- 27/7/06
- 10,467
- 340
chuyện của mình thì dài dòng , có lẽ để kể sau , nhưng bây giờ chuyện là bên nhà cô ấy cấm cản không cho gặp mặt , giờ cô ấy đang ở nhà , mẹ cô ấy đem xe nước mía về cho cô ấy bán , điện thoại thì bị lấy lại , đi đâu cũng có người chở , nói chung không liên lạc gì sang cho cô ấy được
mấy bữa trước cô ấy kể cho chị dâu cô ấy nghe , chị ấy cho cô ấy mượn điện thoại có gì gọi sang cho mình nói chuyện , thường thì cô ấy gọi buổi trưa và tối , tự dưng bữa thứ sáu cô ấy chỉ gọi vào buổi trưa , bảo tối sẽ gọi lại , rồi từ lúc đấy đến khi nãy là không có tin tức gì luôn
đùng 1 cái khi nãy cô ấy gọi thẳng điện thoại nhà sang cho mình bảo sang chờ cô ấy gần nhà , mình sang chờ 1 chút thì cô ấy đi ra , xách theo 1 mớ quần áo bảo mình đem về giữ , rồi cô ấy nói chuyện sau
giờ ngồi đây mà cứ lo lắng mãi , chả biết cô ấy nghĩ gì trong đầu , mà nhà có chuyện gì không nữa mà lại thế
mình thì lại chưa có việc làm , nếu mà bỏ đi thì bây giờ quá bí , chỉ còn nước là có gì năn nỉ ở nhà mình cho cô ấy sang ở vì dù gì nhà mình cũng không cấm cản
nhưng ngặt nỗi là 2 năm trước chị cô ấy có chở cô ấy sang nhà mình , chả biết giờ có còn nhớ nhà mình không nữa mới chết
rồi chả lẽ lại bỏ đi mướn phòng trọ chỗ khác bây giờ cũng không phải là cách
trời ơi ngồi giờ mà chả biết sao nữa , biết là 1 phần nếu cô ấy bỏ đi thì được ở bên cạnh cũng vui nhưng lo thì nhiều là chả biết tương lai ra sao nữa... trời ơi rối quá đi mất
mấy bữa trước cô ấy kể cho chị dâu cô ấy nghe , chị ấy cho cô ấy mượn điện thoại có gì gọi sang cho mình nói chuyện , thường thì cô ấy gọi buổi trưa và tối , tự dưng bữa thứ sáu cô ấy chỉ gọi vào buổi trưa , bảo tối sẽ gọi lại , rồi từ lúc đấy đến khi nãy là không có tin tức gì luôn
đùng 1 cái khi nãy cô ấy gọi thẳng điện thoại nhà sang cho mình bảo sang chờ cô ấy gần nhà , mình sang chờ 1 chút thì cô ấy đi ra , xách theo 1 mớ quần áo bảo mình đem về giữ , rồi cô ấy nói chuyện sau
giờ ngồi đây mà cứ lo lắng mãi , chả biết cô ấy nghĩ gì trong đầu , mà nhà có chuyện gì không nữa mà lại thế
mình thì lại chưa có việc làm , nếu mà bỏ đi thì bây giờ quá bí , chỉ còn nước là có gì năn nỉ ở nhà mình cho cô ấy sang ở vì dù gì nhà mình cũng không cấm cản
nhưng ngặt nỗi là 2 năm trước chị cô ấy có chở cô ấy sang nhà mình , chả biết giờ có còn nhớ nhà mình không nữa mới chết
rồi chả lẽ lại bỏ đi mướn phòng trọ chỗ khác bây giờ cũng không phải là cách
trời ơi ngồi giờ mà chả biết sao nữa , biết là 1 phần nếu cô ấy bỏ đi thì được ở bên cạnh cũng vui nhưng lo thì nhiều là chả biết tương lai ra sao nữa... trời ơi rối quá đi mất
.
