Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


nhưng cũng phải thắt cổ hai thằng trong thang máy... 


Ặc, cả 2 tên đều đi thang máy cả đấy, tên áo xanh chết, tên kia sốt ruột nên lên phòng để alo thử xem chừng nào thì gặp. Cách giết đó thì anh áp dụng từ đầu cơ, nhưng mà nhìn cứ sao sao ấy không nghệ thuật thôi. noiis chung là cũng đạt SA cả nhưng đọc bài báo thì sốt ruột.@Sếp Ry: 2 tên trong thang máy nào ạ. em nhớ là chỉ có một mình tên nhà khoa học trong thang máy thôi chứ ạ. Như thế thì trước khi mà hắn vào thang máy thì mình vào thang máy trước sau đó nhảy lên trên nóc thang máy, đợi ở đấy và dùng fiber wire là ok mà sếp. màn này làm vậy kể cả cấp pro vẫn được SA như thường thôi ạ.
Tuy nhiên đối với tên kia mình nên dùng mìn và xử luôn, chứ theo như em nhớ là dùng W2000 do khoảng cách xa quá nên là súng không có hiệu lực hay sao ấy ạ. Hay là không nên đứng trên tầng lầu để kích hoạt nổ vì phạm vi hoạt động của điều khiển là có giới hạn mà
Không cần giết người vì một bộ đồ đâu, trong phòng thay đồ nam có 1 bộ sẵn rồi đó.tiếp tới là xử tên đầu bếp lấy bộ quần áo


Vâng thì ý em là "xử" mà đâu có hẳn là làm gì đâu ạẶc, cả 2 tên đều đi thang máy cả đấy, tên áo xanh chết, tên kia sốt ruột nên lên phòng để alo thử xem chừng nào thì gặp. Cách giết đó thì anh áp dụng từ đầu cơ, nhưng mà nhìn cứ sao sao ấy không nghệ thuật thôi. noiis chung là cũng đạt SA cả nhưng đọc bài báo thì sốt ruột.
Không cần giết người vì một bộ đồ đâu, trong phòng thay đồ nam có 1 bộ sẵn rồi đó.![]()

đâu có giết,tiêm thuốc thôi![]()
cơ bản là cấp độ cao nhất trong game đã ghi hẳn là Silent Assasssin - Sát thủ thầm lặng, nghĩa là mọi người đều biết có một gã trọc sát thủ... 
Chỉ cần lấy duy nhất cái vé của thằng cha say rượu bất tỉnh ở căn kế bên là được thì phải. Toàn bộ các màn khác nếu không phải thịt một em để lấy bộ đồ thì cũng phải bỏ độc vào một cái gì đó 
Tất cả các màn đều làm tai nạn được mà sếp. chỉ có màn a house of cardkhó để tạo tai nạn với tên người Ả rập, , và màn gì đó ở dinh chính phủ là nữa đó ạ.Không bao giờ có đâu bác ạcơ bản là cấp độ cao nhất trong game đã ghi hẳn là Silent Assasssin - Sát thủ thầm lặng, nghĩa là mọi người đều biết có một gã trọc sát thủ...
Hình như màn duy nhất tui làm đc toàn là tai nạn là màn A New Life và Till death do us part. Màn a new life tui chưa thử nhưng màn kia thì đc, cả chú rể và cha vợ đều lần lượt bị 2 cái đèn chùm đè chết tươi, gã trọc lẩn khuất trong đám khách khứa dự tiệc ra về...Chỉ cần lấy duy nhất cái vé của thằng cha say rượu bất tỉnh ở căn kế bên là được thì phải. Toàn bộ các màn khác nếu không phải thịt một em để lấy bộ đồ thì cũng phải bỏ độc vào một cái gì đó
![]()

Cái áo Free là sao ạ. tức là không bị bắt quả tang đúng không ạ.Bác nói sao chứ màn nào mình cũng có cái áo free cả, nhưng mà độ tin cậy của cái áo đó thấp lắm nên tiện thì chụp mê đứa nào có áo VIP ấy!![]()

mà màn đó có lấy đc bộ đồ bồi bàn không nhỉ o_O ? Đánh thuốc mê lão già noel rồi mà có việc phải đi, nhớ mang máng là phải cho đc viagra vào ly rượu ý.. 
Tức là mấy cái áo nó cho sẵn ở dưới đất, không phải tấn công ai mà chỉ cần lại đúng vị trí dấu (!) là có sẵn. Thường chỉ là những bộ cơ bản (khách, lao công, bồi bàn)Cái áo Free là sao ạ. tức là không bị bắt quả tang đúng không ạ.
Tớ mua đĩa và kéo torrent nhưng lại là bản RIP nên không dám nhúng tay vào, có phải đuôi của cậu là ISO không? Hay đuôi file ổ đĩa ảo?bạn nào giúp mình với
Không cần thế, màn Murder of crows thì canh lúc chú ấy ra ngoài hút thuốc lá thì lại và "vô tình" sô chú ý xuống, còn con chim già thì cứ từ từ mà giết vì báo đăng tin sẽ là "thanh toán nội bộ" nên chả có liên quan gì anh 47 ráo. Còn màn new life bạn cứ châm thuốc mê (nó như thuốc độc cũng châm vào đồ ăn được) rồi lại gần cái cửa, gõ 3 tiếng rồi co giò chạy, bảo đảm sau khi cánh cửa đóng vài s vào thấy mấy ảnh đang ngáy như bò rốngNhư cái Murder of crows ấy, sao giết cái thằng bắn tỉa = tai nạn đc T__T Màn A new life nếu muốn có bộ FBI Vip thì cũng phải đầu độc 2 chú lính đang ăn, mà làm vậy thì chắc chắn báo sẽ ghi lại đúng không...

Đây là một trong những màn mà mình chỉ cần mặc bộ đồ cơ bản. Lúc này bộ vest của 47 đã là khách thường rồi, đừng nhìn vào mắt bọn guard là được. Yên chí là khi thằng con đi vào trong nhà , ta lén vào rồi núp chổ cái thác thông 2 phòng ấy (ai chắc thì níu lão chụp ảnh đang ngồi mà tiêm cho 1 nhát) . Thế thôi!mà màn đó có lấy đc bộ đồ bồi bàn không nhỉ o_O ? Đánh thuốc mê lão già noel rồi mà có việc phải đi, nhớ mang máng là phải cho đc viagra vào ly rượu ý..