Ảnh nghệ thuật Silent Hill!

Dễ thương hem:=))
Silent_Hill_Defense_Force_by_haikuninja.png
Trời hình này dễ thương nhất.
PH đẹp trai quá :X:X
Ai cho mình mấy em y tá hấp dẫn đi :D
 
Cái hình ở trên hình như là mới vì có Alex, giờ ngẫm lại anh này vẫn là ... PH cool!
Mình nhớ là James đã chết rồi mà.
Chưa rõ người chết có được làm PH không, mình chưa nộp đơn xin nên không rõ vụ này lắm!:)
 
Ít chơi Silent Hill nhưng cứ Pos ảnh , ai làm gì được ta nào :))
Đã Test 16 trang , chắc không trùng nhiều lắm đâu :|

17056086.jpg

28366797.jpg

48162377.jpg

26612350.jpg

29915187.jpg

57878859.jpg

76195612.jpg

90721269.jpg


77661084.jpg


Các nữ Y Tá có vẻ như là biểu tượng sắc đẹp trong Silent Hill thì phải ? Trừ đầu ra thì chỗ nào cũng chuẩn , dính tí máu thì có làm sao :D
 
Chỉnh sửa cuối:
ánh của Evil post đẹp nhỉ ;)) mình hok chơi SH nhìu nên hok bik sao Pyramid Head nó hay rape mấy con monster khác, vậy là ý gì ( giờ nhắc lại vẫn còn bị ám ảnh cái tiếng thở của nó vs tiếng nó kéo cái đao trên mặt sàn )
 
Chỉnh sửa cuối:
Con đó sống dựa vào nỗi sợ hãi của người khác , vì thế nó đi tìm những nhân vật đấy .
Tên PH này máu lạnh nên những gì ở trước mặt nó mà cựa quậy thì lột da xẻo thịt hết :|
 
con PH này cứ phải gặp mấy con như tyrant hay nemesis thì nó mới sợ ;))
 
con PH này cứ phải gặp mấy con như tyrant hay nemesis thì nó mới sợ ;))

Nó thuộc tộc quái vật bất tử mà :|
 
Bon Tyran hay Nem hạn này chúng nó gặp nhau lại khéo ngồi nhậu chung rồi nghĩ xem thằng nào giết được nhiều human nhất cũng nên!
 
Tyrant hay Nemesis là dạng quái vật thông minh, biết tính toán khi chiến đấu, đấu với PH có khả năng thua vì bọn này cũng có ký ức và cũng biết rằn vặt.:D SH chỉ cần có yếu tố này là có thể thịt được bất cứ nạn nhân nào roài.

Nhưng nếu bọn Zombie mà vào SH thì có lẽ bọn chúng sẽ đi qua đi lại như đi chợ.:)) Đơn giản là chúng chẳng rằn vặt cũng như chẳng có tưởng tượng tưởng teo gì. Với lũ này, PH chẳng nhằm nhò gì.:D
 
Tyrant hay Nemesis là dạng quái vật thông minh, biết tính toán khi chiến đấu, đấu với PH có khả năng thua vì bọn này cũng có ký ức và cũng biết rằn vặt.:D SH chỉ cần có yếu tố này là có thể thịt được bất cứ nạn nhân nào roài.

Nhưng nếu bọn Zombie mà vào SH thì có lẽ bọn chúng sẽ đi qua đi lại như đi chợ.:)) Đơn giản là chúng chẳng rằn vặt cũng như chẳng có tưởng tượng tưởng teo gì. Với lũ này, PH chẳng nhằm nhò gì.:D

PH chẳng nhằm nhò gì ???
Vậy chơi Silent Hill Origins thấy anh PH đi qua thấy em Y Tá ngứa mắt quá xẻ luôn em ấy làm đôi đấy còn gì .
Zombie đi qua chắc thằng PH xẻ làm 4 b-)
 
PH chẳng nhằm nhò gì ???
Vậy chơi Silent Hill Origins thấy anh PH đi qua thấy em Y Tá ngứa mắt quá xẻ luôn em ấy làm đôi đấy còn gì .
Zombie đi qua chắc thằng PH xẻ làm 4 b-)
Ặc...
Để hiểu là tại sao PH chẳng nhằm nhò gì với lũ Zombie thì phải để ý cách mà các quái vật của Silent Hill tấn công các nạn nhân. Để hiểu kỹ, bạn hãy đọc các topic phân tích được đính lên trên của box.

