c0ngchuapr0
Mr & Ms Pac-Man
- 10/3/09
- 160
- 0
@ notforever :như tớ đã nói trước đó rằng cậu vẫn có thể sống tốt dù cậu đã quan hệ (trước hôn nhân )
nhưng trong cậu vẫn băn khoăn :sex là gì? sex trước hôn nhân là sai hay đúng ? những người đã từng quan hệ trước hôn nhân sẽ sống ra sao?
tớ giải đáp những suy nghĩ đó theo những gì tớ biết và tớ học được (theo những mặt tiêu cực mà sex mang lại ) còn nếu nó là có lợi thì bản thân cậu và hàng nghìn người đâu phải băn khoăn hay trải qua cảm giác tồi tệ này nọ ?
còn cuộc sống sau này là do cậu quyết định ,sex làm ảnh hưởng 1 phần đến quyết định đó chứ nó không quyết định cuộc đời cậu.những người mang trong mình HIV còn được xã hội đồng cảm ,sẻ chia .ai mà chẳng có lỗi lầm nên bản thân không dám rẻ dúng hay khinh thường ai cả.chính bạn khi viết bài này cũng hiểu được điều này đúng không?
còn cậu đã từng khẳng định là ''nếu còn trong trắng thì sẽ giữ gìn nó ''.có 1 ngày tớ đưa cháu gái hơn 2 tuổi vào cv chơi đu quay nó nhìn người ta rồi quay lại hỏi cô :''cô ơi người ta làm gì kia?'' rõ ràng là sex đang lan tràn chóng măt để cả trẻ thơ cũng ko hồn nhiên được nữa .đổ lỗi cho cha mẹ ? nền giáo dục ? xã hội? tớ cũng chẳng biết .lúc đó chỉ biết đưa tay bịt mắt cháu lại rồi " thôi hôm khác cô đưa NA đi chơi'' trong khi đó bọn tớ đã từng học 1 đại cương về SEX
nhưng trong cậu vẫn băn khoăn :sex là gì? sex trước hôn nhân là sai hay đúng ? những người đã từng quan hệ trước hôn nhân sẽ sống ra sao?
tớ giải đáp những suy nghĩ đó theo những gì tớ biết và tớ học được (theo những mặt tiêu cực mà sex mang lại ) còn nếu nó là có lợi thì bản thân cậu và hàng nghìn người đâu phải băn khoăn hay trải qua cảm giác tồi tệ này nọ ?
còn cuộc sống sau này là do cậu quyết định ,sex làm ảnh hưởng 1 phần đến quyết định đó chứ nó không quyết định cuộc đời cậu.những người mang trong mình HIV còn được xã hội đồng cảm ,sẻ chia .ai mà chẳng có lỗi lầm nên bản thân không dám rẻ dúng hay khinh thường ai cả.chính bạn khi viết bài này cũng hiểu được điều này đúng không?
còn cậu đã từng khẳng định là ''nếu còn trong trắng thì sẽ giữ gìn nó ''.có 1 ngày tớ đưa cháu gái hơn 2 tuổi vào cv chơi đu quay nó nhìn người ta rồi quay lại hỏi cô :''cô ơi người ta làm gì kia?'' rõ ràng là sex đang lan tràn chóng măt để cả trẻ thơ cũng ko hồn nhiên được nữa .đổ lỗi cho cha mẹ ? nền giáo dục ? xã hội? tớ cũng chẳng biết .lúc đó chỉ biết đưa tay bịt mắt cháu lại rồi " thôi hôm khác cô đưa NA đi chơi'' trong khi đó bọn tớ đã từng học 1 đại cương về SEX

nhưng con gái thì khác đấy
bác nói cụ thể tí
Ko phải cứ như heo mà ăn tạp được :-*
...... Cái bình có giá trị thì giữ lại chứ đập làm cái quái gì