Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
# 22 của MODCái film này từ nào tới h có ko biết bao nhiêu topic bàn luận rồi, và trước khi có post #66 thì tớ thề là chẳng thấy 1 bạn nào chê nó tới 1 từ, post nào cũng tung hô tít tận mây xanh, thậm chí còn nằm trong hầu hết list film chiến tranh hay nhất của mọi người nữa. Và cảm xúc của mọi người về bộ film lúc ấy thì nào là ca ngợi hồng quân, nào là sự khốc liệt của ct, vv...
Khuôn mặt của Ed Harris đúng kiểu bệnh bệnh lạnh lùng của mấy cha tướng Phát xít cấp cao.
Phim do Mỹ làm nên cũng đá đểu Liên Xô tí![]()
Nó đúng nếu bạn chỉ là 1 người xem đơn giản , bạn chả hiểu cc gì về đời sống hay bối cảnh mà bộ phim nói đến. Cảm giác bạn xem phim để giải trí mà ko hiểu tại sao 2 bên đánh nhau ,ko hiểu tại sao Hồng quân lại phải bảo vệ Leningrad.Theo mình thì đấy mới là cảm xúc thật của mọi người khi xem film, khi ko bị tác động bởi bất cứ nguồn nào, đấy mới là giá trị thật của bộ film.
Cám giác đá đểu liên xô thì đến 90% mọi người đều cảm thấy , nhưng ít ai dám nói ra vì sợ mình sai hoặc sợ mọi người bắt lỗi ,Các bạn nói rằng US bêu xấu Nga trong film, nhưng thực chất thì ko đọc post #66 đố ai biết nó nói xấu Nga cái gì, đọc xong 1 cái thì cứ như kiểu ngộ ra chân lí ý, ối người khỏi cần xem film nữa cũng ra vẻ ta đây hiểu đời, hiểu ct lúc ấy nó thế nào đú theo chê cật lực.


đồng ý quan điểm nàyPhim hay nhất đề tài chiến tranh tôi xem là Taegukgi
.Chi tiết này mình ko xoắn lắm vì chơi COD nó bê vào y nguyênĐoạn giao vũ khí ở đầu phim: 2 người thì cứ 1 người cầm súng đi trước, người kia 5 viên đạn theo sau, người đi trước mà ngã xuống thì người đi sau nhặt súng lên xài tiếp. Cứ thử đặt mình vào vị trí của người đi sau khi ra trận xem đoạn này nó nói lên điều gì?
Cả cảnh đổ bộ vào thành phố cũng thế.
.Đã coi . Rate 7/10
Quá nhiều chất Mỹ trong đó . Như cái đoạn 2 thằng Danilov và Zaytsev nói chúng ta đã nổi tiếng rồi
Phim hay nhất đề tài chiến tranh tôi xem là Taegukgi![]()
Taegukgi chỉ hay ở những cảnh cuối khi Tàu-Triều tấn công biển người thui xem đi xem lại vẫn thấy hay tại vì được nhìn tụi Khựa chết như rạ
chỉ tội cho mấy chú nhà Kim mà trong thực tế Quân Đại Hàn lúc đó bị đập tơi bời phải nhờ đến cả quân Liên Hợp Quốc cơ mà còn trong fjm tự lực cánh sính cơ đấy 
Chà, đào lại topic này à. Cũng vừa xem lại 1 lần cách đây vài tuần và giờ khẳng định: phim này USA nó "chởi" Soviet 100% rành rành ra đấy, coi để ý kĩ là thấy ngay:
Đoạn giao vũ khí ở đầu phim: 2 người thì cứ 1 người cầm súng đi trước, người kia 5 viên đạn theo sau, người đi trước mà ngã xuống thì người đi sau nhặt súng lên xài tiếp. Cứ thử đặt mình vào vị trí của người đi sau khi ra trận xem đoạn này nó nói lên điều gì?Những chi tiết vừa nêu hãy thử nhìn vào những phim USA làm về WW II mà có lính của họ nhưng Saving Private Ryan, Band of Brothers (cực kì đề cao tình đồng đội) và gần đây nhất là The Pacific xem nó lọt được chi tiết nào?
Đoạn đưa quân vào Leningrad: có lực lượng nào mà giết những chiến sĩ của mình chỉ vì họ phải bỏ chạy khi hỏa lực của địch quá mạnh? Các bạn sẽ lựa chọn chết dưới bom mìn của kẻ thù hay chết dưới đạn của những đồng đội vừa mới động viên mình ra trận?
