Thất mấy bác thích sưu tầm phim kinh dị quá nên mình giới thiệu vở kịch mới này , cảm giác kinh dị rất ép phê - khán giả nhất là nữ xem la chói lói , rất thích hợp cho những bạn thích cảm giác mạnh , dẩn người yêu xem là quá đã , kịch đang hot trên mạng đấy nhé . ( không biết giới thiệu cho AE ở mục nào đành gởi vào mục phim ảnh vậy )
Lưu ý: Vì Vở kịch có những cảnh kinh dị nên theo khuyến cáo của Nhà hát những ai có tiểu sử về bệnh tim, người già và trẻ em không nên xem.
Kịch Lầu Hoang đang công diễn tại NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ 125 Cống Quỳnh, Q.1.
(NNT) - Sau khi cho khán giả no nê với dòng kịch đặc sản là chân dài, kiều nữ và đề tài đồng tính, Sân khấu kịch 125 Cống Quỳnh vừa quyết định đầu tư lớn cho vở kịch liêu trai “Lầu Hoang” thật hoành tráng và ấn tượng với mong muốn mang đến nhiều thú vị cho khán giả yêu kịch nói.
(NNT) - Sau khi cho khán giả no nê với dòng kịch đặc sản là chân dài, kiều nữ và đề tài đồng tính, Sân khấu kịch 125 Cống Quỳnh vừa quyết định đầu tư lớn cho vở kịch liêu trai “Lầu Hoang” thật hoành tráng và ấn tượng với mong muốn mang đến nhiều thú vị cho khán giả yêu kịch nói.
“Lầu Hoang” là vở diễn đầu tay tác giả kiêm đạo diễn trẻ Bùi Quốc Bảo, nhưng anh đã sớm cho thấy được nét kỹ tính và giỏi nghề của mình khi khéo léo đang xen tình huống và cài mãng miếng trong kịch khá hấp dẫn. Đây là một vở diễn với đầy đủ các yếu tố bi hài, hình sự, liêu trai và đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không đoán trước được điều gì.
Sau nhiều năm du học ngành Y ở Pháp, bác sĩ Tuấn quay trở về Cần Thơ thăm gia đình người bác ruột là điền chủ Thành. Nào ngờ gia đình ông Thành đang gặp nhiều sự biến. Một tháng trước, người vợ thứ Tư của ông Thành là Thủy quẩn trí treo cổ chết. Không ngờ sau đó, ông Thành và Công, con trai lớn của ông đều gặp hồn ma của Thủy hiện về rất ghê rợn khiến căn lầu Thủy treo cổ chết bị bỏ hoang phế.
Từ những lời xúc xiểm của hai bà vợ lớn, ông Thành nghi ngờ đứa con trai của Thủy mới sinh không phải là con mình nên nhờ bác sĩ Tuấn xét nghiệm quan hệ huyết thống. Nào ngờ, ngay trong hôm đó, thầy Tám đến cúng trừ tà cũng gặp hồn ma của Thủy và quá sợ hãi dẫn đến đột tử. Cả bác sĩ Tuấn cũng gặp hồn ma của Thủy và suýt bị hồn ma giết chết.
Cái chết của Thủy có oan khiên gì khiến cho cô không siêu thoát mà cứ ám ảnh gia đình này? Thủy tự tử hay bị một kẻ trong bóng tối sát hại? Bà Hai, bà Ba… vì ganh ghét và ghen tức đã lén lút giết cô? Hay ông Thành vì bị cô luôn viện cớ từ chối, lạnh nhạt đã tức giận cưỡng bức lỡ tay giết người? Hay Công, đứa con trai lớn trong gia đình, có mối quan hệ mờ ám với mẹ kế...? Càng tìm hiểu, bác sĩ Tuấn càng phát hiện nhiều sự thật đáng sợ của gia đình ông Thành… Nhưng có những tội lỗi không thể trừng trị được vì dù là người bị hại hay thủ phạm, tất cả chỉ là nạn nhân của xã hội tăm tối, lạc hậu và vô nhân tính thời bấy giờ…
Bên cạnh dàn diễn viên khá nổi tiếng là NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Đàm Loan và Huỳnh Anh Tuấn thì dàn diễn viên trẻ Khương Ngọc, Phi Thanh Vân, Quang Tuấn, Lê Phương, Gia Bảo đã trưởng thành và diễn rất đồng điều và tròn vai diễn của mình, đặc biệt vở diễn còn giới thiệu một gương mặt hài mới thật duyên dáng và rất triển vọng Phi Nga trong vai cô Sen khá thông minh và vui tính.
Có thể nói “Lầu Hoang” là vở diễn được nhà sản xuất đầu tư công phu nhất tại sân khấu này với thiết kế sân khấu thật bắt mắt, ánh sáng đẹp, âm nhạc ấn tượng,.. hứa hẹn sẽ thu hút mạnh khán giả đến xem, vở sẽ được trình diễn thường xuyên vào lúc 20g các ngày cuối tuần tại Sân khấu 125 Cống Quỳnh, Quận 1 từ ngày hôm nay 21/3/1010.
