconfirmed
Pufu xét cái skill Lord of Fly của nó thì khả năng lớn nhất là cụ thể hóa (cũng có thể là phóng xạ) -> unconfirmed

Pufu biến hoá thì nghe hợp lý hơn.
nếu là biến hóa thì ko thể tách clone ra khỏi cơ thể chính đc :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
@Sandking:tôi viết lời đó cho cậu đọc à mà cậu ngu học đến mức quote bài tôi rồi sủa ầm lên.Ngu đến mức đấy thì lượn cm đi cho nó trong.Ở đây bạn quote bài mình thì mình viết vài lời cho cái đầu óc lợn như bạn đọc vậy

Không làm gì bạn mà vẫn quote bài mình rồi cắn mình mới đau.Kệ cũng chả cần quan tâm vì chó nó sủa nó cũng chả cắn được ai=))bạn cứ gầm gừ rồi thị uy tiếp đi:-o Riêng tôi thì vấn đề nhục nhã ở đây là dành cho cái loại như bạn thôi.Không phải bạn bè hoặc người tôi tôn trọng thì làm gì phải nhục.Mà làm gì có chuyện người lại nhục nhã với 1 con chó điên=((

@all:chiều tối rồi,ai coi được chap TV chưa post lên hộ mình với.Mình đợi mãi mà vẫn chưa thấy web nào up hết trơn,sao Op va Na thì tran nhanh mà HxH lại chậm thế nhỉ :-s
 
^Cố tình khích đều bị mình xỉ vả cho thế mà vẫn cứ mặt dày reply, lơ kiểu clgt?
Thôi loại này thì đến đây dek quan tâm chuyện cũ với nó nữa
Chờ nó hở mồm ra có gì sai ko ta lại ném tạ tiếp ;;)
 
Bạn leemoon dùng lý lẽ, kiến thức ra mà phản bác chứ đừng có mãi chửi ng` khác để lơ đi cái thiếu hiểu biết của mình :))
 
Bạn leemoon dùng lý lẽ, kiến thức ra mà phản bác chứ đừng có mãi chửi ng` khác để lơ đi cái thiếu hiểu biết của mình :))


Tôi có tranh luận gì với nó đâu mà dùng lý lẽ phản bác,còn "có mãi chữi người khác để lơ đi" là như thế nào nhỉ.
Thế không đâu có 1 thằng quote bài bạn rồi sĩ vào mặt bạn.Sau đó mặt bạn bơ bơ ra như chẳng có gì à.Nếu thích thì sau này cậu có quyền làm như thế,mặt tôi không dầy bằng bạn,ok?
 
Tôi có tranh luận gì với nó đâu mà dùng lý lẽ phản bác,còn "có mãi chữi người khác để lơ đi" là như thế nào nhỉ.
Bạn không tranh luận là thế nào ??? Tui đọc thấy bạn đứng về phe của M4, tức là phản biện ý kiện của bên kia. Và nói như kiểu là "I'm right, you're wrong"("kệ nó đi M4, blah blah chúng ta đúng còn kệ bọn nó blah blah") còn gì ? :|

Cái này : http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14838516&postcount=136
Bạn nói ko đủ can đảm để tranh luận nữa nghĩa là trước đó có tranh luận.
 
Chỉnh sửa cuối:
đai đa số dân tình các fan xem hxh hiện đang ca thán vì sao hxh lại mất dần đi tính logic...v.v các kiểu mà cho King mạnh quái thú phá vỡ hệ thống nen được xây dựng hoàn mỹ tới h.
mình thấy cũng ko sao cho lắm :-?
Thắc mắc sẽ end arc này ra sao thôi :-??
 
yupi tanker hạng nặng sẵn sàng đỡ mọi loại tạ mọi trái boom trái cây: hệ cương hả

Pufu bộ não của vua một quân sư đưa ra các sách lược như là Gia Cát Lượng nhưng có vẻ hơi đen tối: hệ phóng tinh

Pitou support nhiệm vụ chữa trị chấn thượng heal máu... : Hệ đặc chất.

King trâu chó sinh ra đã thông minh hơn ngươi và là một vị vua: Hệ kiểm soát.

bài viết chỉ mang tính đưa ra ý kiến còn đợi ý Bác Tô Gà

Bác này chơi chữ hay nhẻ :D. Đang mong chờ nhóm Riodan với cha của thằng Gon xuất hiến chiến với lủ Insect sao mà lâu quá. Hội trưởng mạnh nhất thế giới cũng teo giờ thằng King nó boot lên thêm một bậc chắc sau này chỉ chơi mind game thôi chứ dùng sức trâu chắc ko chơi nổi thằng King xe tăng này
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn không tranh luận là thế nào ??? Tui đọc thấy bạn đứng về phe của M4, tức là phản biện ý kiện của bên kia. Và nói như kiểu là "I'm right, you're wrong"("kệ nó đi M4, blah blah chúng ta đúng còn kệ bọn nó blah blah") còn gì ? :|

Cái này : http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14838516&postcount=136
Bạn nói ko đủ can đảm để tranh luận nữa nghĩa là trước đó có tranh luận.


