"Makeno" nhưng vẫn bị "đeo"

  • Thread starter Thread starter Yasako
  • Ngày gửi Ngày gửi
mới có 7 đứa con trai tán tỉnh thì có gì mà gọi là nhiều nhỉ?
uhm với con gái đó là điều bt =)) còn với con trai thì chi cần 3 4 nàng thôi là đc tôn thành hot boy rùi =))
 
Tình hình là mình sắp sửa tốt nghiệp rùi, đám bạn trong lớp ai cũng có đôi có cặp cả, nhưng mình thì không vì chưa nghĩ đến chuyện tình củm. Hình như biết mình ... đã từng từ chối người ta rất nhiều, nên mấy gã cùng khối lâu lâu hay đeo theo mình, tìm cách gợi chuyện, tặng quà ... túm lại là muốn làm quen. Mình thì chỉ nói chuyện, xã giao, xem nhau như là bạn, nhưng mấy gã lại cứ bám theo đến cùng và muốn tiến xa hơn nữa ... nghĩ lại mình thấy mình có gì đặc biệt đâu ta?
tính tình thì hơi bị "Lý Mạn Sầu", dữ, đanh đá ... blah blah blah ... nói chuyện với mình mà không đầu không đuôi, không nội dung là ... dẹp, không nói ...
đã có nhiều người ngỏ lời, mình vẫn từ chối và khuyên người ta làm bạn, 7 người mà chỉ có 3 người đến giờ vẫn kết bạn vui vẻ với mình, chả có tí xa cách hay xấu hổ gì hết.
nhan sắc hả? tương đương "Chung Vô Diệm", ko có gì nổi bật hay dễ thương.
cách ăn nói? nói chuyện đàng hoàng vui vẻ thì mình nói lại đàng hoàng thôi, còn không thì không nói đến ... blah blah blah ...
học vấn? xin lỗi, là học sinh TB thôi, nhưng biết gì mình chỉ đó chứ có phải cao siêu gì đâu.
vậy mà ko hiểu tại sao mấy gã đó thix làm quen với mình mới ghê:|

Ko trừ khả năng là bọn nó thách đố nhau;;)
 
mới có 7 đứa con trai tán tỉnh thì có gì mà gọi là nhiều nhỉ?
hơn 2 là số nhiều mà ;)).
@chủ topic: Đọc bài post của bạn mà k có lấy 1 câu nhờ giúp đỡ.
 
sorry sorry, bi giờ mới đi học dzìa nên mới post bài được. mong các bạn thông cảm.
ý mình muốn hỏi là làm thế nào để đám con trai tách xa mình ra và mình chỉ mún nói là mình coi tất cả là bạn, ngặt nỗi nói xong thì cứ 1 tên rút lui, 1 tên tiến đến mặc dù mình biết mình thuộc họ "cá sấu" chẳng đẹp đẽ chỗ nào.
ngoại trừ việc mình dễ bắt chuyện:|
 
sorry sorry, bi giờ mới đi học dzìa nên mới post bài được. mong các bạn thông cảm.
ý mình muốn hỏi là làm thế nào để đám con trai tách xa mình ra và mình chỉ mún nói là mình coi tất cả là bạn, ngặt nỗi nói xong thì cứ 1 tên rút lui, 1 tên tiến đến mặc dù mình biết mình thuộc họ "cá sấu" chẳng đẹp đẽ chỗ nào.
ngoại trừ việc mình dễ bắt chuyện:|

Bạn cho mình xin cái Y!M đi cho dễ nói chuyện...

Gửi pm nhé...
 
thì cứ nói thẳng thôi, nên nào muốn kết thân với mình thì hắn sẽ biết hắn làm gì, còn như mấy tên kia thì nó chỉ coi mình như đồ chơi thôi
 
Nói thẳng ra là bạn ko có quyền cấm người khác thích bạn , còn bạn muốn tiến hay ko lại là chuyện khác .
 
Trời ạ =)) . Thôi vào xem phát roài cm em nhé :-*
 
sorry sorry, bi giờ mới đi học dzìa nên mới post bài được. mong các bạn thông cảm.
ý mình muốn hỏi là làm thế nào để đám con trai tách xa mình ra và mình chỉ mún nói là mình coi tất cả là bạn, ngặt nỗi nói xong thì cứ 1 tên rút lui, 1 tên tiến đến mặc dù mình biết mình thuộc họ "cá sấu" chẳng đẹp đẽ chỗ nào.
ngoại trừ việc mình dễ bắt chuyện:|