Đoạn Jude Law làm tình với Rachel Weisz (lần xem lại gần nhất mới để ý em này, thấy mặt quen quen ai dè từng đóng Mummy I & II): kỉ luật quân đội kiểu gì mà giữa đêm lại "tự do đến thế"? Còn cả đoạn 1 cặp nam nữ khi vừa tan ca trực là "ăn cháo lưỡi" nhau liền (đoạn này là lúc Jude Law vừa nổi tiếng) là muốn nói lên điều gì?
Hồng quân đang tâm biến cuộc chiến bảo vệ thành phố thành cuộc so tài giữa snipers của hai bên và bắt buộc Jude Law phải chiến thắng. Giả sử nhé: thắng một trận đánh nhưng thua cả cuộc chiến thì thế nào?
Dùng cả con nít vào chiến tranh: cái này xem kĩ thì khỏi cần nói nhiều, đoạn thằng bé dụ Ed Harris là Jude Law sẽ phục kích ở nhà máy ấy.
xem những fjm như we were soilder hay Apocalyse now cũng vậy cả làm quân cách mạng chẳng khác gì bọn thổ phỉ
bộ phim này cũng bị các cựu binh hồng quân lên án mạnh mẽ vì xuyên tạc rất nhiều bôi bác trắng trợn hồng quân nhất là cảnh xì hơi
fjm này dùng để các bác chống + với rân chủ tự xướng cũng hay lắm 

ôi zào nhìn là biết ngay fan boy Hàn Quốc hoặc á châu mà lị Taegukgi hay ở đâu thế cỡ như Tear of the sun hem taTaegukgi chỉ hay ở những cảnh cuối khi Tàu-Triều tấn công biển người thui được coi như sát nhất với thực tế
![]()
chắc sắp tới cũng có enemy at the gate của Khựa chăng
anh í cũng sài Mosin Nagant nhưng Pro hơn Vasily của chúng ta khi ko cần đến nòng nhắm PU

Đoạn này trong lịch sử là có thật. Cho vào phim thấy cũng bình thường.Đoạn đưa quân vào Leningrad: có lực lượng nào mà giết những chiến sĩ của mình chỉ vì họ phải bỏ chạy khi hỏa lực của địch quá mạnh? Các bạn sẽ lựa chọn chết dưới bom mìn của kẻ thù hay chết dưới đạn của những đồng đội vừa mới động viên mình ra trận?
còn về Taegukgi cũng chỉ là đá đểu bôi nhọ quân Bắc TT vẽ nên hình tượng Anh Hùng Hàn Quốc thôi nhưng trình độ đá đểu kém xa so với Mỹ còn tự sướng thì ngang ngửa rồi
... Về mở xem lại đi rồi hãy phát biểu Taegukgi bôi nhọ ai...
.
bên box CoD nó cũng la liếm 1 2 ngày ngu ko tả đc, giờ mà vào hỏi thì mọi ng vẫn còn nhớ đấy 
Coi phim thấy những cảnh hình tượng của phim có tính chất xuyên tạc và bóp méo rất cao, đồng thời tiết tấu không lôi cuốn lẫn cốt truyện quá đơn giản trải dài trong 2h phim; quá dài nên xem xong mình cảm thấy cực kì khó chịu.
Định dịch tiểu sử của Vasily Zaytsev post lên nhưng link đang down nên đành viết theo trí nhớ.
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=481
Vasily Zaytsev (23/3/1915 – 15/12/1991) xuất thân từ một gia đình nông dân. Sau khi tốt nghiệp ngành Kĩ Sư Dân Sự, ông làm việc cho ngành hàng hải ở vị trí công nhân cơ khí. Sau khi biết tin về cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra tại Stalingrad, ông gửi thư tỏ mong muốn được tham gia. Sau 5 yêu cầu gửi đến cho bộ phận thông tin tại Stalingrad, ông được đưa đến đó, chiến đấu trong đơn vị lính bắn tỉa. Ngay từ lần đầu tiên ra trận Vasily đã bộc lộ khả năng bắn tỉa xuất sắc. Một lần vị binh đoàn trưởng gọi Vasily đến và chỉ cho ông một ô cửa sổ. Cách đó 800m là một tên Phát-xít đang chạy đến. Sau khi Vasily tiêu diệt đối tượng chỉ sau một tiếng súng, 2 tên lính khác bước chân vào khu vực này cũng bị ông hạ ngay lập tức. Tại Stalingrad, quân Xô Viết cũng đã dựng lên một trường đào tạo bắn tỉa ở nhà máy Metiz, giao cho Vasily điều hành. Theo ước tính thì học trò của Vasily đã tiêu diệt được 3000 quân địch.
