- 31/8/08
- 5,317
- 1,320
Mình chưa vội khuyên gì cả, chỉ muốn xem thử hình của mấy thằng con trai kua cậu? 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Có hơi ác quá ko? Dù gì cũng cho người ta 1 ít niềm tin chứ![]()
![]()
Cho niềm tin chỉ càng làm ng ta đeo đuổi hơn thôi 
sr tính mình nói thẳng nói thật chứ... nhìn mặt cứ đểu đểu thế nào ý, body lại ko chuẩn, ko bít 7 thằng kia của cậu mắt mũi thế nào... nhìn là biết dáng mọt sách ==> bay nhé
thôi thì con gái mà, tớ hem nói nhìu, cậu cứ lo học đi, trai trên đời này còn nhìu, đừng để già wa' rùi bắt đầu ko có chàng nào theo rùi lúc đó lập topic tâm sự... sao tớ đeo rồi mà chàng vẫn "makeno"
.
___________Auto Merge________________
.
à phải bác mod Zapme bên 4rum cabal hem??? nhìn cái nick còn nhớ e chứ![]()
nhưng mà lâu lắm rồi nên k thế nhớ đc >.<ờ hớ hớ giờ vẫn có người nhớ mìnhnhưng mà lâu lắm rồi nên k thế nhớ đc >.<


Anh có thể châm chước chấm cho em đc 3.5 nút về ngoại hình, nhưng với tính tình thế này còn 2 nút là hết. Lớp em tỉ lệ nam/nữ thế nào mà có thể khiến 7 thằng kia phát cuồng lên đc hay thế.
Con bà nó,2 3 điểm nữa thì mình có AB chạy rồi,vì 2 3 điểm mà giờ đi Taurus nè pa,học trường cùi bắp nữaSao ai cũng cứ bảo học đi là thế nào nhỉ? Giả sử bạn học cố đi, vào đc một trường đại học ngon đi. Rồi sao? Để giữ vững thành tích bạn lại phải học cố để lấy đc cái bằng loại giỏi đi. Rồi sao? Bạn sẽ kiếm đc việc dễ dàng hơn một chút, thế thôi. Còn muốn thành công hơn nữa thì phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác, tấm bằng đại học chỉ giúp bạn có đc việc làm bình thường thôi.
Đánh đổi tuổi trẻ để lấy 2,3 điểm hơn khi thi đại học, liệu có đáng ko? 1 ngày bạn học 8 tiếng thế là đủ, còn phải hưởng thụ ăn chơi nữa chứ. Học không thôi, không giúp bạn thành công đâu.

, ngày xưa lớp anh cũng hay có mấy vụ này 

Em thấy vẫn có nhiều người ko thích quen mà thích ban phát như thế đấy thôi...Đã ko muốn có bf thì tốt nhất ko nên ban phát niềm tin cho bất kì ai Cho niềm tin chỉ càng làm ng ta đeo đuổi hơn thôi
Góp ý thật lòng nên nó thế.Mọi người trên này comment cũng ... thẳng quá nhỉ
Dĩ nhiên học ko phải là duy nhất, học là ngắn nhất thôi.Sao ai cũng cứ bảo học đi là thế nào nhỉ? Giả sử bạn học cố đi, vào đc một trường đại học ngon đi. Rồi sao? Để giữ vững thành tích bạn lại phải học cố để lấy đc cái bằng loại giỏi đi. Rồi sao? Bạn sẽ kiếm đc việc dễ dàng hơn một chút, thế thôi. Còn muốn thành công hơn nữa thì phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác, tấm bằng đại học chỉ giúp bạn có đc việc làm bình thường thôi.
Đánh đổi tuổi trẻ để lấy 2,3 điểm hơn khi thi đại học, liệu có đáng ko? 1 ngày bạn học 8 tiếng thế là đủ, còn phải hưởng thụ ăn chơi nữa chứ. Học không thôi, không giúp bạn thành công đâu.

Em thề luôn là hồi thi đại học(2 tháng cuối) ngày em học cao nhất là 3 tiếng(vì hồi đó còn bận đua topc SroMình nói thật, ko biết bạn đã trải qua thời gian này ( các sĩ tử lớp 12) hay chưa nhưng đảm bảo với bạn, 1 ngày học 8 tiếng 100% đừng nghĩ đến cổng trường DH công lập
).Chỉ học thêm ở lớp,ko có 1 ngày nào học quá 3 ca(ngày học 3 ca được khoảng 3 buổi 1 tuần).THế mà vẫn đỗ công lập đây


Em thề luôn là hồi thi đại học(2 tháng cuối) ngày em học cao nhất là 3 tiếng(vì hồi đó còn bận đua topc Sro).Chỉ học thêm ở lớp,ko có 1 ngày nào học quá 3 ca(ngày học 3 ca được khoảng 3 buổi 1 tuần).THế mà vẫn đỗ công lập đây
Giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo,vừa ảo vừa may. hôm thi xuất thuần phong độ đỏ
Trở lại đề,thôi còn 3 tháng.Cứ cố gắng phớt đi cố thi vào DH.
Nhưng nhìn bạn tớ thật không tin là có đến 7 thằng xin chết cố đấm ăn xôi bám:(.THật đấy.Nhan sắc ở mức trung bình,mà phần lớn gái có nhiều trai theo toàn đứa sắc nước huơng trời,hoặc là body chuẩn![]()
, nếu như ngày mai ko thùy mị dịu dàng nổi thì tốt nhất là Lý Mạn Sầu hả mấy pác?
Có khi chủ topic có duyên ngầm hoặc cá tính mạnh nên thu hút được nhiều giai thì sao?
Tình hình là mình sắp sửa tốt nghiệp rùi, đám bạn trong lớp ai cũng có đôi có cặp cả, nhưng mình thì không vì chưa nghĩ đến chuyện tình củm. Hình như biết mình ... đã từng từ chối người ta rất nhiều, nên mấy gã cùng khối lâu lâu hay đeo theo mình, tìm cách gợi chuyện, tặng quà ... túm lại là muốn làm quen. Mình thì chỉ nói chuyện, xã giao, xem nhau như là bạn, nhưng mấy gã lại cứ bám theo đến cùng và muốn tiến xa hơn nữa ... nghĩ lại mình thấy mình có gì đặc biệt đâu ta?
