Hitman: Blood Money, để đạt cấp độ terrorist

Cái đoạn bạn nói không phải là game Hitman mà chỉ là đoạn movies ngắn do fan làm. Đoạn kể là trong tiểu thuyết fan viết trên về 47 trong chiến tranh thế giới thứ 2. Khá hay, nếu dịch xong thì up cho anh em xem luôn.

WTF??!!!
fan của ông là Edios hả???=))
http://www.youtube.com/watch?v=ldBNqXmXu-I&feature=related
trailer đàng hoàn cơ mà,mà fan cũng chẳng làm dc thế này
 
ủa. Đoạn giới thiệu trên của HM đâu có cảnh nạn nhân kéo áo chạy trong mưa đâu ạ.
Sếp Rytubon87 có đoạn phim đấy thì up lên cho mọi người xem với đi ạ:d
 
Cảnh 47 đi trong tuyết thì nhiều còn trong mưa hiếm lắm nên fan mới viết lại đoạn trên. Có gì Cát đưa mail đây gửi bản tiếng Anh qua cho vì ở đây chắc chả ai còn quan tâm đến anh trọc 47 cho lắm. Đọc khá lôi cuốn...:) Tiếc là phần sau bị drop.
 
Hì. Em nhớ là phần 3 có nhiều cảnh mưa mà sếp. Gửi cho em sếp nhé. nếu mà sếp dịch được đoạn nào rùi thì gửi luôn cho em với nhé, vì trình độ học tiếng anh của em cũng hơi tệ mà:D
mail của em là: [email protected]
:d
 
^Chắc hồi đó cấu hình máy yếu nên để min nên không thấy...Đúng là có nhiều màn mưa thật mà motip cứ giết người giả dạng:))
 
vâng. HM 3 có nhiều cảnh mưa quá, mưa thật buồn, em thấy buồn nhất là cái màn đấu ở biệt thự với lại khu cảng, lúc đó cảm giác 47 thật cô đơn, thấy thương thương ấy ạ:D
 
Tôi cũng thích cảnh mưa. Nhưng cảm giác của tôi lúc đó không phải nghĩ về 47. Tôi đang tưởng tượng như mình đang là hiện thân của anh ta. Lầm lũi trong mưa và chuẩn bị 1 kế hoạch tiễn 1 ai đó ra đi. Cứ như trong phim kinh dị. HM 4 hay nhất nhưng màn chơi ít và thiếu những cảnh khiến cho tâm hồn chúng ta bay ra khỏi trò chơi như HM 2 và 3.
 
Bản 4 có đấy chứ:
-Sau khi chúc cho đôi trẻ bên nhau trọn đời, cha sứ 47 lặng lẻ đi bỏ lại sau lưng những tiếng cười hạnh phúc. Và... *ầm*
-Bản nhạc vang lên, cả khán phòng vỗ tay vì diễn viên diễn quá thật, máu loang ra, 47 vẫn đứng đó để chờ thêm 1 tai nạn.
...
Nói chung bản 4 mình chơi chậm lắm, không hối hả như các bản kia. Đa phần là cho 47 đi bộ .
@Cát: Hic, cái trang fiction bị sao đó, chắc là do cùng line với facebook, hồi cài máy lại nên mất. Chán!
 
47 sao lại có từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 đc nhỉ... :|

Mình chơi lại 47 đến màn giết 2 cha con nhà porn cứ vào đc một tí là văng ra window báo lỗi mà chả biết bị gì, chán ghê :-<
 
Bản 4 thì hầu như là đi làm nhiệm vụ ở những nơi nhộn nhịp hơn các bản khác đúng không ạ. Em chơi bản 3 toàn thấy cảnh buồn và mưa buồn, chắc cũng tại đợt đấy hay buồn nữa nên thấy vậy:D
@Sếp Ry: hơ, sếp nói vậy là không có cho em xem a? Buồn ah nha...
@Sếp kong: Có một số màn bị như vậy mà sếp, sếp thử chơi lại vài lần xem có thể là do dùng một đồ vật nào đấy, hoặc là trong một giới hạn nào đấy đấy ạ. Lần trước em chơi cũng bị vài lần như thế, nhưng mà cuối cùng cũng đã vượt qua hết...
hhehe..tất cả để được chơi HM...:d
 
@Kong: Đoán là cậu đem bomb tính ám toán thằng già dê khi nó đang vỗ mông các bé phải không, chuyển sang kiểu đẩy hố đi vì nếu chơi cách đó là bị văng đó (mà cách đó ầm ĩ quá nên loại đi)
Còn vụ thế chiến II vì tác giả lúc đó bị ám ảnh bởi bộ phim:Inglourious Basterds (Anh em nên tìm xem)
@Cát: Chết thật, sao em nói thế, chỉ là nói thực thôi mà, với lại anh xem còn ức chế vài đoạn bị drop sao dám để em xem, không khéo chửi cái thằng đưa link như anh thì khốn.
 