Trích : http://www.kichgiadinh.com/?ahuyweb=w_news&dm=1&subject=64
Lưu ý: Vì Vở kịch có những cảnh kinh dị nên theo khuyến cáo của Nhà hát những ai có tiểu sử về bệnh tim, người già và trẻ em không nên xem.
Kịch Lầu Hoang đang công diễn tại NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ 125 Cống Quỳnh, Q.1.
--------------------------------------
“LẦU HOANG” - đột phá mới cho dòng kịch liêu trai
“LẦU HOANG” - đột phá mới cho dòng kịch liêu trai
(NNT) - Sau khi cho khán giả no nê với dòng kịch đặc sản là chân dài, kiều nữ và đề tài đồng tính, Sân khấu kịch 125 Cống Quỳnh vừa quyết định đầu tư lớn cho vở kịch liêu trai “Lầu Hoang” thật hoành tráng và ấn tượng với mong muốn mang đến nhiều thú vị cho khán giả yêu kịch nói.
(NNT) - Sau khi cho khán giả no nê với dòng kịch đặc sản là chân dài, kiều nữ và đề tài đồng tính, Sân khấu kịch 125 Cống Quỳnh vừa quyết định đầu tư lớn cho vở kịch liêu trai “Lầu Hoang” thật hoành tráng và ấn tượng với mong muốn mang đến nhiều thú vị cho khán giả yêu kịch nói.
“Lầu Hoang” là vở diễn đầu tay tác giả kiêm đạo diễn trẻ Bùi Quốc Bảo, nhưng anh đã sớm cho thấy được nét kỹ tính và giỏi nghề của mình khi khéo léo đang xen tình huống và cài mãng miếng trong kịch khá hấp dẫn. Đây là một vở diễn với đầy đủ các yếu tố bi hài, hình sự, liêu trai và đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không đoán trước được điều gì.
Sau nhiều năm du học ngành Y ở Pháp, bác sĩ Tuấn quay trở về Cần Thơ thăm gia đình người bác ruột là điền chủ Thành. Nào ngờ gia đình ông Thành đang gặp nhiều sự biến. Một tháng trước, người vợ thứ Tư của ông Thành là Thủy quẩn trí treo cổ chết. Không ngờ sau đó, ông Thành và Công, con trai lớn của ông đều gặp hồn ma của Thủy hiện về rất ghê rợn khiến căn lầu Thủy treo cổ chết bị bỏ hoang phế.
Từ những lời xúc xiểm của hai bà vợ lớn, ông Thành nghi ngờ đứa con trai của Thủy mới sinh không phải là con mình nên nhờ bác sĩ Tuấn xét nghiệm quan hệ huyết thống. Nào ngờ, ngay trong hôm đó, thầy Tám đến cúng trừ tà cũng gặp hồn ma của Thủy và quá sợ hãi dẫn đến đột tử. Cả bác sĩ Tuấn cũng gặp hồn ma của Thủy và suýt bị hồn ma giết chết.
Cái chết của Thủy có oan khiên gì khiến cho cô không siêu thoát mà cứ ám ảnh gia đình này? Thủy tự tử hay bị một kẻ trong bóng tối sát hại? Bà Hai, bà Ba… vì ganh ghét và ghen tức đã lén lút giết cô? Hay ông Thành vì bị cô luôn viện cớ từ chối, lạnh nhạt đã tức giận cưỡng bức lỡ tay giết người? Hay Công, đứa con trai lớn trong gia đình, có mối quan hệ mờ ám với mẹ kế...? Càng tìm hiểu, bác sĩ Tuấn càng phát hiện nhiều sự thật đáng sợ của gia đình ông Thành… Nhưng có những tội lỗi không thể trừng trị được vì dù là người bị hại hay thủ phạm, tất cả chỉ là nạn nhân của xã hội tăm tối, lạc hậu và vô nhân tính thời bấy giờ…
Bên cạnh dàn diễn viên khá nổi tiếng là NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Đàm Loan và Huỳnh Anh Tuấn thì dàn diễn viên trẻ Khương Ngọc, Phi Thanh Vân, Quang Tuấn, Lê Phương, Gia Bảo đã trưởng thành và diễn rất đồng điều và tròn vai diễn của mình, đặc biệt vở diễn còn giới thiệu một gương mặt hài mới thật duyên dáng và rất triển vọng Phi Nga trong vai cô Sen khá thông minh và vui tính.
Có thể nói “Lầu Hoang” là vở diễn được nhà sản xuất đầu tư công phu nhất tại sân khấu này với thiết kế sân khấu thật bắt mắt, ánh sáng đẹp, âm nhạc ấn tượng,.. hứa hẹn sẽ thu hút mạnh khán giả đến xem, vở sẽ được trình diễn thường xuyên vào lúc 20g các ngày cuối tuần tại Sân khấu 125 Cống Quỳnh, Quận 1 từ ngày hôm nay 21/3/1010.
Trích : http://www.kichgiadinh.com/?ahuyweb=w_news&dm=1&subject=64

( kinh nghiệm mình xem thì mấy em ngồi hàng đều bỏ ghế chạy lấy người
)

.