Hitman: Blood Money, để đạt cấp độ terrorist

MUỐN DC SA thì phải ko gây ra báo động kiểu như Found dead body chẳng hạn
chứ dc Professional thì đơn giản ko ấy mà

ôi đờ mờ cái này em gặp suốt :((
đang ngon lành....rất im lặng...rất khẽ khàng....rất nhẹ nhàng....
đang chuồn về tới Exit ngon lạnh....S.A nắm chắc trong tầm tay..
tự dưng : Found Dead Body...
WTF ???:((
 
Hitman nổi tiếng bởi tính mở của nó. Nếu như bạn chỉ có đi theo 1 kiểu thì mất đi 5 7 phần của game này rồi. Giống như màn này, SA dễ như lấy đồ trong túi vậy :D.

Hitman challenge: đây là một cách làm tăng thêm phần hào hứng của gameplay. Trong nhiều forum, người ta đã đưa ra những cách chơi khác nhau, trong đó có Keep suit, melee only, accident only, level clearance.. Chứ nếu chơi mah chỉ cần SA thì đi qua 1 lần rồi, ai chả làm được SA ^_^.

Nhân tiện, xin mời các bạn nghiên cứu cách chỉ cần dùng tai nạn ko để đi màn Vintage year, lấy lại đồ ^_^
_ Đấy là do sếp thấy thế chứ em thấy Hitman mà chơi SA thì có nhiều kiểu chơi để SA mà đâu chỉ chơi 1 lần là chán được đâu ạ.

_ Màn này em thấy cách tai nạn là dễ nhất. Cần cần silver baller ra và khống chế con tin, đập ngất, ném xuống vực. màn này em đã xử lý được 31 người kể cả mục tiêu, lính gác và dân thường, lấy lại đồ và SA bình thường sếp ạ...^^

cái bạn nói là cái dòng dễ chơi, nếu như đặt bạn ở vòng THE MURDER OF CROWS thì bạn làm thế nào nếu không giết hết nguời trong đó, ở những màn đông nguời có giỏi thì đi giết từng đứa mà giấu xác (nếu không phải là cách đi càn), trong hitman4 này chỉ số IQ của nhân vật rất thấp, nếu ta giết 1 nhóm người ở khu vực này, đợi 1 khoảng thời gian cho cây cột màu vàng tụt xuống ở mức xanh, là có thể đi qua chỗ khác mà không bị nghi ngờ, chính nhờ yếu tố này nên mới có thể giết hết người trong trò chơi,kể cả những người vô tội, nhưng có điều làm thế kiểu này thì hơi lâu 1 chút và chẳng đuợc gì
Ui...Trước đây có người thử kiểu đó rồi đấy ạ. Post cả hình lên, xác người la liệt nhưng vẫn chưa được liệt vào mức điên. Em chỉ thấy kỳ cục là em đã thử qua rồi, mang súng máy bắn phá tưng bừng vào đám đống nhưng mà không có mấy náo loạn đa phần là tên nào chết thì gục xuống còn không thì vẫn đi tiếp vậy nên nản quá không muốn tiếp tục...tốn đạn...^^..phí xiền của 47

http://youtube.com/watch?v=q9E9EgHhr1M&search=hitman speed
đây là đoạn phim mà tui mới coi xong, nó kể về sự nghiệp của anh chàng 47 lúc mới chập chững buớc vào nghề sát thủ, trông 47 lúc này có vẻ rất thư sinh và tuấn tú nữa, có lẽ mới vào nghề nên anh ta làm việc còn nhiều sơ xót,cuối cùng bị cảnh sát bắt, thật tội nghiệp........
Trông 47 dễ thương đấy chứ ạ. Nhìn cứ như phim hài...
New Chalenge:
Chơi đạt SA mà ko được thay bộ đồ nào khác.

=)) =)) =)) =))
Sếp thử chưa ạ...^^

đẩy xuống lầu là tai nạn hã bác, ngộ nha, tui nghĩ thì màn này là màn dễ đạt SA nhất.