- Nhưng để cho nhanh chóng, gọn nhẹ hơn thì bạn hãy tự nhớ lại xem trong SH2, Laura có bị bất cứ con quái vật nào tấn công không?
+ Không đúng không nào?
- Vì sao?
+ Vì Laura chẳng rằn vặt gì cả, tâm hồn không hề bệnh hoạn như bọn người lớn chúng ta.:D

Các nạn nhân của SH nhìn thấy cảnh PH tấn công mình hay hành hạ, giết tróc các con quái vật khác đều là do khoảng tối, nỗi rằn vặt, ám ảnh trong tâm hồn họ.

Đối với Zombie trong mấy phần đầu của RE, cái bọn mà chỉ biết đi và ngoạm thôi ấy:D, bọn đấy không có ký ức, vì vậy đương nhiên cũng chẳng có gì để rằn vặt hay tưởng tượng cả, vì vậy bọn chúng không thể nào nhìn thấy được PH cũng như các con quái vật khác trong SH, và ngược lại, PH và các con quái của SH cũng không thể nào tấn công bọn đó được.
 
Bạn nói đúng , nhưng mà không phải là vấn đề tớ đang nói .

PH trong Silent Hill Oringins đi qua nhìn em Y Tá ... xẻ em ấy ra làm đôi . Em Y Tá đó cũng là một loại quái vật trong Game , và tất nhiên nó không có ký ức , nhưng cái vấn đề ở đây em Y Tá này là vật cản nên bị PH thịt .
Tương tự như Zombie , đúng là nó không có suy nghĩ hay nỗi ám ảnh gì cả , nhưng nếu nó gặp một PH đang đi lùng em Claire hay là Jill chẳng hạn thì PH nó chả ngại gì xẻ Zombie ra làm 4-5-6 ...
 
các bạn cho mình xin mấy tấm anime của SH nurse đi
 
Như tấm này hả ?

45273201.jpg


65208657.jpg


26161092.jpg


Anime Nurse SH hiếm lắm , không có nhiều đâu !
 
Chỉnh sửa cuối:
sao có 1 tấm bị fobidden kìa
lạ vậy bạn?
 
Tấm đó ĐẸP QUÁ nên bị bạn ạ , chờ mấy hôm nữa Admin ngắm chán rồi nó sẽ lại hiện ra ;))
 
Bạn nói đúng , nhưng mà không phải là vấn đề tớ đang nói .

PH trong Silent Hill Oringins đi qua nhìn em Y Tá ... xẻ em ấy ra làm đôi . Em Y Tá đó cũng là một loại quái vật trong Game , và tất nhiên nó không có ký ức , nhưng cái vấn đề ở đây em Y Tá này là vật cản nên bị PH thịt .
Tương tự như Zombie , đúng là nó không có suy nghĩ hay nỗi ám ảnh gì cả , nhưng nếu nó gặp một PH đang đi lùng em Claire hay là Jill chẳng hạn thì PH nó chả ngại gì xẻ Zombie ra làm 4-5-6 ...
Sorry vì trả lời chậm.:D

Phản biện hay.:)

Quạn trọng là phải hiểu là các quái vật của Silent Hill đều phụ thuộc vào tâm trí của mỗi nạn nhân lang thang trong thành phố. Nếu nạn nhân ko có ám ảnh hay rằn vặt, tự nhiên sẽ không nhìn thấy quái vật. VD điển hình là Laura trong SH2.
Tất nhiên Laura là trường hợp đặc biệt. Các nạn nhân khác luôn luôn có ám ảnh, vì vậy, quái vật sẽ xuất hiện tùm lum.
Trong SH: Origins, quái vật Y tá thể hiện sự thiếu thiện cảm của nv chính với bệnh viện, việc PH giết quái Y tá thể hiện sự căm ghét của nạn nhân đối với bệnh viện.
Trong SH2, việc PH làm với các quái Y tá của James cũng thể hiện điều trên, nhưng cộng thêm chút sex. Có lẽ là do căn bệnh của vợ nên James ko thể gần gũi cô ta, vì vậy nên sự thiếu thốn nhu cầu đã làm anh ta có những ý nghĩ bệnh hoạn. (Thực ra thì đã là người, ai chả có chút bệnh hoạn:D)
 
Tôi không có bệnh hoạn chút nào hết 8-}
 
:D
Chúc mừng! Bạn cứ yên chí là bạn sẽ có thể ra vào Silent Hill thoải mái mà không sợ con quái vật nào tấn công cả.
 
Back
Top