Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
Mấy ông toàn buff IQ cho quân đội rồi nerf IQ của King lại thì King đỡ thế éo nào được :-<
Đừng hỏi tại sao trời lại cao . Các ty chưa dậy à, đêm khuya "một mình" chán quá
"Một mình " để trong ngoặc kép là có ý gì thế ? TD tinh thần 1 mình ah, khổ thân thế :(
Sao ko ráng chờ đến sáng rồi ra giữa đường mà TD cho nó có nhiều mình, khỏi sợ chán =)
btw, trời cũng chưa phải cao lắm đâu ty ạ :-*
 
Trí tưởng tượng + suy diển của mấy bác quả là cao thâm. Thằng King chẳng qua là được PR của tác giả thôi chứ đách có cửa mà chơi với Tech của Human. Giải quyết King thì giải quyết trên nền tảng thế giớ HunterxHunter, tức là dùng hunters/niệm để đánh. Chứ như thằng Fallen trong Trans 2, anh mạnh đấy, anh có thể chơi magic đấy nhưng một phát đạn từ hàng không mẫu hạm thì anh cũng về với ông bà anh thôi.

Nói thật chết oai oai như cái kiểu tao chơi đẹp chết đẹp chả khác một thằng quân tử tàu hay tinh thần võ sĩ đạo. Như thàng Net vs với ai đó trên tinh thần võ sĩ đạo thì hãy xét hành vi của Net. Trong trường hợp này Net vs King mục đích như "À, mày kills nhiều human ha, mày đe dọa human kind ha, mày chết mịa mày với tao". Giờ Net dies, sử ghi Net yếu sinh lý chết dưới tay King. Net + King cùng die sử ghi Net hy sinh anh dũng để tiêu diệt kẻ thù của nhân loại --> Vinh quang hay nhục nhả?

này, ý tưởng cài quả bom hủy diệt vào người và đặt điều kiện nổ là khi tim tao ngừng đập, nghe nó không có cái gì cao cả nhỉ, đại khái có hơi chí phèo một tí, ý là tao có chết thì nhiều thằng phải táng theo = =, ko chết một mình. mà quả bom này gắn vào từ ngày xửa ngày xưa thì phải, đâu phải vì "hy sinh cho loài người" mà Net ôm theo?
Suy diển vừa vừa thôi pa. Ko phải thằng nào cầm súng là tội phạm. Hãy xem nó dùng súng vào việc gì đã
 
Chỉnh sửa cuối:
Câu hỏi là vũ khí trong HxH giết đc King ko? Và câu trả lời là "CÓ !!!". Còn thằng King nó dùng thủ đoạn chính trị ra sao để khỏi ăn phát tên lửa mang "đầu đạn hoa hồng" vào mặt lại là vấn đề khác, câu hỏi khác. Các bạn lái câu chuyện đi đâu thế.
vũ khí + 1 hunter lão luyện mới giết được King. Tốc độ của king cỡ nào mà Net còn bị thẻo tay chân mà ko kịp phản kháng nhỉ ?
Tốc độ King cỡ nào ý nhỉ? Mình là mình ko biết? x3 âm thanh ah :-?.
 
WWII là chiến tranh người - người. Trong HXH là người - kiến. So sánh hay cứ gọi là :-"
Hy sinh vài trăm triệu mạng người để giết King, nói dễ cứ như trở 1 bàn tay :-j

Cha này chắc chưa đọc Watchmen nhỉ :)), trong đấy có cách giải quyết ngăn chặn chiến tranh là dùng bom nguyên tử giết hàng triệụ người để cứu hàng tỷ người đấy. Xin nói thêm đây là tác phẩm truyện tranh kinh điển của Mỹ, không lại giở giọng chê bai thì thối lắm =))
 