Lấy bánh, cho thuốc mê vào, lấy đồ FBI, chạy nhanh ra nhà kho, lấy bình chất gì đó, cho mụ vợ cháy, chạy vào lên lầu đứng ngay chổ khe cửa đấy vào, Vinnie vào đóng cửa tại chổ, kill, kéo xác vào góc, thản nhiên đi ra Van, thay đồ, về !
Nếu sếp kill Vinne trước rồi thản nhiên đi thì một lúc sau tên lính canh ở ngoài sẽ chạy vào kiểm tra và khi đó thì ...tèn ten... không được SA nếu sếp không nhanh nhanh ra khỏi khu vực sếp ạ. ^^

sorry mấy you chơi như hạch , anh đây hoàn thành cái trò hitman4 nay ở cấp độ hitman cơ cấp độ cao nhất no violen , no noise hehehe có nghĩa là thần ko biết quỷ củng chẳng hay mới chơi tới cấp độ specialist cũng la lối om sòm... hitman là cấp độ cao nhất đó

Trời ơi sếp ơi... sếp làm em choáng quá... Hitman chưa phải cấp cao nhất đâu ạ. Nó là cấp thứ 4 hay 5 kể từ cấp cao nhất mà...:D
 
Game khá bất công, SA bạn chỉ giết có 1, 2 em, được tới 150k, còn terrorist, bạn phải giết rất nhiều người, mah game chỉ cho có 1k. Nhưng không phải vì vậy mah các bạn vội nản lòng với việc phấn đấu trở thành 1 terrorist thực thụ ^_^.

[/COLOR]

Hình như bạn hiểu sai rầu :-" game này thuộc thể loại Steath Action tức là hành động càng ít bị phát hiện càng được thưởng nhiều hơn. Chứ cầm súng luộc hết địch để trở thành kẻ khủng bố "terrorist" thì quá dễ dàng rồi. [-X Nhớ nhé nhé nhé!! ;) ;) ;)
 
Nhưng đúng là tiễn thêm mấy sếp về gặp diêm vương mà không bị phát hiện gì thì nhọc công hơn nhiều chứ ạ.:d
 
[O]ni;12682684 nói:
Hình như bạn hiểu sai rầu :-" game này thuộc thể loại Steath Action tức là hành động càng ít bị phát hiện càng được thưởng nhiều hơn. Chứ cầm súng luộc hết địch để trở thành kẻ khủng bố "terrorist" thì quá dễ dàng rồi. [-X Nhớ nhé nhé nhé!! ;) ;) ;)

thực ra Hitman 4 cũng "mở" mà. bác thích thảnh khủng bố cũng có sao đâu :D
 
:)) Má , Mikey có style bệnh hoạn từ trước h mà ko biết hả ? :)) ....Hitman finish hết rồi chơi kiểu này cũng vui chứ bộ , mà giỡn chứ muốn đạt đc đâu phải dễ ;;).
 
cái clip của bác trên xem rõ là hài =))
Hitman gì nhìn mặt ngố quá đi mất :))
 
Nhưng đúng là tiễn thêm mấy sếp về gặp diêm vương mà không bị phát hiện gì thì nhọc công hơn nhiều chứ ạ.:d

Quá bậy! quá bậy! :-" Bạn nghĩ coi có 10 quả bóng trước mặt, đập vỡ tất cả bóng trước mặt để đi đường thẳng dễ hơn hay là né tất cả bóng đó rồi đi theo đường cong dễ hơn? Cái nào khó hơn thì dc thưởng nhiều hơn là chuyện đương nhiên ;)
 
Hì... Vâng. Về mặt thực tế thì khó hơn nhiều nhưng trong game làm như vậy cũng vẫn khó chứ ạ.:d
 
nãy giờ toàn thấy terrorist ko?=)) có ai đạt cấp vừa max cột xì teo vừa max cột aggressive ko vậy?=)) làm thế nào để dc như thế,lấy ví dụ ở vintage year:))
 
Hơ...sếp ơi. Cột xì teo là cột gì thế ạ?
 
