Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

Giờ mổ xẻ vấn đề này thì lát lại có phần tử quá khích vào châm ngòi để có lăng mạ nhau mà thôi.

Riêng mình thì ý kiến vậy,giết Gon thì là ý định của Pitou khi đó,nhưng nó phân vân đại loại có thế giết trong 1 skill hay không,nếu không thì sẽ có gì ảnh hưởng đến Kumogi hay không,vậy giờ vấn đề giết Gon hay là bảo vệ Kumogi an toàn 100% trong cái nhiệm vụ của King giao cho nó+với việc nó không ngờ Gon đoán được time của việc chữa trị.Lúc đấy là cuộc đấu tranh tâm lý riêng của Pitou mà thôi.

Tuy nhiên suy nghĩ của riêng mỗi người ai cũng có lý đúng và sai thích thì nghe không thì thôi chả việc gì xoắn nhau cả.Mọi việc chờ vài Chap sau sẽ rõ:-*
 
Cái chữ "I DID" là gắn liền với câu trc, tức là "killed him, I did". Nghĩa là câu nói của con mèo trong đầu Gon văng vẳng lại: "Ta đã giết hắn rồi".

Chapter này cho thấy sau đây, con mèo chắc sẽ giết Gon. Vì Pufu đã dùng khả năng sắp xếp tế bào của nó để cải trang làm Komugi, gọi cho con mèo và lừa tình. Giờ đây Pitou nghĩ là Komugi đã an toàn, với loại người dễ tin như con mèo thì, nó sẽ không nghi ngờ gì và chắc chắn sẽ giết chết Gon. Không còn do dự gì nữa.

Giờ thì đã hiểu câu nói "một kế hoạch thâm độc" của Pufu ở chapter trước.

Năng lực của Palm hóa ra ko siêu vô đối, vì chỉ nhìn dc 3 đối tượng cùng lúc.
Và hình như Killua đã kết Palm =)).
 
Năng lực của Palm hóa ra ko siêu vô đối, vì chỉ nhìn dc 3 đối tượng cùng lúc.
Và hình như Killua đã kết Palm =)).

Dĩ nhiên, cũng như hệ cụ thể đâu cụ thể ra được mãi mãi 1 thứ rời tay.
 
Có bản đẹp chapter mới chưa bà con :D?
 
Lại càng chẳng liên quan. Thua tâm lý là thua trong chiến đấu à? Thử hỏi 1 thằng bác học xỉa đểu 1 thằng cục súc được, dồn thằng cục súc vào thế kẹt được nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thằng bác học đánh lộn thắng được thằng kia à? Đâu ra cái thói thua tâm lý rồi quy vào thua trong đánh nhau vậy?

thằng bác học đang giữ ghệ của thằng cục súc thế thì thằng cục súc sao thắng. Dùng cái đầu vẫn lợi hơn cơ bắp nhiều
 
Lỗi đầu tiên hẵng cứ ở mày trước đã, trình bày không rõ ràng khiến người ta hiểu nhầm thì đừng có biện minh làm gì cho mệt, dạy cho thì nên im mồm mà lắng nghe :))

Nếu không biết thì anh dạy cho nghe, nick cũ anh là American hồi nào thế? Show cái hình xem cái, còn nếu ko có thì google đi xem tao chửi biết bao nhiêu thằng dám phán nick cũ của M4 là American rồi :-/

Không biết lại cứ ra vẻ am tường cho người ta sợ, hoá ra lại lòi ra cái thiếu hiểu biết :))
Cũng biết mình hiểu nhầm?
Tao viết cho thằng khác đọcnó hiểu!
Mày hiểu nhầm nhưng bản thân tưởng mình hiểu đúng vì thế nên mới có chuyện lảm nhảm chuyện con báo với Marau, đúng không?
Thế trước tiên phải hỏi là mày lấy tư cách gì ý kiến chuyện trình bày của tao cái đã nè.

Chuyện M4 với American nếu thực sự không phải thì tao nhận sai.
Nhưng xài nick NWO mà nhận mình M4 thì tao nói nick NWO là clone có gì sai đâu nhỉ?
 
Đúng như dự đoán là Kaito chết ngay từ lúc đánh với Pitou :(
Nhưng dự đoán là Gon không đánh với Pitou mà chỉ yêu cầu giải niệm đang điều khiển Kaito.
 
