Làm thế nào khi bạn gái mượn tiền ?

Đúng, tui cho cái mượn 1 chai rồi nó lặn luôn rồi. ĐỔi sdt luôn T_T. Tức, but chịu thôi. Ai bỉu ngu thik nó làm chi.
 
Không là bạn gái thì cũng là bạn, nó thiếu thốn thì cho mượn thôi

Thiếu thốn đến đâu cũng ko nên đi mượn tiền của ny,nhất là vừa mới chia tay.
Nói chung là nó định hốt cú chót rồi,và biết chắc là ông sẽ không đòi.
Ông cho nó phắn đê,ko có vay mượn gì[-X
 
ko, đừng cho mượn bạn à, nói ko có tiền đi .

Nếu đang dư dả và lòng cảm thấy muốn cho mượn thì cho, còn nếu kô thích nhưng vẫn cho mượn cốt để lấy lòng hoặc để nghĩ làm thế nó sẽ quay lại với cậu thì đừng

^ cứ đọc lại mà suy nghĩ \m/
còn nếu mún cho mượn 1 ít để khỏi thấy ngại ngại, thì cứ đưa nó 100-150 thôi ;)) bảo là anh mới abc xyz hết rồi, còn có nhiu đây thôi :-"
mà em nó sắp thi ĐH ... si đoán là lớp 12, lớp 12 thì cần cái léo gì đến 500k nhỉ :| hồi xưa nói thật, năm 12 đi luyện thi chỉ có trong túi chưa đc 20k ... đến năm 2 ĐH mình mới bỏ túi đi học 50k ... toàn bus mà đi thôi, chừng nào cần đóng phí, mượn nợ cái gì thì đều phải thông báo trc cho mình, ko thì ráng mà chờ chứ đừng có hòng có kiểu gấp này gấp nọ
 
tất nhiên là ko cho mượn rồi..nó quyt lun chắc cũng 95%
 
xác định cho gái vay mượn thì cũng xác định mất đi. trước tết có con nhỏ vay a tiền, đúng dịp anh vào cầu, đưa cho nó 2 củ, cũng đoán là 95% khỏi đòi lại. sau 3 tuần thì y như rằng gây sự cãi nhau rồi cạch mặt nhau, tiền cũng đi theo nó luôn =))
 
Tối qua mình nhắn tin bảo nó là : " Anh không có số tiền lớn như vậy, nhưng nếu em thật sự có chuyện cần gấp thì anh có thể vay bạn để cho em mượn".
Nó mới mes lại là : " Như thế làm phiền anh lắm!" Rồi chúc em ngủ ngon!
Sáng nay, em mới gặp con bạn thân của nó (hai đứa nó ở cùng một nhà nên chuyện gì là biết rõ). Bạn nó mới bảo là nó cũng nhờ đi mượn tiền cho nó, tại má nó đang thiếu tiền huê ai đó, cần gấp tiền để đưa người ta (nhà khó khăn do ba nó lấy vợ khác, nó thì làm part time ở quán cà phê)
Rồi chiều nay, lúc dạy học cho nó, em mới hỏi nó đã mượn được ai chưa? Nó mới bảo là chưa. Em lấy tiền đưa nó, rồi bảo là anh mượn bạn ( tên bạn em) để đưa cho em. Nó cảm ơn mình. Rồi mình hỏi nó là chừng nào em gửi lại anh? Nó bảo là ngày 28 hay 29 gì đó vì tầm đó nó lãnh lương!
Cuối cùng, em mới nói : ăn uống vui chơi thì sao cũng được! Nhưng cái gì ra cái ấy, tiền bạc thì phải sòng phẳng và rõ ràng. Anh tin em, vì vậy đừng để anh mất lòng tin với em chỉ vì 500k, em đồng ý chứ ?
Nó dạ một tiếng !
Giờ mình sẽ nói rõ tình cảm của mình một tí !
Thứ nhất, giờ mình xem nó như bạn bè, nên không có ngại chuyện lấy lại hay đi đòi !
Thứ hai, lúc chưa quen nó, em thấy tận mắt trong phòng lạnh có ông boa nó 50k mà nó không lấy, nó nói nhiều quá nó không dám lấy ( nó làm part time ở quán cà phê ) . Em nghĩ điều này cũng phản ánh ít nhiều con người của nó.
Mình xin hết! Có ai chửi mình ngu thì mình chịu !
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung thế thì cũng đc, đáng làm bạn :-? mà vậy chắc cháu gái ấy lớn rồi nhỉ :-? suy nghĩ chín chắn ko như mấy em ten là đc
 
Níu vậy thì cứ cho mượn......Nhưng chừng mực thôi
 
thôi ko sao, cho mượn rồi củng đc, cho dù em ko có tiền thì để trả thì anh em mình xử theo kỉu tình cảm với nhau. Bảo đảm ko ai thiệt, cứ xem như đầu tư trồng rau :> :>
 
