Có nên đánh cho nó hết ăn cháo luôn !!!! .....

hồi nhỏ mình cũng bị 1 thằng nó toàn làm chuyện gì đâu, tình cảnh y chang cháu chủ topic nhưng mình ko méc cũng chẳng làm gì. Me đường nó về nhà là cứ cầm đá chọi =)), lên trường thì "mày làm tao ở trường, tao cứ thế ném đá cho chết cha mày". Về sau ko biết nó nói gì với thằng anh nó mà anh nó lên trường chặn đường đánh mình chạy như vịt vì tội "dám bắt nạt em tao àh?" :-o. 2 ngày sau nó lên bệnh viện đa khoa (đối diện triển lãm) nằm vì bị mấy ông anh và cậu mình đập cho gãy chân :)).

Dám đánh thằng con nít thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị nó gọi người lớn nha chủ topic, ở đời ko phải như manga mà cứ niềm tin là thắng đâu.
 
^
- Chuyện vui thiệt :)) ..... Nhưng ở đời đúng là phải biết lo xa :-< ....... Đợi vài ngày nữa xem sao, gần tới thi HK II rồi, tui không muốn thằng cháu bị bất cứ điều gì nguy hiểm :-s ........
 
đời thật lắm đứa ranh ... như hồi mình còn học lớp 4 ... giờ ra chơi.. mình đi xuống căntin với đứa bạn mua đồ .. rồi lên phòng học .. trên đường lên cầu thang.... có đứa học lớp 5 ( chả quen biết nó là bố con thằng nào )... nó đá đích mình ... tính mình hiền nên kệ cha nó ... mình cứ đi... ai dè .. nó đá lần 2 .... thôi thì nhịn được thì nhịn .. mình nói với nó đừng giỡn nữa.... mà shjt thật ... nó ko nghe... rồi đá lần thứ 3 .... nhịn cũng có giới hạn ... mính quay lại bụp nó luôn :-w.... cào mặt nó 3 vạch như mèo chảy máu nó khóc :-w.... có chút xíu mà đã khóc :)) rồi từ đó ko bao giờ thấy nó xuất hiện trước mặt mình nữa :D
 
Thành nơi kể lại những kỷ niệm hồi xưa rồi :D

Hồi lớp 8 cũng có 1 vụ. Thằng kia học lớp bên cạnh, nhưng có học chung 1 lớp kèn nghi thức đội với mình. Hôm trở về từ phòng học, mình có vỗ nhẹ quyển vở lên vai nó rồi về trước (chả có ý gì khiêu khích), nó lao ra đấm cho mình vài phát ở má (chả xi nhê gì :|). Tạm thời bỏ qua cho nó hôm nay, sáng mai lên trường gọi 1 thằng cao to trong lớp mình ra đứng sau hậu thuẫn. Túm đầu nó lại, mình chỉ rán hết sức đấm cho nó 1 cái ngay mồm :)), cu cậu phụt 1 chút máu ra. Lúc đó sợ quá nên thôi, về lại lớp, sau này chả thấy ho he gì nữa ;))
 
Nhà trường Việt Nam giờ bất lựa rồi,bác phải tự ra tay đi thôi.
Em cũng từng bị như bác,nói cô giáo rồi giám thị mà chúng nó cứ trơ trơ ra,tốt nhất là giải quyết triệt đễ đi.
Mà làm sao cho kín kín để thằng cháu ko bị vạ lây nhá
 
cho cái trường này lên Dantri đi ông bạn, chủ đề bạo lực học đường đang hót đấy :))
 
- Chẳng có gì hết thì lên báo bằng niềm tin à :| ....... Ngay cả cô chủ nhiệm cũng muốn từ chối trách nhiệm thì tư liệu lên báo kiếm đâu ra :-< ......

- Thằng nhóc đó nói xạo :-w ....... Ba nó đi làm bên ngoài, mẹ nó ở nhà may đồ, nó được chìu nên hư đốn :-w ........ Chẳng thể biết sự việc ra sao nữa vì mẹ tui cấm tiệt tui liên quan vào vụ này [-( ........ Cơ mà hôm nay, cháu tui cũng chả bị gì :-" .........
 
_Dù gì lớn rồi mà bem thằng nhóc học lớp 6 cũng không hay đồng chí ạ.

_Tôi nghĩ nên huấn luyện cho thằng cháu đồng chí tự bảo vệ mình thì hay hơn, giờ nó bé thì mình còn ra tay được, mấy năm nữa nó lớn lên thì lấy ai che chở cho nó được ?
 
- Chẳng có gì hết thì lên báo bằng niềm tin à :| ....... Ngay cả cô chủ nhiệm cũng muốn từ chối trách nhiệm thì tư liệu lên báo kiếm đâu ra :-< ......

