Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
Đừng nói thế, tôi ko nghĩ xa xôi đâu, ko lại mua dưa bở thì phí lắm, cứ phải à ơi còn chán :'>.

Con em gái của mình đã lòi cái đuôi cáo ra, nó cay cú vụ tôi làm mối cho nó với chiến hữu, bị nắm thóp nên gục rất nhanh, giờ nó quay ra tuyên bố sẽ trả đũa, moi móc hết thông tin của tôi khai báo cho địch ~____~.

Bạn xác định sinh nhật này lãnh quả rồi, ko biết sẽ đáng sợ đến thế nào, nên tốt nhất bạn cứ vui vẻ sống nốt ngày còn lại trong tháng này thôi :-s.
 
Các cụ bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau, chết dưới tay người đẹp thế cũng được :'>.
thôi ko ham iu thế đâu :-<
Đừng nói thế, tôi ko nghĩ xa xôi đâu, ko lại mua dưa bở thì phí lắm, cứ phải à ơi còn chán :'>.

Con em gái của mình đã lòi cái đuôi cáo ra, nó cay cú vụ tôi làm mối cho nó với chiến hữu, bị nắm thóp nên gục rất nhanh, giờ nó quay ra tuyên bố sẽ trả đũa, moi móc hết thông tin của tôi khai báo cho địch ~____~.

Bạn xác định sinh nhật này lãnh quả rồi, ko biết sẽ đáng sợ đến thế nào, nên tốt nhất bạn cứ vui vẻ sống nốt ngày còn lại trong tháng này thôi :-s.
sợ gì, tình iu làm gì có địch nào chính thức đâu, cho tí sóng gió cho thêm phần thú vị, ko khéo lại lắm em theo ;))
mà bùn quá :(( bị banned mất acc game, toi gần 150usd rồi :((
 
Tôi thuộc loại người ko giống ai, ko thích theo nhiều làm gì, học lấy võ công để tự vệ mà thôi, chứ ko có ham hố đi săn lùng sưu tập làm gì ;)).

Được mất là cái chuyện chẳng bao giờ màng, tôi thích cái câu " ko cần ngày rộng tháng dài, chỉ cần đã từng bên nhau ". Gần quá đôi khi còn khó hơn cả xa xôi.
 
mà bùn quá :(( bị banned mất acc game, toi gần 150usd rồi :((

- Chơi cheat nên bị benned à :| ......


@ Juka_Zhao175 : phải chi tui có suy nghĩ được như ông :-< .........
 
Mỗi con người là một cá thể, ko ai hoàn thiện cả, ông ko nên nói vậy.

Giống tôi thì chỉ khổ thôi chứ chả sung sướng gì đâu. :)). Bao giờ ông làm bạn được với sự cô độc, lạnh lùng thì lúc đấy chả phải xoắn em nào cả ;)).

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Song-From-Secret-Garden-Secret-Garden.IW6OB7OB.html

Đêm khuya thanh vắng, đeo headphone vào nhé. Tôi đang nghe cái này.
 
- Chơi cheat nên bị benned à :| ......


@ Juka_Zhao175 : phải chi tui có suy nghĩ được như ông :-< .........

tui mà cheat bị banned thì còn khóc lóc bực dọc làm gì :((
@ Juka : ko ham hố săn lùng mà nó tự tìm đến thì chẳng lẽ né tránh sao ;))
secret garden à :-? band này nghe cũng hay
 
:)), tôi mà đã trốn thì khỏi phải tìm, được cái tự tin là ko dám chắc làm ai yêu mình, nhưng chắc chắn 1 điều là mình mà đã muốn né thì khỏi phải truy tìm tung tích :)).

Đời lắm cái rõ buồn cười, những người mình thích nếu mà đem so sánh thì có khi còn ko bằng những người đã thích mình trước đây. Chung quy 1 điều là trâu luôn thích đi tìm cọc :)).
 
sao chả có con trâu xinh xắn trắng trẻo nào tìm tôi thế này :(( năm hạn :((
 
sao chả có con trâu xinh xắn trắng trẻo nào tìm tôi thế này :(( năm hạn :((

Cắm mũi vào đếy lại còn đòi trâu.

