• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

có chút thắc mắc :">

sandaunguoi

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
19/12/05
Bài viết
172
Reaction score
32
mình và ấy là bạn học cũng lâu rồi...cũng có tình cảm này nọ...ấy thì hơn tuổi mình....giờ nếu như tỏ tình thì phải xưng hô thế nào đây...bình thường vẫn hay gọi nhau " ta" "mi".....
 
ta-mi là cái kiểu ta thấy nó nửa nửa sao đấy chàng trai trẻ à :| ta-mi cũng có nghĩa là thân, nhưng vì tuổi tác hoặc 2 bên ngại ko xưng hô kiểu khác ngoài ta-mi vì sợ hỉu lầm mức độ tình cảm :-?? do đó chỉ khuyên chàng trai trẻ rằng chưa chắc thấy thân thân có tc này nọ như chàng trai trẻ nói, thì đã tỏ tình đc đâu :|
bây giờ cần sửa cách xưng hô trc đã hãy tính
 
sửa lại thành gì? mình ở miền trung nên....xưng "cậu" "tớ", "mình"...abc ko hợp lắm
 
cái gì mà bạn tớ mình /:) cứ nửa đùa nửa thật tự dưng 1 hôm nào đấy mới gặp thì gọi em gái, em iu, tình yêu à, tình yêu ơi :-" nếu ko bị phản bác gì dữ dằn quá, thì những lần sau cứ thế típ tục :-" còn mà bị phản ứng sơ sơ, thì cứ giả vờ "ơ em gái/em iu/tình yêu ko thích thì thôi vậy" ... sau đấy cứ lâu lâu lại làm lại :-"
 
- Xưng thẳng tên ra luôn :-< ..........
 
ko đc, thế là lại ko thân mật cợt nhả đc ;))
 
Hơn tuổi có sao đâu, ty k phân biệt tuổi tác mà, con 18 lấy ông 80 vẫn là chuyện thường.
Đổi cách xưng hô, gọi bằng tên đi. K thì liều mạng gọi bằng e xem phản ứng ra sao. Muốn nó gọi mình bằng a thì buổi tối hẹn ra chỗ quán nào đó uống nc rùi đi vào công viên đi dạo. Đang đi bất tình thình lình chụp mỏ em nó cắn 1 cái. Xong, hỏi e có iu a hem?
 
"Tôi yêu em" :)>- .Đơn giản, hiệu quả.Tỏ tình xong thì xưng hô thế nào cũng được, có khi tự em nó đổi cách xưng hô luôn :))
 
ở ngoài nói thì hay lắm, khi gặp mặt nó nói đc câu tui iu em thì hơi bị khó đó nhá. Tui phải rèn luyện mấy tuần mới nói xuôi đc câu đấy đấy. Khi nói còn hơi vấp nữa.
 
^ Muốn tỏ tình mà không nói được 3 chữ đó ? :-w .Hôm ấy cảm xúc đang cao,tôi ghé vào tai cô ấy nói luôn chứ chả luyện tập gì , tuy có hơi vụng nhưng thế có khi lại hay :)) .
 
Mình thích " tên em ấy "
nhẹ nhàng như thế này thui :x
 
ngày nào đó sau ngày 14/2 1 ngày, hôm đó gặp e. đưa e vào công viên hoang văn thụ, ngồi bên bờ vực, gần cái máy bơm. (chẳng biết chỗ nào) tôi cầm tay em, nói k ra lời. THế thì dùng hành động, tay ôm ngang eo, mặt tui dí sát mặt nó, cắn cho nó 1 phát vào mỏ theo kiểu Pháp (kiss kiểu Pháp <<<search google nhé) THế rồi quen đc gần 3 tháng bỏ, e nó ra đi vì tui vào hospital.
 
ngày nào đó sau ngày 14/2 1 ngày, hôm đó gặp e. đưa e vào công viên hoang văn thụ, ngồi bên bờ vực, gần cái máy bơm. (chẳng biết chỗ nào) tôi cầm tay em, nói k ra lời. THế thì dùng hành động, tay ôm ngang eo, mặt tui dí sát mặt nó, cắn cho nó 1 phát vào mỏ theo kiểu Pháp (kiss kiểu Pháp <<<search google nhé) THế rồi quen đc gần 3 tháng bỏ, e nó ra đi vì tui vào hospital.

Ôi má ơi! tôi tỏ tình em ngay chỗ đó đấy =)), ngồi bên bờ hồ, kế mấy cái vòi phun nước :)) .
 
Ôi má ơi! tôi tỏ tình em ngay chỗ đó đấy =)), ngồi bên bờ hồ, kế mấy cái vòi phun nước :)) .

ĐÚng rùi, ngày chỗ đó vào chiều lúc 17hxx' của ngày 15/2/2009. ĐÚng ngay lúc đó, bờ hồ phụt nước.
 
ĐÚng rùi, ngày chỗ đó vào chiều lúc 17hxx' của ngày 15/2/2009. ĐÚng ngay lúc đó, bờ hồ phụt nước.
có khi nào cùng 1 em ko nhỉ ;))
 
ta yêu mi =))
đơn giản chơi tiếng anh, chỉ cần i love you là đầy đủ ý nghĩa rồi...
 
ngày nào đó sau ngày 14/2 1 ngày, hôm đó gặp e. đưa e vào công viên hoang văn thụ, ngồi bên bờ vực, gần cái máy bơm. (chẳng biết chỗ nào) tôi cầm tay em, nói k ra lời. THế thì dùng hành động, tay ôm ngang eo, mặt tui dí sát mặt nó, cắn cho nó 1 phát vào mỏ theo kiểu Pháp (kiss kiểu Pháp <<<search google nhé) THế rồi quen đc gần 3 tháng bỏ, e nó ra đi vì tui vào hospital.

kiểm tra kết quả dương tính à :nailbit:






đùa thôi :'>
 
Back
Top