- Thằng nhóc đó nói xạo :-w ....... Ba nó đi làm bên ngoài, mẹ nó ở nhà may đồ, nó được chìu nên hư đốn :-w ........ Chẳng thể biết sự việc ra sao nữa vì mẹ tui cấm tiệt tui liên quan vào vụ này [-( ........ Cơ mà hôm nay, cháu tui cũng chả bị gì :-" .........

Vì TLA lao đao trên tình trường nên quyết định dành cả tâm huyết huấn luyện thằng cháu cưng ngay từ nhỏ để trả thù đời đấy các đồng chí :))
 
Vì TLA lao đao trên tình trường nên quyết định dành cả tâm huyết huấn luyện thằng cháu cưng ngay từ nhỏ để trả thù đời đấy các đồng chí :))

Nào ngờ cháu nó do bị chú bắt tập luyện quá độ, nên tẩu hỏa nhập ma,trở nên cuồng tính, thấy người là sát. TLA biết mình gây ra họa lớn, nên dùng đòn hy sinh, dùng chiêu xá thân thành phật,cả hai chú cháu về cõi vĩnh hắng...
[-O<
 
Thôi tha cho nó, không khéo mấy năm nữa lại làm topic giống như này :| Lỡ đánh què giò, toác đầu anh trai người yêu :| (Chủ đề nhiều trang 1 2 3 4)
thanrong9999
 
sao rồi :-? Bác TLA đã trải lòng với bậc hậu sinh nhà mình chưa ;;) ?
 
Gọi nó ra tát 1 phát cảnh cáo....xem có thằng bé bé nào cấp 2 đệ ông mà quanh quẩn thằng nhỏ đó gọi nó ra dằn mặt và giám sát nó.

Lớn rồi,đánh thì được thôi mà đánh làm gì !
 
Thôi, về huấn luyện cháu ông bớt cam chịu đi.

Dồn nén quá lúc nào bung ra là bung bét hết cả đếy.
 
Trời ạ, hồi còn lớp 6 tui nhớ (và tui cũng vậy) đứa nào cũng ngu như bò, hiền queo. Lên đến 12 thì lâu lâu mới nghe có đánh nhau, nhưng toàn là chửi rồi xô đẩy thôi... :-o
Tụi trẻ giờ hư đốn quá rồi, cái trường của cháu ông học dạy nhân tài hay là đào tạo "tướng cướp" thế. =))


Đúng đó, theo tui thấy thì thằng nhỏ này không phải là dân tầm thường đâu ông ạ.

Làm quái gì mà ko tầm thường với lại tầm thường, nó bố láo mất dạy là vì bố mẹ nó ko biết dạy con, hỏi địa chỉ rồi đến thẳng nhà nó, gặp bố mẹ nó nói chuyện, nếu ko được thì đến tận trường nắm đầu nó ra, nói ko nghe thì tẩn cho một trận. Để lâu cháu ông nó chịu ko nổi điên lên thì phiền
 
Chỉnh sửa cuối:
sao rồi, bác TLA đã làm theo lời tại hạ chưa ;;)
 
Làm quái gì mà ko tầm thường với lại tầm thường, nó bố láo mất dạy là vì bố mẹ nó ko biết dạy con, hỏi địa chỉ rồi đến thẳng nhà nó, gặp bố mẹ nó nói chuyện, nếu ko được thì đến tận trường nắm đầu nó ra, nói ko nghe thì tẩn cho một trận. Để lâu cháu ông nó chịu ko nổi điên lên thì phiền

Uh, đúng đó, quyết định cuối cùng là đập chít mịa nó đi bác. Nó ăn hiếp cháu mình thì đập nó là phải rồi, đập thôi. :-w b-(
Thì đây là ý kiến của tớ nè. ;;)
 
- Tình hình là nó hết dám ho he rồi :)) ...... Bị tui hù một câu : "mày còn đánh cháu tao là mày hết học được lớp 7 luôn đó nha" :-w ......... Dạo này cháu tui được êm thắm nhưng nó vẫn rất ngu :-< ......
 
lẽ ra chàng thanh niên phải nhỏ nhẹ "em còn đánh cháu của chú, là em ko lên đc lớp 7 đâu em trai" thế có phải lịch sự ko [-(
 
Cần gì phải đánh nó chi? Cứ mỗi ngày đến giờ đi học thì đến trước trường nó, đứng ở cổng trường rồi cầm con dao lên liếm, vài lần là nó cạch ngay, dằn mặt phải dằn như thế, nó mà còn đánh thằng em nữa lúc đó tẩm quất nó ngay cũng chưa muộn. Nhớ lúc tẩm quất nó thì giở chiêu "chó sói sớt gà cồ, đại bàng mổ chim cu" nhoa :X
 
Back
Top