Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nghe dân tình bên topic kia bàn luận khá sôi nổi, có nhiều cách giết 2 cha con, tui giết rất đơn giản chỉ bằng 2 quả mìn cho sập 2 cái đèn chùm, chả phải giết thêm ai cả, nhưng cách giả dạng cha xứ làm lễ rồi khử hai thằng nghe có vẻ hay ghê, có ai thử chưa =p~
bị lỗi ở 1 đoạn film với một số lỗi lung tung khác thôi 
điên máu gần chết X(
máu ra lênh láng 
Thằng lính đó không canh, một đổi nó sẽ đi, bác theo dõi bản đồ thì thấy, 2 bố con bệnh hoạn đó đều rơi vực hết.lúc thằng con xem strip dance xong nó xuống phía dưới lan can đứng ngắm cảnh, mà đường độc nhất dẫn xuống đó ljai có thằng lính đứng chắn, đợi một hồi nó có đi không vậy bác ? tui lỡ xô nó té cầu thang vỡ đầu rồi máu ra lênh láng
Thế là bác chỉ việc đợi em nó đi ra đến lang cang mà đẩy.
Đơn giản, đầu tiên lấy vé thằng xỉn. Sau đó vào trong bỏ thuốc mê vào chai rượu của cha xứ (cha xứ giấu nó trong quyển sách), ta có thể bịt mồm tiêm thuốc nhưng cha tỉnh dậy sẽ nói có người hại và báo chí chú ý, tốt nhất là để cha xứ nghĩ mình xỉn quá lột cả áo quần.till death do us part bác làm thế nào Nghe dân tình bên topic kia bàn luận khá sôi nổi, có nhiều cách giết 2 cha con, tui giết rất đơn giản chỉ bằng 2 quả mìn cho sập 2 cái đèn chùm, chả phải giết thêm ai cả, nhưng cách giả dạng cha xứ làm lễ rồi khử hai thằng nghe có vẻ hay ghê, có ai thử chưa =p~
__________________

à với lại hình như 2 thằng đó k0 phải cha con, bác nghe đoạn nói chuyện lúc nâng cấp vũ khí đầu nhiệm vũ sẽ rõ
thằng già là trùm hãng porn, đang tống tiền 1 ông thượng nghị sĩ về đoạn clip con trai ông ta bạo râm một con nhỏ dưới quyền ổng, nhỏ đó chết mấy ngày sau
(chính là tên còn lại) 47 phải khử lão già và thằng nghịch tử của tay thượng nghị sĩ, rồi thó luôn cuốn băng quay đoạn clip đó lại, để đảm bảo an toàn cho sự nghiệp chính trị của ông ta
thật kinh hãi 
?
thôi để tôi thử luôn rồi báo kết quả, muốn nghe thử 47 đọc kinh xem thế nào ấy mà
sống với cha xứ trong nhà thờ cũng khá lâu rồi còn gì 
Cửa ra vào lúc nào cũng thấy có lính canh hết
phải thịt thằng cha nhiếp ảnh à
Mà làm vậy thì lại không lấy lại được bộ đồ T__TThì sếp cứ rình hắn ra lan can, xô một cái rồi chạy vào. Nếu mà cái chỗ nó đứng có lan can trong nhà (vì mỗi lần chơi địa điểm của các sát thủ lại khác nhau mà) thì sếp có thể đập ngất hắn sau đó lôi vào trong nhà và ném xuống lan can là vẫn được mà^ ý tớ là để báo chỉ đăng cho tất cả các người chết trong màn đó đều là tai nạn thì là chuyện rất khó, kiểu gì chả phải tiêm độc hoặc thắt cổ một em :( Như cái Murder of crows ấy, sao giết cái thằng bắn tỉa = tai nạn đc T__T Màn A new life nếu muốn có bộ FBI Vip thì cũng phải đầu độc 2 chú lính đang ăn, mà làm vậy thì chắc chắn báo sẽ ghi lại đúng không...
Nhân tiện, thank kìu cái vụ trên kia :-* hôm qua mềnh đã vào chơi lại mới thấy là chỉ cần k0 moi đồng xu hoặc quả mìn ra thì không saomà màn đó có lấy đc bộ đồ bồi bàn không nhỉ o_O ? Đánh thuốc mê lão già noel rồi mà có việc phải đi, nhớ mang máng là phải cho đc viagra vào ly rượu ý..
![]()


làm lễ thì cả đám nhớ mặt, bác có tũn không đó!
____________________________________
Đừng vào thang máy sếp ạ. sau khi kiếm được bộ đồ lính canh thì đi vào cái bếp (khu cửa sau của cái quầy bar đấy) tìm một trong những cái cửa ở đấy là dẫn lên tầng trên. hoặc là sếp đi ra ban công trên và để ý có một góc, mà ở đó sếp có thể leo tường lên trên đấy ạ:dsao bác không thử cho 47 đóng giả cha xứ rồi làm lễà với lại hình như 2 thằng đó k0 phải cha con, bác nghe đoạn nói chuyện lúc nâng cấp vũ khí đầu nhiệm vũ sẽ rõ
thằng già là trùm hãng porn, đang tống tiền 1 ông thượng nghị sĩ về đoạn clip con trai ông ta bạo râm một con nhỏ dưới quyền ổng, nhỏ đó chết mấy ngày sau
(chính là tên còn lại) 47 phải khử lão già và thằng nghịch tử của tay thượng nghị sĩ, rồi thó luôn cuốn băng quay đoạn clip đó lại, để đảm bảo an toàn cho sự nghiệp chính trị của ông ta
thật kinh hãi
à mà cái màn kia nếu k0 có một bộ đồ vip nào thì sao mà đi vô thang máy vào cái studio đc?
nếu như sếp xử tên con bằng đường ban công thì không nhất thiết phải quan tâm đến tên nhiếp ảnh gia đâu ạ.hmmmthôi để tôi thử luôn rồi báo kết quả, muốn nghe thử 47 đọc kinh xem thế nào ấy mà
sống với cha xứ trong nhà thờ cũng khá lâu rồi còn gì
Quên nữa với lại cho tui hỏi cái màn kia sau khi xô thằng nhỏ té núi rồi mà không lấy bộ độ nào thì làm sao mình đi vô thang máy đượcCửa ra vào lúc nào cũng thấy có lính canh hết
phải thịt thằng cha nhiếp ảnh à
Mà làm vậy thì lại không lấy lại được bộ đồ T__T
Có chứ, trừ phi nó còn sống sau cú ném đó thì bạn sẽ bị tố cáo. Nhưng trước đến nay tớ chưa thấy đứa nào bị quăng mà còn sống cả dù độ cao thấp . Có lẻ cú chặc cổ của 47 quá mạnh!nhân tiện cho mình hỏi là nếu dùng cây lục để tóm nó làm human shield rồi knock out xong quẳng xuống mấy chỗ chắc chắn chết (kiểu như ném qua ban công) thì báo nó có đăng là trượt chân té núi không nhỉ chưa thử bao giờ...