ủa, hóa ra em hiểu lầm a? màn đấy là màn nào thế ạ?

Thế sếp có bản nào tương tự không ạ?? không được chơi nữa nhưng em vẫn thích những gì liên quan đến hm:D
 
à không, mình vừa vào màn đi được vài bước là văng thẳng ra win và báo lỗi luôn :|

game down = torrent lúc cài có báo lỗi file video nhưng không đáng kể, nói vậy là vì ở màn trước mình phải skip đoạn film nếu cố xem một hồi nó sẽ văng ra win luôn, còn lỗi này k0 biết là tại cái gì... #-O

@cát : chơi lại hết các bản cũ đi cậu... :x mấy bản đó mình chơi lâu lắm r k0 nhớ là có dàn xếp tai nạn đc k0 nữa
 
mấy bản cũ thì không có tạo tai nạn được đâu sếp ơi... nhưng mà khổ nỗi là giờ em ở ktxa' có muốn chơi game cũng phải ra quán nét mà nếu như thế thì chết tiền mất hixhix ...
nhưng mà sếp đang nói tới màn nào bị lỗi thế ạ.

Dù sao thì em cũng may mắn hơn sếp, hồi trước em bị lỗi màn 3 bản 4, nhưng ít ra vẫn xoay được cách chơi để qua màn. hehe...:d
 
à không, mình vừa vào màn đi được vài bước là văng thẳng ra win và báo lỗi luôn
Thế chịu thôi, tưởng là văng do cách giết.
Bản 4 cho ta nhiều cách giết nên có vài cách nếu làm sẽ out (May mắn là những cách đó khá chuối và ồn ào)
Màn làm mình khó chịu nhất là trên tàu...chả biết sắp đặt thế nào!
 
màn trên tàu chơi điêu mà sếp. em cứ gặp ai thì xử người đấy thôi ạ. chủ yếu là cho các sếp ấy tập bơi ấy ạ:D
 
Hồi nhớ có lần ném chúng xuống nước, ai dè chạy lại gần chỗ thoát thì thấy chúng nằm 1 đống dưới cái xuồng, hên là chả có ma nào đứng đó.
Chơi theo nghệ thuật thì 47 sẽ lần lượt hóa thân:
-Đầu tiên là bồi bàn, ôi trời ơi xuống quá. Sau đó lão kia nói gì đó như là đưa dùm cái thẻ cho 1 tên say khước cầm nhầm thẻ phòng của hắn mà chúng ta dễ dàng gặp hắn ở bên ngoài. Tất nhiên tự nhiên có đồ chùa , 47 tận dụng ngay mặc cho gã kia ngẩn ngơ không biết làm sao vào phòng của mình.
-Đến phòng tên đó và thay đồ VIP để đi ra khoang sau mà chả tên nào dám dòm. Sau đó cu cậu lại lẻn vào phòng thay đồ có bộ đầu bếp sẵn cho anh.
-Từ giờ 47 sẽ ung dung đi rảo với cái bánh độc và con dao dấu trong đó. Đầu bếp tử thần sẽ sờ cổ từng thằng 1 và ung dung đi dạo trên thuyền. Lưu ý là dùng dây siết cổ thì sau này ít máu me. Tên thuyền trưởng biến thái gay sẽ chết (bản 4 nhiều gay lắm)

Nói chung chỉ có cái màn chôm vali kim cương là mình không tài nào biết cách nào cho nghệ thuật trừ giết 2 thằng ngu trong thang máy.
 
house of card thì cầm tỉa ra vô room đối diện của nó ở tầng 7 mà bắn.rồi lên tầng 8 bấm còi báo động để bọn bảo vệ chạy ra rồi vào phòng nó bấm điện thoại di dộng.xong chạy ra phòng mà mình nói với con tiếp tân lúc đầu lấy thẻ.ra ban công tỉa nốt thằng còn lại ở cái sân bên dưới.nếu đi chậm nhìn kí sẽ thấy cái đầu nó ló ra.
 
Ôi cách đó ồn ào quá, nào là báo động, bắn ... Nếu đủ kiên nhẫn thì đợi thằng kia vào toilet, mần thịt nó lấy áo, sau đó lại cô tiếp tân xin số phòng thằng kia. Lúc đi lên ung dung vào siết thằng xanh rồi xử thằng mập ả rập.
 
vẫn SA bình thường.lại dùng súng tỉa nó mới có hứng.chứ gít thằng arap cái kiểu vào rồi tung coin cho đứa con gái nó đi ra thì có khi còn bị lộ :|
 
Back
Top