Để làm gì :-/ Chẳng lẽ có người thích khủng khiếp đến vậy sao :-/
Theo tớ thấy thì nhờ vậy mà cậu có được 3 người bạn chân thật, hay chẳng lẽ cậu không coi trọng tình bạn của 3 người đó chỉ vì họ đã từng thích cậu.
Nhìn chung nếu muốn thì cũng được thôi, nhưng cái đó tự cậu cũng biết cách làm rồi, đó là khó chịu với mọi người làm chả ai ưa mình nổi nữa thì cũng chả ai thích mình thôi, nếu cậu muốn con trai không thích nhiều đền vậy :|
 
Em ạ anh comment thế này em đừng buồn nhé . Face em 4/10 , Body em 5/10 anh nghĩ em từ chối nhiều anh thế thì hơi bị kén chọn đấy ... Bây h ko tranh thủ thì sau này khi thêm ít tuổi nữa thì . -_- .
 
ko hề, với mình 3 thằng vẫn nói chuyện bình thường vẫn là bạn tốt và mình rất cảm ơn tụi nó vì đã hiểu dùm mình. năm nay là tốt nghiệp và mình muốn dốc toàn lực để thi cho xong, chuyện tình cảm gác sang một bên nhưng lũ này ko để mình yên, lắm lúc muốn quay lại quát một trận thật lớn rồi thôi, để mặc ai muốn tính sao tính.
nhưng vì mình chưa đủ ác:(( nên ko thể
.
___________Auto Merge________________

.
Em ạ anh comment thế này em đừng buồn nhé . Face em 4/10 , Body em 5/10 anh nghĩ em từ chối nhiều anh thế thì hơi bị kén chọn đấy ... Bây h ko tranh thủ thì sau này khi thêm ít tuổi nữa thì . -_- .

thì mama em cũng bảo vậy nhưng papa thì bảo em phải học hành nghiêm chỉnh, chuyện tình cảm phải để sau, em thấy papa cũng có lí nên đành ...
nghĩ lại sao thấy mình cũng quá xá chảnh:(
 
hì hì nhìn mặt bạn đểu nhỉ.............có lừa anh em ko đấy......nói đi ảnh cô ruột đúng ko???????
lần sau bạn có thể up trực tiếp lênanhso.net
nói chung biết nghĩ thế là tốt.........cứ cư sử bt thôi chả có gì phải tư vấn cả mình thấy bạn có thể tự giải q' vấn đề mà..............have funnnnnnnnnnnnnn
 
Em ạ anh comment thế này em đừng buồn nhé . Face em 4/10 , Body em 5/10 anh nghĩ em từ chối nhiều anh thế thì hơi bị kén chọn đấy ... Bây h ko tranh thủ thì sau này khi thêm ít tuổi nữa thì . -_- .

Ông nhận xét thì k nói, nhưng cái kiểu nhận xét này thấy khá là chướng mắt.
Cũng có nhiều girl k xinh nhưng có duyên thầm, vẫn có đuôi theo cả đàn đấy thôi. Mà chẳng việc gì phải vội, cái gì phải đến sẽ đến, what will be, will be:).
 
hình như không có ý tâm sự vì mình thấy câu hỏi chẳng qua chỉ là câu tự sướng thôi :-w
 
Nghe lời bố bà đi , chăm chỉ mà lo học .

Bản thân ko muốn dính líu đến chuyện tình cảm thì cứ quăng lơ mấy anh ấy , có nói ra sao thì mặc :>
 
Ông nhận xét thì k nói, nhưng cái kiểu nhận xét này thấy khá là chướng mắt.
Cũng có nhiều girl k xinh nhưng có duyên thầm, vẫn có đuôi theo cả đàn đấy thôi. Mà chẳng việc gì phải vội, cái gì phải đến sẽ đến, what will be, will be:).

ah ko sao, dù sao pác ấy nói cũng đúng thôi, ko có gì mà phải gây nhau như dzậy cả:-<
mình ko phải tuýp người bắt cặp trong trường theo phong trào, vì vậy chuyện này với mình khá là khó chịu. Nhưng dù sao cũng thankx các pác, nếu như các pác bảo mình nói thẳng thì thứ 2 này mình sẽ làm phát chót.
chỉ có điều nhẹ nhàng quá thì lại biến mình thành nhu nhược, dữ dằn quá thì lại bị nện thì khổb-(
 
học là 1 chuyện , tình cảm là 1 chuyện , đâu phải cứ yêu đương , bồ bịch là ko tập trung học được , quan trọng là mình biết sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý thôi .

Tình cảm đâu phải là thứ "muốn" là được đâu =((
 
lớp 12 thì sắp xếp thời gian thế nào được ạh? cả tuần có 3 ngày bám rễ ở trường đến 8g tối, t7, chủ nhật đi luyện thi đến 9g tối, t2, t3, t4 ở nhà lo học và làm việc lặt vặt gia đình ... sao sắp xếp được?:-<
vì vậy mình muốn học cho xong chứ ko muốn mấy cái chuyện này ăn vào đầu, lỡ rớt đại học coi như bị chém chết ko toàn thây
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top