Tin vui :"Tứ đại danh bổ" đã tái xuất giang hồ!!!!!!!

;;);;) Ta có ngón "niềm tin", Đường Nhận chơi cỡ nào cũng chấp:D
 
Thiết Thủ chưa có bộ võ nào mới nhỉ. Đánh Đường Nhận bây giờ chưa chắc đã ăn lại

Thiết thủ đã có nhất dĩ quán chi thần công aka niềm tin thần công đấy thôi =))
 
đọc cái Ôn thụy an quần hiệp truyện tiếng trung ấy,có cả TDDB (ko biết có liên quan j với danh bổ bên đây ko ?) mà có thằng tóc trắng mạnh kinh khủng đánh bại cả 5 thầy trò 1 lúc
Thằng đó chắc = 15 rút cả 10 ngón
 
Sao tập 49 mới ra này in ấn kiểu ji thế nhỉ , mình nhìn mờ tìn tịt , đọc khó chịu quá . Đã nhất là anh Chu Bá Vũ đã thể hiện phong cách ngầu vô đối . Không uổng công mình chọn anh ấy làm avatar :D .
 
Thix nhất bé Đường 15 mà ko biết sau này bé sẽ ra sao , tuần này chú Trẻ ko ra tập 50 òi
 
Tin buồn cho các fan của LH là thanh Ám hồn đã gãy :)) , tin vui là mảnh gãy đó cắm vào sau gáy thằng Nhận =)) . Chú LH có vẻ khá là sốc :|
 
Tình hình là đang ở nước ngoài nên ... không mua truyện được :(, mong là các bác bên homeviet dịch mấy chap chưa xuất bản cho em nhờ :(, vừa đọc lại 40 tập đầu mà giờ thèm quá mà không biết kiếm đâu ra =((
Có bác nào biết truyện khác vẽ gái ngon như Tư Đồ không, đọc mấy bộ kiếm hiệp kết mỗi gái lão này vẽ gái thôi =((
 
12/4 này sẽ có tập 50 !!!!!!!!!:P:P:P
 
rùi 26/4 ra tập 51 nữa
lịch phát hành này http://nxbtre.com.vn/Release.aspx
từ h sẽ ra đều 2 tuần/tập đến 64 rồi lại dưỡng lão 1 thời gian như Phong Vân tiếp
 
truyện đọc càng về sau càng nản cứ có 1 thằng trùm đánh hoài ko chết
đường nhận sau này còn bum` lên hàng khủng nữa là thấy 0 iu rồi
đường 15 lúc về lại thấy còn quân tưởng anh ấy thực sự dữ sau cũng tịt ngòi
nhân vật thì ngày càng nhìu mà mấy thằng cũ cứ 0 chịu chết => dẫm phải shit của phong vân rồi

Trong PV thì các nhân cũ đều chết cả ấy thôi, trừ cái bọn chủ chốt của truyện thì sao mà chết dc :|

Ví như: Võ Vô Địch, Thánh Vương, Mộ Ứng HÙng, Đoạn Lãng toàn trùm cuối đấy mà chết ráo trọi cả rồi. Có thằng nào còn sống đâu ?

Trong TDDB thi ngược lại,̀thằng trùm nào cũng sống nhăn răng, toàn cái bọn "ngoài luồng" chết thế zzzz.

Xem truyện TDDB vì ít ra nó cũng có sự đấu trí trong ấy ko như PV toàn đánh nhau như trâu nước ( mỗi anh Dịch Phong, Thánh Vương là có giở tiểu xảo còn lại thì toàn dụng đâu chơi đó thôi ) Đã vậy rất nhiều chi tiết phi Logic trong truyện PV.

Nổi bật nhất là anh Hùng chiến vs anh Danh. Anh Danh thì từ đầu truyện cho đến cuối chả thấy đánh dc thằng còm nào, toàn gãi ghẻ. Thế mà anh Hùng 1 chấp 2 Phong - Vân vẫn điềm nhiên chiến thắng. Vậy mà kết cục đồng quy ư tận vs anh Danh ???? Thiếu logic trầm trọng. Lại còn ngụy biện là anh Danh "nhường" cái bọn kia vì sợ nhập ma =)). Có lần anh Danh nhập ma để chiến vs thằng Tuyệt Tâm thì cũng chỉ làm e nó lõm 1 tý trên trán xem như là đã tận lực =)), còn dánh vs ai anh Danh cũng đều ói máu cho đến trọng thương mà bảo anh ấy "nhường". Em chả hiểu nhường chỗ nào :|

Anh Phong thì suốt ngày đi mây về gió tối ngủ vs vợ ( cái này mất sức lắm àh, hao tổn nguyên khí vô cùng ) Trong khi ấy anh Vân ko ngừng tiếp thu võ học, ấy thế mà khi xuất trận thì a Phong vẫn chả kém j anh Vân :| Thế là thế quái nào nhở =))
 
Trong PV thì các nhân cũ đều chết cả ấy thôi, trừ cái bọn chủ chốt của truyện thì sao mà chết dc :|

Ví như: Võ Vô Địch, Thánh Vương, Mộ Ứng HÙng, Đoạn Lãng toàn trùm cuối đấy mà chết ráo trọi cả rồi. Có thằng nào còn sống đâu ?