Điều kiện đạp cấp nó có ghi trong hint đó cần gì mà mày mò chi, bản 4 phải nói AI còn thua bản 3 nữa, còn đạt SA mà vẫn mặc bộ vest đen thì có màn được có màn không, nếu ai nói được hết thì thang điểm cho rẻ hoặc lợi dụng buzz của game.
NHưng chỉ có ở bản 4 mới thấy nghệ thuật ám sát và cải trang của 47 lên đến điểm thôi.
 
thật ra ở a new life,có cách tạo accident cho vinne đó là tiêm posion vào miếng thuốc phiện kế cái đồ bấm ở trên cái bàn gần tivi.có thể làm khi 2 người kia lên gác.

ko bít có ai thấy hitman nhảy chưa nhỉ=)).ở nv till death us part,các bác cho 47 đứng trên cái chỗ bục nhảy một hồi lâu,có người phụ nữ sẽ đuổi bạn đi,và dọa gọi bảo vệ,nhưng nếu kiên những đứng yên thì:-o
http://www.youtube.com/watch?v=qui-hzWjHa4&feature=fvsr
amen :-o
 
Hơ...Em chưa được thấy cảnh đó.
Clip hay lắm sếp ạ. Lần đầu tiên em được thấy 47 thể hiện phong cách xì tin...:d
 
Giỡn hả cát, cái chế độ nghỉ này của 47 ở bản 4 có nhiều mà, như trong quán bar 47 sẽ nhảy theo những người chung quanh...Nếu có sự kiện nào chỉ cần đứng là 47 sẽ hành động để không bị chú ý.
 
Giỡn hả cát, cái chế độ nghỉ này của 47 ở bản 4 có nhiều mà, như trong quán bar 47 sẽ nhảy theo những người chung quanh...Nếu có sự kiện nào chỉ cần đứng là 47 sẽ hành động để không bị chú ý.
Finish bản Blood Money 2,3 lần rồi mà ko để ý đến cái này 8-} , từ trước đến h chả thấy ai nhắc đến cả nhỉ :-?
 
Chỉ thấy ở bản 4 thôi còn mấy bản kia không bik có hay không vì ở bản 4 Rin thường cho 47 đứng rình rập hoặc chờ nên thời gian trống 47 sẽ nhảy nhót hoặc là quay mặt đi khi có guard đi ngang qua.
 
Giỡn hả cát, cái chế độ nghỉ này của 47 ở bản 4 có nhiều mà, như trong quán bar 47 sẽ nhảy theo những người chung quanh...Nếu có sự kiện nào chỉ cần đứng là 47 sẽ hành động để không bị chú ý.

Chỉ thấy ở bản 4 thôi còn mấy bản kia không bik có hay không vì ở bản 4 Rin thường cho 47 đứng rình rập hoặc chờ nên thời gian trống 47 sẽ nhảy nhót hoặc là quay mặt đi khi có guard đi ngang qua.

ơ...Em đâu có giỡn. Em không biết thật mà. Em chơi BM toàn chạy lăng xăng cho xong nhiệm vụ hoặc là đứng ngắm cảnh trời biển thui ạ:D
 
Người gì mà không bik tìm vui trong công việc thế này, mà cũng đúng, nhanh gọn lẹ và êm là phương châm của 47 mà. Nói chung là mỗi lần mình chơi 47 là cứ thong thả thử hết mấy bộ đồ đi hết map như là người ở đó vậy để xem có cái gì hay hay không...
Nhảy.
Thi bắn bia.
Làm hề.
Quán bar.
Tán gái (cái này chổ nào chắc ai cũng bik;;) )...
Rảnh mà, đối tượng cũng cứ lẩn quẩn ở đó thôi...Nôn gì!:|
 
Người gì mà không bik tìm vui trong công việc thế này, mà cũng đúng, nhanh gọn lẹ và êm là phương châm của 47 mà. Nói chung là mỗi lần mình chơi 47 là cứ thong thả thử hết mấy bộ đồ đi hết map như là người ở đó vậy để xem có cái gì hay hay không...
Nhảy.
Thi bắn bia.
Làm hề.
Quán bar.
Tán gái (cái này chổ nào chắc ai cũng bik;;) )...
Rảnh mà, đối tượng cũng cứ lẩn quẩn ở đó thôi...Nôn gì!:|

Hì. Mấy cái sếp nói em chưa từng cho 47 thử qua... bùn quá...
:d
 
Back
Top