Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Thật ra ông không cần phải đánh, chặn đường bóp cổ nó nhấc lên hăm dọa vài câu là nó tè ra quần rồi. Thường những thẳng thích bắt nạt lại là những kẻ yếu đuối về tâm hồn.
Còn vụ bạo lực thì các ông đừng coi thường, mới cấp 2 chúng nó đã xách mã tấu ra rồi đấy, nhưng lớp 6 thì chắc vẫn chưa đâu, có điều tình hình này tiếp diễn thì có ngày thằng cháu đi học xong không về nhà luôn
Còn vụ bạo lực thì các ông đừng coi thường, mới cấp 2 chúng nó đã xách mã tấu ra rồi đấy, nhưng lớp 6 thì chắc vẫn chưa đâu, có điều tình hình này tiếp diễn thì có ngày thằng cháu đi học xong không về nhà luôn


). Nên dạy cho cháu bác cách ứng xử, gọi là "tuỳ cơ ứng biến". Chứ cứ hiền hay im im kiểu này bị bắt nạt hay làm gì trong trường cũng thua 
..........

, ko khéo lại bị nhóc kia nó đập lại nằm tại trận ý chứ 


. Mong là chung nó sau này không thành "anh hùng hảo hán" 
....... Nó nói là nhà nó đi công tác suốt, nó ở nhà với người làm mà thôi
...... Cả 3 thằng, không thằng nào bằng thằng cháu tui, chỉ cần cháu tui vung tay là ba thằng nằm dài mặt đất hết, ấy vậy mà nó quá ngu