check47
Mr & Ms Pac-Man
- 7/6/09
- 152
- 6
Tìh hình thế này, tui có iu 1 em ở khá xa, cụ thể là cách nhà tui đúng 80k. Tui yêu người ta thật lòng, đã có lần chỉ vì nghe e ấy khóc mà tui đã lặn lội lên tận nhà. Mà nói thêm là e nó đang học lớp 11, còn tui thì đang chơi nhông nhông ở nhà
, cuối năm nay mới đi học.
Ấy thế mà vẫn yêu :). Nhưng sau khi đọc đc 1 câu thâm tím nổi lòng của bác
Tui phải làm sao đây?
, cuối năm nay mới đi học. Ấy thế mà vẫn yêu :). Nhưng sau khi đọc đc 1 câu thâm tím nổi lòng của bác
Bác ấy nói thế với chủ thớt badboy19921992 nhưng nhìn lại bản than thì thấy mình cũng chẳng khác là bao. Nhưng khó khăn của tui là tui đã nói cho e ấy biết. Và e ấy đã nói rằng “hiện tại e chưa thể chấp nhận tc của bất kì ai” sự thật như thế nào thì k biết rõ tại xa quá mà. Rồi tui đã hứa sẽ chờ e ấy, chờ tới khi nào e ấy thay đổi. Tất nhiên là e sẽ thay đổi nhưng vấn đề là thay đổi như thế nào? Chấp nhận tc của tui hay là tc của 1 thằng nào khác? Giờ quay lại chủ đề chính là câu nói của ColdRain:” đừng làm khổ em ấy” <<< câu này làm tim tui đau nhói, tất nhiên là ông đúng. Nhưng tôi lỡ hứa với e ấy rồi? GIờ tui phải làm sao? Tui k muốn nuốt lời, nhất là với người mà tui thương?Có đáng ko ? Dĩ nhiên ko. Chuyện này 100% thất bại. Và khuyên thật lòng bạn đừng làm khổ em ấy.
Tui phải làm sao đây?
Nếu đã biết như thế thì phải tự cố lên chứ. Hạnh phúc là do bạn mang tới, hãy tự làm nên nó. Bạn nghĩ yêu nhau là phải suốt ngày ở bên nhau, dành tất cả thơi gian cho nhau , phải ở gần nhau mới yêu được hả, nếu thế bạn nhầm rồi.

em đã ở tình cảnh của bác rồi 

k quen nữa coi bộ khỏe hơn là thế này.