Thế làm sao bị ban...

chơi wow mà ko farm G thì mún bị ban khó lắm ... trc nghe dọa 2 ip 1 acc mà mình cũng làm ầm ầm có sao đâu ^^
Ước gì 1 ngày có 3-4 h mà back :(
 
Chỉnh sửa cuối:
đâu có cắm đâu :( 1 ngày chỉ log vào đi 2 cái random lấy 4 cái frost cho 2 chars thôi mà :((
bị hack acc, xong nó trade gold đi đâu hết gần 15k với mất cả đống gem, enchant matz, saronite bars, primodial bars :(( call, email xin lại đc acc, đòi nó restore in-game loss ... hôm sau 1 thằng GM email tao restore best as I can, 2 tiếng sau 1 thằng khác phán, tao nghi mày trade acc, tao banned :((
2 ip 1 acc thì làm hoài, cái modem ở nhà nó chập chờn, tắt bật hoài ... mỗi lần tắt bật là lại ip khác rồi
 
^ không khiếu nại lại đc à :-s bao nhiêu công sức chứ có phải đùa đâu nghi ngờ 1 cái là ban ác vãi lái :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
thì đang spam mail + call cho GM đây :-< nhưng vấn đề là term of use và license agreement nó đã ghi rõ mọi phán quyết là do Blizzard đưa ra :((
just wait for my luck ... fecking sh!t :((
 
- Tội khiếp nhỉ :-s ......

- Mấy hôm nay sao chán quá :-< ...... Từ lúc nói thẳng tình cảm ra rồi, tự nhiên tui cảm thấy trống vắng, thà đừng hỏi thì hay hơn :-< ......... Sự thật luôn phủ phàn :(( ........
 
bùn lắm ông à :-< ...
mà dạo này tự dưng làm biếng đọc sách ghê lun, toàn đợi đến gần thi mới cầm ngấu nghiến 1-2 ngày thôi :-<
 
- Mấy hôm nay sao chán quá ...... Từ lúc nói thẳng tình cảm ra rồi, tự nhiên tui cảm thấy trống vắng, thà đừng hỏi thì hay hơn ......... Sự thật luôn phủ phàn ........
Bảo sao tôi trước nay tâm niệm, đồn có địch cũng chả vấn đề, quan trọng là thích hay ko, cũng là vì nhiều người có cái suy nghĩ rất chi là tự ái vặt :-j.

Nếu tôi là ông, lúc đó tôi vẫn vui vẻ, em nó đáng nhận được 1 lời cảm ơn, và có thể tôi chỉ cần cưa 1 lần nữa là gục hẳn. Rõ ràng khi người ta mở lòng ra với ông, tức là đang muốn kiểm tra lại tình cảm của cả 2. Ông ko thể hiện cho người ta thấy mình rất vững vàng, thì làm sao mà khiến người ta hết lòng yêu mình được. :)).

Đừng bảo ko biết mua lòng gái như thế nào nha ;)).
 
^
- 24 năm không biết cua gái , trong vòng 2 năm ngắn ngủi thì sao mà làm chuyện gì nên hồn được =(( .....

- Nàng là người con gái đầu tiên tui yêu , em là người con gái thứ hai mà tui thương, hỏi thử kinh nghiệm đâu mà có chứ :(( ..........
 
2 năm thực chiến đó chẳng lẽ ko đọng lại trong ôg tí kn nào à ;))
 
- Kinh nghiệm nhìn gái thì có, dẻo miệng hơn thì có :'> ....... Nhưng kinh nghiệm làm người ta yêu mình thì không =(( .......
 
dẻo miệng hơn là tốt rồi :"> tính từ hồi vào ĐH đến giờ, mấy em cấp 3 cũ cứ nói là tôi khác hẳn ;))
 
Quan trọng là hiện tại, tôi thấy ông cứ lo sợ mấy cái đâu đâu.

Hay ông thử chơi với em Bạch Hồ Ly cạnh nhà tôi nhé ;)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top