Theo tài liệu Wikipedia, Vasily đã tiêu diệt 225 mục tiêu trong đó có lính và sĩ quan đối phương và 6 tay súng bắn tỉa. Theo tài liệu warheroes.ru thì ông đã diệt 225 mục tiêu trong đó có 11 tay súng bắn tỉa. Một trong những tay súng bắn tỉa này đã suýt lấy mạng ông.
Dù rằng các nhà sử học vẫn đang tranh cãi vì không có bằng chứng nào cho thấy nhân vật có tên Erwin König với chức danh như vậy tồn tại trong Thế Chiến Thứ 2, nhưng trong hồi ức của Vasily, ông đã kể lại câu chuyện đọ súng với tay súng bắn tỉa Konig trong 3 ngày.
Theo Vasily kể lại, tay súng này cực kì tinh khôn và đổi vị trí liên tục, từ xác xe tăng, tháp nước cho đến các cống rãnh. Khi quân Xô Viết nhìn thấy nhân vật này, họ đã nhận nhầm ông với dân thường chứ không biết đây là tay súng tỉa giỏi nhất đối phương. Konig đã bắn vỡ ống ngắm và làm bị thương hai tay súng bắn tỉa, một là bạn và một là học trò của Vasily, trong khi họ đang thám thính và phát hiện ra "một tên lính Đức tầm thường". Ngay lập tức Vasily cùng Kulikov đến hiện trường và sau khi quan sát kĩ, ông đặc biệt chú ý đến một tấm thép giữa đống gạch đổ nát.
Vì đây là con mồi mà Konig đã chờ đợi hai ngày nay nên hắn rất cảnh giác và thận trọng. Sau nhiều đòn nhử, đến ngày thứ ba Konig bắn ra một phát vào một miếng gỗ có chiếc găng tay của Vasily ở trên. Konig đã phạm sai lầm và Vasily đã xác định được đằng sau miếng thép này đối thủ.
Đến ngày thứ tư, Kulikov buộc dây vào chiếc mũ nồi và kéo nó lên cao; một lần nữa Konig sau khi chắc chắn đã bắn hỏng tay đối phương, lần này không chậm trễ bắn thẳng vào chiếc mũ. Chiếc mũ rơi xuống và sau một lúc cân nhắc, Konig quyết định nhích đầu ra một chút để quan sát. Trong khoảnh khắc sơ hở đáng giá đó, Vasily không hề bắn trượt.
Vasily và Kulikov lại gần lục soát xác chết và Vasily lúc đó mới biết được đối phương tên Konig, là hiệu trưởng trường đào tạo xạ thủ tại Berlin.
Vasily tiếp tục chiến đấu tại Stalingrad đến tháng 1 năm 1943 khi mắt ông bị thương do bom nổ. Sau khi được giáo sư Filatov hồi phục thị lực, ông được phong tặng Anh Hùng Liên Bang Xô Viết. Ông tiếp tục trở lại mặt trận và kết thúc chiến tranh tại sông Dniestr với chức danh Đại Úy. Sau chiến tranh, ông điều hành một nhà máy tại Kiev và ở lại đó đến ngày ông mất ở tuổi 76, vào thời điểm 10 ngày trước khi Liên Bang Xô Viết tan rã.
Khẩu súng trường Vasily sử dụng hiện vẫn còn được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Stalingrad, trên đó có chiếc ống ngắm lấy từ khẩu súng trường của Heinz Thorvald (hay còn gọi là König), là chiến lợi phẩm quý giá nhất Vasily có được. Trong một lần đến thăm Berlin, Zaytsev In a post-war visit to Berlin, Zaytsev đã gặp gỡ một người phụ nữ nói rằng cô là con gái của König, khiến chính quyền Xô Viết ngay lập tức hộ tống Zaytsev đến nơi an toàn để tránh xung đột.
Nhân vật König được nhắc đến trong hồi kí của Vasily Zaytsev: Notes of a Sniper và trong cuốn sách Enemy at the Gates: The Battle for Stalingrad của William Craig viết năm 1973. Nhà văn Mỹ David L. Robbins đã sử dụng cái tên Heinz Thorvald xuất hiện trong hồi ức trước đây của Zaytsev để đưa vào tác phẩm War of the Rats ông viết năm 1999.