Spartacus.Blood.and.Sand [Blood, Full nude, sẽ, 18+}

Mà bộ giáp thấy Spart mua rồi ko thấy mặc nhỉ :|
Gì chứ vẫn thấy bộ giáp của Cowell trong Galadiator là đẹp nhất :x
 
Khi Sura còn sống,thì đương nhiên mụ vợ biết Spartacus sẽ tìm cách trốn đi vì mụ cũng là đàn bà, là vợ.
Còn khi Sura chết thì chẳng ai biết ngoài tay Doc còn sống kia, thế mới là phim :))
 
có thằng nô lệ nào chẳng muốn tự do ,bả chỉ bít vậy thôi sao bít SPTC thật đang có ý muốn trốn :-w

thật ra là điều này ai cũng biết hết, tất cả các gladiator đều biết SPTC muốn có tự do, chứ chẳng riêng gì mụ vợ =))
 
Từ lúc vợ chết thì chính Spartacus đã ko còn muốn tự do nữa rồi.
Nhưng giờ biết ai giết vợ thì ko chỉ tự do mà còn là trả thù.
 
Ai có link ep 12, 13 cho tui với! + sub nữa! Thanks rất nhiều!
 
"shit" thật xem từ sáng đến tối hết 11 ep rồi,các bác cho e hỏi bao giờ ra tiếp Ep 12 , mà hàng tuần nó ra 1 ép hay như nào các bác.Film xem hay fet' ,cứ như Prison Break thời trung cổ :)) đoạn cuối của Ep 3 lúc SPTC vs Crixus hay vl , có thể nói đạo diễn đã hoàn toàn lột tả đc khát vọng sống của 1 gladiator,kết nhất đoạn đấy.2 thằng này mấy tập nữa kiểu gì cũng thành friends vì trong sử thi thì thằng Crixus này về sau theo dai ka Spartacus đứng dậy khởi nghĩa :))
 
Hình như cũng chình vì thằng này mà cuộc khởi nghĩa thất bại, kéo theo đó là việc Spartacus bị đóng đinh trên dọc con đường tiến vào Rome.
 
Chỉ mong phim cải biên lịch sử cho khúc cuối Spartacus trốn được, không chết cho nó bất ngờ :x
 
lịch sử thì ko thể cải dc,nhưng chỉ mong cho vợ con anh ấy sống cũng an ủi phần nào cho cố gắng giành tự do của SPTC;;) (chứ sống nô lệ thì thảm wa':()
 
topic mình tạo hot đến không ngờ, các cậu -rep cho mình nhé :))

mà nói thật, về độ hot thì không biết có kĩ xảo không chứ thấy em nào body cũng thuộc hàng chảy nước miếng, vậy mà lên LX tìm mãi chẳng ra em nào được thế hết :))
 
lịch sử thì ko thể cải dc,nhưng chỉ mong cho vợ con anh ấy sống cũng an ủi phần nào cho cố gắng giành tự do của SPTC;;) (chứ sống nô lệ thì thảm wa':()
Theo lịch sử thì ko tìm thấy xác của Spartacus, cho nên cũng chả biết là anh ý sống hay chết ;))
 
buồn nhất vẫn là Varro....bull sh!t cái chế độ slave thời La Mã....con Ilithya nham hiểm ghê nhễ
 
Back
Top