Trong TDDB thi ngược lại,̀thằng trùm nào cũng sống nhăn răng, toàn cái bọn "ngoài luồng" chết thế zzzz.

Xem truyện TDDB vì ít ra nó cũng có sự đấu trí trong ấy ko như PV toàn đánh nhau như trâu nước ( mỗi anh Dịch Phong, Thánh Vương là có giở tiểu xảo còn lại thì toàn dụng đâu chơi đó thôi ) Đã vậy rất nhiều chi tiết phi Logic trong truyện PV.

Nổi bật nhất là anh Hùng chiến vs anh Danh. Anh Danh thì từ đầu truyện cho đến cuối chả thấy đánh dc thằng còm nào, toàn gãi ghẻ. Thế mà anh Hùng 1 chấp 2 Phong - Vân vẫn điềm nhiên chiến thắng. Vậy mà kết cục đồng quy ư tận vs anh Danh ???? Thiếu logic trầm trọng. Lại còn ngụy biện là anh Danh "nhường" cái bọn kia vì sợ nhập ma =)). Có lần anh Danh nhập ma để chiến vs thằng Tuyệt Tâm thì cũng chỉ làm e nó lõm 1 tý trên trán xem như là đã tận lực =)), còn dánh vs ai anh Danh cũng đều ói máu cho đến trọng thương mà bảo anh ấy "nhường". Em chả hiểu nhường chỗ nào :|

Anh Phong thì suốt ngày đi mây về gió tối ngủ vs vợ ( cái này mất sức lắm àh, hao tổn nguyên khí vô cùng ) Trong khi ấy anh Vân ko ngừng tiếp thu võ học, ấy thế mà khi xuất trận thì a Phong vẫn chả kém j anh Vân :| Thế là thế quái nào nhở =))

Tôi vẫn theo dõi đều những tập PV xuất bản ở VN và chưa đọc tí gì những bản bên TQ nhưng tôi đoán chắc thằng Võ Vô Địch còn sống và nó là cái thằng bịt mặt dạy võ cho thằng Hồng Phi ( Cũng có cái hộp giống Tiểu Vũ )
 
Võ Vô địch chết rồi bác à, thằng VVĐ mù cả 2 mắt mà còn thằng này thì che mạng 1 bên
 
Trong PV thì các nhân cũ đều chết cả ấy thôi, trừ cái bọn chủ chốt của truyện thì sao mà chết dc :|

Ví như: Võ Vô Địch, Thánh Vương, Mộ Ứng HÙng, Đoạn Lãng toàn trùm cuối đấy mà chết ráo trọi cả rồi. Có thằng nào còn sống đâu ?

Trong TDDB thi ngược lại,̀thằng trùm nào cũng sống nhăn răng, toàn cái bọn "ngoài luồng" chết thế zzzz.

Xem truyện TDDB vì ít ra nó cũng có sự đấu trí trong ấy ko như PV toàn đánh nhau như trâu nước ( mỗi anh Dịch Phong, Thánh Vương là có giở tiểu xảo còn lại thì toàn dụng đâu chơi đó thôi ) Đã vậy rất nhiều chi tiết phi Logic trong truyện PV.

Nổi bật nhất là anh Hùng chiến vs anh Danh. Anh Danh thì từ đầu truyện cho đến cuối chả thấy đánh dc thằng còm nào, toàn gãi ghẻ. Thế mà anh Hùng 1 chấp 2 Phong - Vân vẫn điềm nhiên chiến thắng. Vậy mà kết cục đồng quy ư tận vs anh Danh ???? Thiếu logic trầm trọng. Lại còn ngụy biện là anh Danh "nhường" cái bọn kia vì sợ nhập ma =)). Có lần anh Danh nhập ma để chiến vs thằng Tuyệt Tâm thì cũng chỉ làm e nó lõm 1 tý trên trán xem như là đã tận lực =)), còn dánh vs ai anh Danh cũng đều ói máu cho đến trọng thương mà bảo anh ấy "nhường". Em chả hiểu nhường chỗ nào :|

Anh Phong thì suốt ngày đi mây về gió tối ngủ vs vợ ( cái này mất sức lắm àh, hao tổn nguyên khí vô cùng ) Trong khi ấy anh Vân ko ngừng tiếp thu võ học, ấy thế mà khi xuất trận thì a Phong vẫn chả kém j anh Vân :| Thế là thế quái nào nhở =))


