Ùh, không thất vọng lắm đâu, mà có thì cũng chả sao tốt thôi, theo kinh nghiệm của tui thì game nào càn bị hất hủi nhiều càng sống lâu dữ lắm (mấy game nỗi tiếng rồi kô nói à), còn anh nào nỗi lên cơn sốt thì y như rằng sống không thọ.
Ùh, đã xong model thằng pistol , skin em ấy thì phải đợi có nhân vật cái đã rồi ghép hand vô cho đồng bộ:
[spoil]
[/spoil]
với cây này nữa là bộ plassma đã có 3 em (Plassma Rifle,Plassma SMG và Plassma Pistol mỗi êm khoảng 6000 poly thui :) ). tui nghe mang máng là bộ này còn có cả khẩu tỉa nữa cơ, phải đi xin mới được(ko cho giở trò chôm chỉa quyết lấy cho bằng được

).
Ùh, Thanh này ông dự định lấy hand theo chuẩn của cscz hay css, nhân vật ông khỏi lấy zombie retex làm gì, để đó tui tìm cho, hiện đang lục lại cả trăm cái model giáp tương lai lọc ra cái nào giống robo nhất rùi conver nó qua cs kể cả bên human cũng vậy, mấy cái model hầu như đều là loại high poly cả (hức, cái nào cái nấy trên 20000 poly không hà), phải giảm bớt tụi nó xuông thôi.
Ùh, map thì bây giờ ông tạo luôn đi, nhớ là chia tụi nó ra 3 dạng mà làm: 1 là bên human, khung cảnh cũng bình thường là được rồi, cái này có thể đi lấy mấy cái map retex lại cũng được. 2 là bên cybrog chiếm đóng, trông hiện đại một chút, khung cảnh phải máy móc nhiều lên, vật dụng thì để phục vụ cho bọn robo như mấy chai dầu máy chẳn hạn chứ đừng có đưa cái tách muỗng, hay bánh mì hoa quả vào nhá

. 3 là khu vực 2 bên giao chiến, làm thật tiêu điều đổ nát vào, bầu trời u ám một chút có thêm khói càng tốt

.
Ùh, đến phần cốt truyện tốt nhất làm chăm chút thêm nữa (nên có phần cốt truyện cho từng map). tham khảo phần cốt truyện của ma trận đê tóm tắt như thế này (ai biết rồi thì thôi):
Tương lai năm 2***(không nhớ nữa), loài người có những bước phát triễn vượt bật, tất nhiên robo ra đời từ trước đó rất lâu, hình dạng và trí óc theo thời gian được cải tiến lên rất nhiều, chúng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như con người vậy. tuy nhiên vào môt thời điểm nào đó, một cuộn băng bị lọt ra từ khu dữ liệu tối mật của chính phủ( thời ấy chỉ có một chính phủ duy nhất thui), cuộn băng này được dư luận rất quan tâm và bắt đầu có những phản ứng quyết liệt, chính phủ ban lệnh tiêu hủy toàn bộ robo, quân đội cùng với tay săn tiền thưởng tự do cũng tham gia vào. hầu hết robo có mặt trên địa cầu bị tiêu diệt hết (ọc coi đến đoạn đó tui thấy cảnh 4 thằng cảnh lôi con nhỏ ra khỏi nhà cầm búa tạ đập túi bụi, ủa sao có cảnh giết người dã man ở đây, đập một hồi bộ da tróc ra vài mảnh lộ nguyên hình robo , tội nghiệp con nhỏ bị đập nát bét). số robo còn sống sót lại cầm cự yếu ớt, bị tấn công phải dồn đến một hòn đảo ngoài thái bình dương. Vậy cuộn băng đó có gì mà bon robo thê thảm dữ, vâng trong cuộn băng đó là bằng chứng cho thấy con robo đầu tiên được chế tạo theo chuẩn giống người đã giết người( ko biết vì tự vệ hay chập mạch, thế là mấy em còn lại thê thảm :) , nghĩ lại bản tính con người ác dử, khi mà biết thì tìm mọi cách lợi dụng, còn lúc ko hiểu gì là ra sức phủ nhận, loại trừ nó ra). không lâu sau bon robo cử 2 em robo 1 nam 1 nữ bắt đầu đàm phán tại liên hiệp quốc(bọn này thông minh dữ), tất nhiên bên con người phủ quyết quyền được sống của robo, ko chấp nhận bất cứ một nguy hiềm nào cho con người mặt dù đó là do con người tạo ra, ngay lạp tức 2 em robo bị đem ra hành quyết. hi vọng thỏa hiệp cuối cùng của phe robo bị thất bại, mấy tháng sau sau mấy lần chống chọi với con người, phe robo cùng với những cỗ máy hủy diệt (mấy con robo giống con bạch tuột đó, ai coi phim ma trận sẻ biết nó) tiến vào lảnh thổ con người đến đâu đập đó

. cuộc chiến diển ra ác liệt( cái này thì tui coi thấy bên người có mấy con robo có người điều khiển phía trong trang bị 2 tay 2 khẩu 6 nòng cùng với em tank sốc điện một hít 1 đám robo lìa đời hay 1 em bạch tuộc sung sướng lên mây

, còn lại là súng máy hạng nặng cùng với plassma, bên robo không có gì nhiều ngoài mấy khẩu lassma cung với em bạch tuột nhưng được cái đông như kiến vậy). kết cuộc thì chắc ai cũng hình dung được rồi, 7 ngày sau liên hiệp quốc tuyên bố thỏa hiệp giữ hai bên, một tháng sau tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, tiếp sau đó mấy ổng ăn nguyên trái bom nguyên tử tanh bành trụ sở liên hiệp quốc, tất nhiên bên con người vẫn còn một số sống sót chạy thoát như sau đó hầu như bị bắt lại. Có nhiều bạn dọc đến đây sẽ thắc mắc truyện này đâu có liên quan gì đến phim ma trận, ùh, câu truyện chỉ mới là phần đầu thôi( hức phần đầu mà đã rắc rối đến cở này

) sau đó tại sao lại xuất hiện ma trận là do khi bọn robo đi tiêu diệt con người đã nhận thấy rằng não của con người cung cấp một nguồn năng lượng lớn thông qua tư duy duy trì hoạt động của mấy em robo thía là mấy ổng tạo ra một cái máy nối liến những bộ não cũa con người lại, nguồn nguyên liệu là những human bị bắt, thế là một xã hội ảo được tạo ra với tên gọi ma trận, nó hoạt động nhờ suy nghĩ của con người nhưng lại bị khống chế tư duy bởi bon robo, nhưng người có khả năng đặc biệt là những người có bộ não siêu việt thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bon robo bị coi như là virut trong ma trận và bị mấy em robo săn lùng loại trừ, phim ma trận là những gì tiếp theo của câu chuyện đó.
Ùh, cũng bởi vì xem xong phim đó mà em nuôi nấng ý tưởng này lâu rồi, đến khi gặp được bác Thanh có cùng ý tưởng thế là quyết tâm cùng bác ấy làm vậy nên ai có khả năng giúp đỡ thì giúp dùm nhá. thank nhiều :).
Ùh, mà bác thanh nên làm mod cho hl đi, vì bên hl có nhiều nét tương đồng với mod nay hơn, mà bác có thể làm được không hay bác chỉ biết làm mod cho cs thui vậy.