Tôi thấy bạn Sand luôn muốn M4 nhận sai thì tôi bảo bác M4 cứ nhận sai để end cái cuộc tranh luận dài dẳng này.Vào topic nào tôi muốn nhiều người cùng tham gia thảo luận chứ không phải suốt ngày thấy 2 bác ấy war nhau.Hiện tại thì mọi người viết cm nhiều hơn hồi đầu topic rồi đấy,chả tốt hơn sao khi suốt ngày đọc cm của 2 bác ay phản bác nhau.Không cảm thấy mệt mỏi à:|
 
Nói chung thanh niên Leemoon từ lúc xuất hiện ở đây cày clone thì chỉ làm được 1 chuyện là vuốt đuôi!
Thỉnh thoảng lắp bắp rặn được vài câu lủng củng thì đương nhiên phải bị xoắn, đáng tiếc thanh niên không có khả năng đọc hiểu nên chẳng thể phản bác theo cách của người từng tới trường đi học chỉ biết há mỏ lên tru như con thú cùng đường bị thương không có sức kháng cự :-<
 
Nói chung thanh niên Leemoon từ lúc xuất hiện ở đây cày clone thì chỉ làm được 1 chuyện là vuốt đuôi!
Thỉnh thoảng lắp bắp rặn được vài câu lủng củng thì đương nhiên phải bị xoắn, đáng tiếc thanh niên không có khả năng đọc hiểu nên chẳng thể phản bác theo cách của người từng tới trường đi học chỉ biết há mỏ lên tru như con thú cùng đường bị thương không có sức kháng cự :-<


Tôi không thích nói nhiều đến cậu thì cũng đừng động chạm đến tôi.Tôi thích HxH thì lập nick vào thảo luận cùng mọi người.Xui thì gặp bọn bố đời tru tréo ném tạ thì chịu.Còn cái việc cày clone thì cày cái mother cậu à thằng ngu,tôi chưa viết 1 bài nào khác ngoài cái topic Hxh này cả.Đấy,tôi đã bảo rồi,những cái loại ngu,thiển cận như cậu thì chỉ thích tưởng tượng ra rồi phán như thánh.Cậu về nhờ 2 con thú già nhà cậu dạy dỗ lại cho nên người tí,chứ cái mõm thú của cậu tôi bắt đầu thấy thúi lắm rồi đấy:))Tôi chỉ dùng cái loại từ ngữ này cho những thằng hay lên mặt như cậu,hiểu chưa thằng ngu:)
 
tình hình là ko tìm thấy web dịch HxH.....................
p/s :chửi nhau thì cũng là chuyện bt thôi nhưng mà chúng mày bị 5[] làm die topic thì tội nó éo nhẹ đâu =))
 
Hệ Cương Dương thì có thể là Yupi, nhưng xem kĩ đi, Yupi có thể biến đổi cơ thể thích hợp để sử dụng cho nhiều loại hệ niệm khác nhau (ví dụ biến súng là dùng Phóng Xạ) nên chưa chắc.

King thì rõ là Đặc Thù rồi.
Còn pufu, tui thấy nghiêng nhiều về Thao túng. Bằng chứng là khả năng chia tách cơ thể ra rất nhiều bản nhỏ và có thể cùng lúc suy nghĩ điều kiển chúng. ngoài ra còn cá tính mướn ép đặt vua để xây dựng triều đại theo ý mình nữa. Nhưng cũng chưa chắc vì khả năng chia nhỏ có thể thuộc cụ thể hóa hay phóng xạ, và cũng có thể là đặc chất, tức là điều mà chỉ nó làm dc (từ trc đến nay có ai chia mình ra dc đâu).
 
mình thì thấy khác
cái chia cắt cơ thể hay biến hình nó là khả năng đặc thù cơ thể cua bọn nó rồi
từ trước đến nay thấy mỗi con pitou là thấy dùng phát 1 cách rõ ràng nhất
bọn còn lại theo mình chỉ mới dùng khả năng của bản thân và khí thôi chứ chưa dùng phát
 
Tôi không thích nói nhiều đến cậu thì cũng đừng động chạm đến tôi.Tôi thích HxH thì lập nick vào thảo luận cùng mọi người.Xui thì gặp bọn bố đời tru tréo ném tạ thì chịu.Còn cái việc cày clone thì cày cái mother cậu à thằng ngu,tôi chưa viết 1 bài nào khác ngoài cái topic Hxh này cả.Đấy,tôi đã bảo rồi,những cái loại ngu,thiển cận như cậu thì chỉ thích tưởng tượng ra rồi phán như thánh.Cậu về nhờ 2 con thú già nhà cậu dạy dỗ lại cho nên người tí,chứ cái mõm thú của cậu tôi bắt đầu thấy thúi lắm rồi đấy:))Tôi chỉ dùng cái loại từ ngữ này cho những thằng hay lên mặt như cậu,hiểu chưa thằng ngu:)

Giờ mới nhận ra là cậu thiếu tình thương và giáo dục của gia đình và nhà trường nên đâm ra hận đời.
Xin lỗi mình không biết, lỡ chạm vào nỗi đau của cậu. Thôi thì mình về nhà mình bạn về chốn đầu đường xó chợ của cậu, vui vẻ nhé :-*
 
Back
Top