Cái bác bảo là phi logic thật nhảm, cái tôi thấy vô lí là thằng Mộ Ứng Hùng mà đòi ngang Vô Danh. Vô Danh thì công lực tăng không ngừng, mỗi lần xuất chiến là thấy ông ta vươn lên một cảnh giới kiếm cao hơn. Còn nếu lấy lí nó đánh thắng BKV với NP là vì lúc đó BKV với NP vừa đánh nhau ở trận Ngũ Tướng với Thánh Vương xong nên công lực đại thoái chứ không nó đừng mong solo với BKV. BKV với NP dùng 2 loại võ công # nhau sao đem ra so sánh được nếu nó không chịu đánh nhau ?
.
___________Auto Merge________________

.
Võ Vô địch chết rồi bác à, thằng VVĐ mù cả 2 mắt mà còn thằng này thì che mạng 1 bên

Có thể Mã Vinh Thành sẽ : Sau khi dùng hết công lực cứu Tiểu Vũ, ta rơi vào trạng thái giả chết, đên lúc tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn đất. Điều kì lạ là 2 mắt ta đang mù bỗng dưng nhìn thấy được ( Hoặc đi tìm Thần Y nhờ cứu ) Nhưng ta không xuất đầu lộ diện mà ngầm theo dõi Tiểu Vũ mong nó ngày một mạnh mẽ hơn ( Sau cái chết của Võ Vô Địch thì Tiểu Vũ # hẳn )
Tôi đoán có lẽ nó sẽ như thế đấy. Tuy nhiên là đoán thôi vì không biết Mã Vinh Thành xử lí thế nào. Có thể chết mà có thể cho sống để cứu Tiểu Vũ lúc nguy cấp nào đó vì lão ý vẫn thường gây bất ngờ như thế mà :))
 
Đây là topic của TDDB, ko phải PV :-w
Ở dưới đã có 1 topic cho PV rồi, muốn bàn thì vào đó
Stop ngay nhé các đồng chí, ko con Gà vào lock thì khổ :|
 
^
^ Mãi mới chứng kiến được 1 fanboy của họ Mã là ntn =), lần đầu tiên mình thấy 1 người khen truyện của Mã là .. bất ngờ đấy =), TDDB mới có thể gọi là bất ngờ được , không biết phần sau ntn ~.~
 
pác Đế kiếm đâu cái sign của bộ Biên Hoang đẹp thế, ôi, pé Kỉ Thiên Thiên & Nhậm Thanh Đề cute :((
Down ở tukucomic chứ đâu ra nữa =))
Tặng ông ảnh gốc nè
CS0.8961505_1_1.jpg
 
Cho hỏi 2 em bên phải tấm hình là ai vậy ? Nét vẽ nhìn xinh quá ;;)
 
Cái bác bảo là phi logic thật nhảm, cái tôi thấy vô lí là thằng Mộ Ứng Hùng mà đòi ngang Vô Danh. Vô Danh thì công lực tăng không ngừng, mỗi lần xuất chiến là thấy ông ta vươn lên một cảnh giới kiếm cao hơn. Còn nếu lấy lí nó đánh thắng BKV với NP là vì lúc đó BKV với NP vừa đánh nhau ở trận Ngũ Tướng với Thánh Vương xong nên công lực đại thoái chứ không nó đừng mong solo với BKV. BKV với NP dùng 2 loại võ công # nhau sao đem ra so sánh được nếu nó không chịu đánh nhau ?

Thánh Vương so vs BKV thì cũng tầm 7/10 THế MUH mà chả hơn BKV ????

Đơn cử, 1 chiếc lá vẽ chiêu thôi MUH đã giúp Dịch Phong chiếm ngay thế thượng phong trước BKV ấy là gì. Chắc bạn nói là kẻ ngoái cuộc thì sáng suốt hơn chắc ?

VD mỗi lần xuất chiến đều đạt cảnh giới cao hơn, thế bạn cho minh biết VD thắng dc anh đại nào trong truyện ???? Hay sờ, quệt, gãi ghẻ ????

Bị thằng TV nó bắt thóp, gảy cho 1 phát đàn đã phọt cả máu ra ấy chứ lại đạt cảnh giới cao hơn =)).

p/s TDDB thì xem cà giựt cà tang, thích thì thích thật nhưng hứng chả còn lại gì. Đợi nó ra cả thể rồi đi mướn mà xem. CHỨ xem cái kiểu thoi thóp này thì vãi lắm.

Thằng NXB Trẻ này rõ bựa, truyện vớ vẩn thì nó xuất bản ầm ầm, truyện hay thì nó lại thọt.
 
Cho hỏi 2 em bên phải tấm hình là ai vậy ? Nét vẽ nhìn xinh quá ;;)
Ôi , ở bài tôi post hình có cái quote to lù đó thôi

Đề nghị ngừng bàn về Phong Vân ở đây
Muốn bàn Phong Vân tìm topic của Mã mà post
 
Back
Top