Last Forever
Youtube Master Race
- 12/2/10
- 38
- 0
GF mình vốn là một người hòa đồng, năng động, giao tiếp rộng... và còn hơi tự nhiên. Đối với em í, chuyện khoát tay, bắt chéo, nắm tay nắm chân các kiểu... là chuyện bình thường.
Trước khi quen, mình cũng ko để ý chuyện này, nhưng đến lúc quen rồi thì mới biết cái cảm giác nó nặng nề như thế nào...
Trong khoảng thời gian quen nhau, hầu như ngày nào mình cũng phải "bị" chứng kiến cảnh em í thường xuyên giỡn + "động chạm" với các bạn nam khác ngoài mình (tât nhiên là mình còn "động chạm" hơn mấy đứa khác nhiều
). Mình cũng cảm thấy khó chịu, có nói em là "giỡn thì giỡn, nhưng cũng trong chừng mực thôi, giờ có BF rồi thì nó khác", thì em í nói lại là "Trước giờ vậy rồi, với lại chỉ bạn bè thôi mà, có sao đâu" và cũng hứa là cố gắng thay đổi. Nhưng chỉ được vài ngày lại như cũ.
Trên lớp, (năm nay bọn mình 12) em í còn có 1, 2 đứa bạn nam thân thiết (khéo còn thân thiết hơn cả mình) ngồi cùng bàn học với em í, còn mình khác bàn. Bọn này thì chúng nó chưa có bạn gái, nên đi đâu cũng rủ GF mình. Như: đi mua quà, đi chụp hình hay đi ăn... làm mình ít có thời gian riêng bên em í (do toàn đi chung 1 đám). Cũng đã góp ý với em í về vấn đề này nhưng cũng chưa có tiến triển gì.
Mới sáng nay, đang ngồi học trong lớp. Có 1 thằng (thân với em í) giỡn với em í. Lúc đầu thì cũng chọc chọc ghẹo qua ghẹo lại, tay đánh tay nhéo nhau. Mình cũng bực bực nhưng cố nhịn. Lúc sau thì em í đang cúi xuống nhặt bút, thằng đó đè tóc em í xuống rồi còn chồm lên sờ vào eo em í.
Lúc này ko nhịn được nữa rồi, quay xuống quát (đúng hơn là chửi tục) thằng đó. Đã thế nó còn cười cười vỗ tay chế giễu mình. Bực léo tả. May đang trong tiết học ko thôi là war to rồi.
Em í chắc cũng biết ý nên quay xuống la thằng đó vài câu. Nhưng chắc cũng la qua loa vài câu thôi vì sau đó lại cười đùa ngay với nó, trong khi mình ngồi ôm cục tức ngay ngáy trong lòng.
Lúc ra về cố lắm mới kìm được, đánh trống xong ra khỏi lớp ngay. Em í đuổi theo cũng nói xin lỗi, bạn bè giỡn bình thường thôi mà, là đã la thằng đó rồi, là tại thằng đó chứ có phải do em đâu blah...blah...blah..., xong còn nói mình việc gì phải chửi lên như thế, có cần phải có thái độ vậy ko?
Bực quá mình bỏ về ko thèm nói câu nào.
Còn yêu em nhiều lắm và biết em cũng rất yêu mình, nhưng ngày nào cũng vậy hoài sao mình nhịn được. Hay là do mình quá đặt nặng vấn đề này, chẳng lẽ những việc vậy là bình thường thôi sao?
Giờ ko biết phải như thế nào đây? Mong các bạn cho mình vài lời khuyên. Ai khuyên hay nhất sẽ nhận được 1 phần quà vô giá trị từ chủ topic. :P
Trước khi quen, mình cũng ko để ý chuyện này, nhưng đến lúc quen rồi thì mới biết cái cảm giác nó nặng nề như thế nào...
Trong khoảng thời gian quen nhau, hầu như ngày nào mình cũng phải "bị" chứng kiến cảnh em í thường xuyên giỡn + "động chạm" với các bạn nam khác ngoài mình (tât nhiên là mình còn "động chạm" hơn mấy đứa khác nhiều
). Mình cũng cảm thấy khó chịu, có nói em là "giỡn thì giỡn, nhưng cũng trong chừng mực thôi, giờ có BF rồi thì nó khác", thì em í nói lại là "Trước giờ vậy rồi, với lại chỉ bạn bè thôi mà, có sao đâu" và cũng hứa là cố gắng thay đổi. Nhưng chỉ được vài ngày lại như cũ.
Trên lớp, (năm nay bọn mình 12) em í còn có 1, 2 đứa bạn nam thân thiết (khéo còn thân thiết hơn cả mình) ngồi cùng bàn học với em í, còn mình khác bàn. Bọn này thì chúng nó chưa có bạn gái, nên đi đâu cũng rủ GF mình. Như: đi mua quà, đi chụp hình hay đi ăn... làm mình ít có thời gian riêng bên em í (do toàn đi chung 1 đám). Cũng đã góp ý với em í về vấn đề này nhưng cũng chưa có tiến triển gì.
Mới sáng nay, đang ngồi học trong lớp. Có 1 thằng (thân với em í) giỡn với em í. Lúc đầu thì cũng chọc chọc ghẹo qua ghẹo lại, tay đánh tay nhéo nhau. Mình cũng bực bực nhưng cố nhịn. Lúc sau thì em í đang cúi xuống nhặt bút, thằng đó đè tóc em í xuống rồi còn chồm lên sờ vào eo em í.
Lúc này ko nhịn được nữa rồi, quay xuống quát (đúng hơn là chửi tục) thằng đó. Đã thế nó còn cười cười vỗ tay chế giễu mình. Bực léo tả. May đang trong tiết học ko thôi là war to rồi.
Em í chắc cũng biết ý nên quay xuống la thằng đó vài câu. Nhưng chắc cũng la qua loa vài câu thôi vì sau đó lại cười đùa ngay với nó, trong khi mình ngồi ôm cục tức ngay ngáy trong lòng. Lúc ra về cố lắm mới kìm được, đánh trống xong ra khỏi lớp ngay. Em í đuổi theo cũng nói xin lỗi, bạn bè giỡn bình thường thôi mà, là đã la thằng đó rồi, là tại thằng đó chứ có phải do em đâu blah...blah...blah..., xong còn nói mình việc gì phải chửi lên như thế, có cần phải có thái độ vậy ko?
Bực quá mình bỏ về ko thèm nói câu nào.Còn yêu em nhiều lắm và biết em cũng rất yêu mình, nhưng ngày nào cũng vậy hoài sao mình nhịn được. Hay là do mình quá đặt nặng vấn đề này, chẳng lẽ những việc vậy là bình thường thôi sao?
Giờ ko biết phải như thế nào đây? Mong các bạn cho mình vài lời khuyên. Ai khuyên hay nhất sẽ nhận được 1 phần quà vô giá trị từ chủ topic. :P
Chỉnh sửa cuối:



trên đời nhiều đứa dê sòm lắm 


