ColdRain
Dragon Quest
- 27/1/10
- 1,377
- 259
Thờ dài........@alucard00 : thế theo anh thì nam hay nữ quên nhanh hơn thế
Cậu 18t rồi mà sao ngây ngô vậy trời. Ý của ông ấy nói cậu ko hiểu thật sao ?
Cậu mới vào đời, nên nghĩ tình cảm của mình là bất tử, bất diệt, thiêng liêng, trường tồn, mãnh liệt....
Cậu đi vào đời thêm chút xíu nữa đi sẽ thấy suy nghĩ của mình chỉ là giọt nước nhỏ đọng trong cái giếng khô cằn.
Vào SG học, tiếp xúc với nhiều người hơn, tất bật chuyện học, mưu sinh hơn, thì lúc đó tình cảm với cô gái cũ sẽ tự nhiên ko cánh mà bay, chưa kể 1 cô gái khác ở gần cậu hơn, đáng yêu hơn, học thức hơn, thành thị hơn... sợ lúc đó ko phải 1 cô mà là chục cô, khi ấy muốn tỏ tình bla bla có mà ko hết ấy chứ. Sợ khi ấy lại lên đây lập topic "em phải chọn bạn gái nào để tỏ tình..."

Mới quen 2 tuần mà đã .... chưa kể con gái người ta mới lớp 11, bản thân thì sắp đi xa ko hẹn ngày quay lại. Ko nên chút nào ! Nói nghe có vẻ mất lòng, nhưng bạn thử đứng trên cương vị cô gái ấy, 1 cô gái 17t phơi phới, liệu sẽ lụy tình vì 1 chàng sv sắp đi xa, để lại 1 quãng thời gian đằng đẵng ở quê nhà ngóng chờ, chưa kể bi lụy chuyện học hành khi năm sau là thi TN rồi. Có đáng ko ? Dĩ nhiên ko. Chuyện này 100% thất bại. Và khuyên thật lòng bạn đừng làm khổ em ấy.
Chỉnh sửa cuối:



>
> < b/ Không - "Cám ơn em, cuối cùng thì cũng đc nhẹ lòng
" - lại bước đi, lại gió bụi và xõa tóc > < c/ Câu giờ - Làm tiếp phương án 1>
, mà học lớp 11 thì năm nay 17 chứ bộ, ý mình không phải nói là non trong chuyện tc vì mình cũng chưa được như người ta cả nhưng mà cái vấn đề sinh lý đó