Hình như con Pitou đã giải niệm luôn rồi mà? Vì thấy xác của Kaito gục xuống :P
 
Cũng biết mình hiểu nhầm?
Tao viết cho thằng khác đọcnó hiểu!
Mày hiểu nhầm nhưng bản thân tưởng mình hiểu đúng vì thế nên mới có chuyện lảm nhảm chuyện con báo với Marau, đúng không?
Thế trước tiên phải hỏi là mày lấy tư cách gì ý kiến chuyện trình bày của tao cái đã nè.

Chuyện M4 với American nếu thực sự không phải thì tao nhận sai.
Nhưng xài nick NWO mà nhận mình M4 thì tao nói nick NWO là clone có gì sai đâu nhỉ?

Ô biết xài quote rồi cơ à?
Ngày từ #666 tao đã nói là do cách trình bày của mày có vấn đề khiến người ta hiểu lầm nhưng mày thì sồn sồn lên giãy nảy lên bù lu bù loa lên nói tao nói chuyện kệch cỡm xài clone chửi bới này nọ. Thế tao hỏi mày ở #659 tao nói chuyện với mày đàng hoàng hay mất dạy? Chả lẽ mày có quyền góp ý tham gia vào câu chuyện còn tao thì không? Vậy mày lấy tư cách gì hỏi tao có tư cách vậy :-/

Lảm nhảm, tao không như mày mà thấy sai không nhận. Chuyện ngu học ko xài quote đã rõ như ban ngày thì vẫn cứn đầu ngoan cố ko chịu nhận. Tao thừa nhận từ đầu là tao hiểu nhầm ý mày còn mày ko thừa nhận do cách trình bày của mày khiến tao hiểu nhầm :-/ Clone hay không, tự tao biết, 1 thằng lính mới tò te như mày chẳng biết cái quái gì về cái GVN này thì đừng có nói năng lung tung ra vẻ hiểu biết như mày phán tao là American vậy.

Xong chuyện này thì thôi nhé, tao nhầm lẫn vì không hiểu ý mày, còn mày cũng vì trình bày ko rõ ràng đã làm tao nhầm lẫn. Thế được chưa?
 
ty bác NCT nhé.
Kaito ra đi đúng như dự đoán:(
Tại sao Pitou lại gọi tên Gon 1 cách tôn trọng như thế,pitou hối hận khi lừa dối Gon hay đồng cảm với Gon trước cái chết của Kaito.Chap này không đánh nhau nhưng hay quá:((
 
Có thể Pitou hành động 1 cách vô thức như là tôn trọng đối thủ. Vì Gon tôn trọng Pitou chờ cho chữa xong Komugi.
 
Vậy Gon sẽ đánh nhau với Pitou hay cả 2 làm lành rồi đi về :-o
 
Có nhiều khi vì Pitou nghe phone của Pufu nên trở mặt ko cứu cho Kaito sống lại ko :-?
 
nói " sorry" cũng kô giải quyết được vấn đề gì. Pitou cũng đã kô còn bị ràng buộc bởi Komugi là con tin. chắc chắn sẽ có đánh nhau. Thử nghĩ 1 thằng hứa sẽ trả nợ cho bạn mà đến ngày đó hắn lại nói kô có tiền cảm giác sẽ như thế nào. Gon sẽ kô bỏ qua chuyện này.
 
Có nhiều khi vì Pitou nghe phone của Pufu nên trở mặt ko cứu cho Kaito sống lại ko :-?

Pitou thì lại đang nghĩ Gon biết đọc suy nghĩ, cũng khó mà dám trở mặt. Đấy là nói theo quán tính suy nghĩ.
 
truyện trở mặt kô cứu là điều ko thể. Pitou nhìn mặt cũng biết ko phải là gian xảo, và mắc gì nó ko cứu Kaito cứu Kaito nó sẽ bớt đi đối thủ nặng ký là Gon.
 
Cũng khó biết có đánh nhau hay không,Pitou chắc cũng như Yupi tôn trọng đối thủ của mình mà bỏ đi để tập trung cùng King và 2 hộ vệ khác=((
 
truyện trở mặt kô cứu là điều ko thể. Pitou nhìn mặt cũng biết ko phải là gian xảo, và mắc gì nó ko cứu Kaito cứu Kaito nó sẽ bớt đi đối thủ nặng ký là Gon.

Khó mà biết được, dù sao đó cũng chỉ là lời dự đoán của tôi.
 
Gon cho nó đi à. để lại vài nội tạng đã mới được đi.
 
Back
Top