starmovies68
Mr & Ms Pac-Man
- 25/1/10
- 197
- 3
ĐÚng đấy Mario ngày xưa vẫn là đỉnh nhất, các hệ máy giả lập chơi Mario bi giờ không thể nào sánh được híc :(
Đây là game một thời đam mê của mình :P
Đây là game một thời đam mê của mình :P
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

ĐÚng đấy Mario ngày xưa vẫn là đỉnh nhất, các hệ máy giả lập chơi Mario bi giờ không thể nào sánh được híc :(
Đây là game một thời đam mê của mình :P
Đc cái cũng khá, mà sau vài lần thì suýt cháy nồi nên thui ko chơi nữa >"<
.

. Nghĩ lại mà ...
Mình mê đến mức phải mua cho thằng bạn một gói bim bim thì nó mới chỉ cho đường đi cửa 8-4 trong Mario gameboy
Kỉ niệm của mấy cậu dễ thương thật đấyMấy game kiểu này mình thích nhất là Mario và Tank hồi bé mình đang chơi Tank cả bố thì bạn bố đến, thế là hai ông già đẩy mình ra ngồi chơi với nhau 1 mạch từ sáng đến chiều chả thèm ăn trưa luôn máu vãi

, ừ, sao tự nhiên nhớ về thời còn trẻ con quá :)Đã lâu rồi mình ko chơi Super Mario, bữa nay ngồi buồn nhớ lại lên Youtube gõ chữ "mario". Xem xong mấy cái clip mà cảm xúc dâng trào, nên lên đây chia sẻ với mọi người.:P
Bây giờ bọn trẻ đứa nào cũng thích chơi game online, ai cũng vịn cớ là giải trí, nhưng có thật như vậy hay ko thì cả mình và các bạn đều biết rõ. Mình cũng như bao người khác, có thời bị ghiền game. Lúc nào cũng chơi game cũng dùng những từ như: "cày, đi Pk, đánh thằng kia thằng nọ", thế là game dần mất đi cái gốc vốn có của nó - là giải trí mà quay sang một chiều hướng khác. Đó là đua top, mọi người bắt đầu ích kỉ, ai cũng nghĩ cho mình, lúc nào cũng hành động một mình, hay nếu có pt thì mạnh ai nấy lo... Cái kiểu cư xử như thế làm gì có trong những cái trò chơi cổ lỗ xỉ như Mario, chơi nó khiến cho mình lúc nào cũng cười được, lúc nào cũng cảm thấy đồng đội ở ngay bên mình.
Bây giờ Mario đã ra nhiều bản mới, xem xong mình nhìn mà ghiền muốn chơi lại.
http://www.youtube.com/watch?v=GpcJNEWKzCY
Xem xong clip chắc các bạn cũng giống mình, cái thời giải trí đúng nghĩa ấy là phải ở bên người thân yêu, cùng nhau chơi những màn hài hước cùng Mario, bấm bấm, kick kick, tuy thua đấy những lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, đầu óc sảng khoái. Nghĩ thế mới hối hận cái thời gian mà mình ngồi bên bàn phím, tay thì hoạt động liên tục, đầu thì cứ quay cuồng điên loạn vì chơi game online quá nhiều mà bỏ bê người thân- những người mới thật sự thương yêu mình.
http://www.youtube.com/watch?v=PeM37OW3cKw
Mình yêu Mario, yêu cái cảm xúc mà nó đem lại cho mình, ko hận thù, tất cả chỉ là những giây phút sảng khoái, thư giãn thần kì. Tuy mấy trò đó có thể nói là lạc hậu về công nghệ, nhưng nếu công nghệ ko đem lại cho chúng ta cái chúng ta cần-những phút giây bay bổng thật sự- thì có nó có ích lợi gì.
Mình hy vọng có ngày dòng games này sẽ hồi sinh hay có nhiều games khác giống Mario để tất cả mọi người thấy "xả stress" là như thế nào. Sẽ có ngày chúng ta ít quan tâm đến "Thiếu lâm, võ đang..." và quan tâm hơn đến cái thật sự quý giá đối với ta. Niềm tin, tình yêu, sự khát khao cháy bỏng....
Mình mong sẽ có ngày đó:-*

Tui cũng vậy, đến giờ vẫ chưa phá đảo được mấy bản Mario đầu tiên, tại vì không biết nó ở hệ máy nào lấy gì mà chơi.Nói thật là bây giờ Tank thì đã chơi hết sạch (quay lại bàn 1) rồi còn Mario thì vẫn chưa phá đảo...
. Rất nhiều game như SF4, LBP đồ họa rất tươi tắn màu sắc như vẫn đc đánh giá cao