Nếu nhỏ nói thật thì bác làm vậy là đúng lắm ...:D:D
 
thôi ko sao, cho mượn rồi củng đc, cho dù em ko có tiền thì để trả thì anh em mình xử theo kỉu tình cảm với nhau. Bảo đảm ko ai thiệt, cứ xem như đầu tư trồng rau :> :>

tck tck ... :"> mà sao đồng chí 33 thẹo vẫn sống nhỉ :-s dạo này cứ toàn thấy siu nhơn 10+ mà vẫn post bài hầm hầm ấy
 
Tiếp tục luôn! Lúc nãy mình để điện thoại sạc, tí 9h30 quay lại nhìn thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ. Goi từ 8h là của con bé đó. Xong mình gọi điện lại cho nó hỏi có chuyện gì? Nó hỏi mình có biết nó đang ở đâu không? Rồi nó áp điện thoại ra cho mình nghe sóng biển, sau đó nó hỏi mình rãnh không xuống ngắm biển với nó ( mà trước giờ nó không dám đi với ai xuống đó 1 mình vì lý do gì các bạn cũng biết, và nó cũng ghét ai rủ nó đi nữa ). Mình mới bảo là giờ muộn rồi, để hôm khác vì mai nó còn thi. Xong rồi nó chúc mình ngủ ngon !
Vậy rốt cuộc nó muốn gì đây ? :| . Vì mình đã nói là quan hệ của mình vẫn chưa rõ ràng nên sẵn tiện mình thắc mắc luôn !
 
Lúc đó bạn chạy ra luôn là được rồi có thể nó đang cô đơn cần người an ủi bạn dở quá.
 
Mình chạy ra đó phải mất 30 phút mà giờ đó là nó phải về rồi ! Với cả thứ 5 dù gì mình với nó cũng có hẹn đi uống bia với nhau mà ♥
 
Mình thấy thì cứ nên cho mượn đi, nếu ko trả lại thì mốt nó có mượn nữa thì mình có lý do ko cho nó mượn nữa, với lại nếu mà nó trả thì là con nhà đàng hoàng, còn ko thì say goodbye luôn đi, đỡ tốn tg dạy thêm.
 
Có thì cho , ko có thì thôi. Mà thường thì cho rồi mới tiếc.. Nói thế thôi chứ tùy bác. :|
 
^ Việc cho mượn thì cũng đã cho mượn rồi !
Tiếp tục luôn! Lúc nãy mình để điện thoại sạc, tí 9h30 quay lại nhìn thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ. Goi từ 8h là của con bé đó. Xong mình gọi điện lại cho nó hỏi có chuyện gì? Nó hỏi mình có biết nó đang ở đâu không? Rồi nó áp điện thoại ra cho mình nghe sóng biển, sau đó nó hỏi mình rãnh không xuống ngắm biển với nó ( mà trước giờ nó không dám đi với ai xuống đó 1 mình vì lý do gì các bạn cũng biết, và nó cũng ghét ai rủ nó đi nữa ). Mình mới bảo là giờ muộn rồi, để hôm khác vì mai nó còn thi. Xong rồi nó chúc mình ngủ ngon !
Vậy rốt cuộc nó muốn gì đây ? . Vì mình đã nói là quan hệ của mình vẫn chưa rõ ràng nên sẵn tiện mình thắc mắc luôn !
Giờ tiếp theo là cái này >.<
 
Tiếp tục luôn! Lúc nãy mình để điện thoại sạc, tí 9h30 quay lại nhìn thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ. Goi từ 8h là của con bé đó. Xong mình gọi điện lại cho nó hỏi có chuyện gì? Nó hỏi mình có biết nó đang ở đâu không? Rồi nó áp điện thoại ra cho mình nghe sóng biển, sau đó nó hỏi mình rãnh không xuống ngắm biển với nó ( mà trước giờ nó không dám đi với ai xuống đó 1 mình vì lý do gì các bạn cũng biết, và nó cũng ghét ai rủ nó đi nữa ). Mình mới bảo là giờ muộn rồi, để hôm khác vì mai nó còn thi. Xong rồi nó chúc mình ngủ ngon !
Vậy rốt cuộc nó muốn gì đây ? . Vì mình đã nói là quan hệ của mình vẫn chưa rõ ràng nên sẵn tiện mình thắc mắc luôn !
Gây áp lực với bác về vấn đề tiền bạc
Chia tay rồi thi thôi bác ạ.
Đừng cho mượn
 
Gây áp lực với bác về vấn đề tiền bạc
Chia tay rồi thi thôi bác ạ.
Đừng cho mượn

- Chủ thớt đã cho mượn rồi =.= ...... Giờ thì chỉ chủ thớt cách đòi tiền là được :-" ........
 
cho vay xác định là mất trc đi thì hẵng cho vay, hoặc xem xét đó có phải là 1 người tốt, tin tưởng đc thì ok... Ngày xưa cấp 3 mình bị gái vay 3 lần đều ko đòi đc, 1-2 lít ngày trc là cả 1 gia tài, hix tsb chúng nó =((
 
Back
Top