Ôi mấy bố cứ làm như King nó ngu lắm ấy nhỉ, ngồi ko cho bọn kia ném bom giết chết ? King với Pitou và Pufu thông minh khỏi nói rồi, con người làm được gì thì bọn nó làm được như vậy, thậm chí nhanh và mạnh hơn nữa kìa. Anh có bom nguyên tử, tui cũng có, thậm chí còn mạnh hơn anh, tui ăn một trái ko chết nhưng anh thì chết đấy =)). Đấy là nói đến tướng, còn về lính, cứ tưởng tượng trong quân đội của nó có những thằng nhanh hơn cả vận tốc âm thanh ( con báo thấy được đường đạn), tàng hình tuyệt đối (ko cảm thấy được gì ngay cả khi sờ vào), giáp trâu đạn thường bắn ko thủng, cả radar bằng chuồn chuồn thì chống thế nào được với nó 8-}.
 
Ôi mấy bố cứ làm như King nó ngu lắm ấy nhỉ, ngồi ko cho bọn kia ném bom giết chết ? King với Pitou và Pufu thông minh khỏi nói rồi, con người làm được gì thì bọn nó làm được như vậy, thậm chí nhanh và mạnh hơn nữa kìa. Anh có bom nguyên tử, tui cũng có, thậm chí còn mạnh hơn anh, tui ăn một trái ko chết nhưng anh thì chết đấy =)). Đấy là nói đến tướng, còn về lính, cứ tưởng tượng trong quân đội của nó có những thằng nhanh hơn cả vận tốc âm thanh ( con báo thấy được đường đạn), tàng hình tuyệt đối (ko cảm thấy được gì ngay cả khi sờ vào), giáp trâu đạn thường bắn ko thủng, cả radar bằng chuồn chuồn thì chống thế nào được với nó 8-}.

Thằng King ko đc bọn kia cho bú mớm thì cũng chết một đống ở đấy rồi, ngồi đấy mà ăn một quả không chết. Đoạn sau thì khỏi nói, trong đống HXH cũng có khối thằng có skill xịn đấy thôi, như Novu hoặc thằng âm thú chẳng hạn. Chúng nó ngoài mấy con sư trưởng lũ còn lại cũng là rác mà thôi. Ăn một quả tên lửa thường là toi chắc
 
Bom nổ ở cự ly gần, chưa có khái niệm gì về loại vũ khí này nên mới bị thế. Huống chi giờ đã được Pufu + Yupi bơm vào nữa, def chắc chắn đã cao hơn, có thể một quả ở cự ly gần vẫn giết được nhưng cơ hội để tiếp cận nó hiện giờ gần như bằng 0, thích chơi bom thì nó trốn vào một góc nào đó, tạo ra vài quả rồi chĩa qua chĩa lại chơi nhỉ ;)) ? Trình độ cỡ King ngồi đọc vài ngày chắc cũng nắm được cách tạo ra bom hạt nhân thế nào ấy chứ =)).

Về thực lực của sư trưởng, tin chắc là nếu muốn Pitou + Pufu có thể bắt được những hunter cỡ Palm trở lên về tẩy não và chích doping vào, khi đó thì sức mạnh chắc chắn vượt qua trình Morau, cái còn thiếu chỉ là kinh nghiệm, nhưng lấy đông đè ít thì cũng ko thành vấn đề =)). Còn nhớ lúc Ryodan đột nhập ăn cắp hàng ở hội chợ đấu giá chứ, đấy, cứ tưởng tượng có thêm vài băng Ryodan nữa thì sẽ thế nào =)), đó là chưa kể cả đống người đang được tuyển chọn.

Nói tóm lại là giờ chỉ có 2 con đường dành cho King và tự King quyết định vận mệnh của mình chứ chả ai can thiệp vào được, hoặc là thống trị thế giới, hoặc là ẩn cư.
 
ơ mà dạo này truyện chỉ tập trung vào Gon với Killua, còn rất nhiều nhân vật trc' hồi lũ kiến xuất hiện thì ko còn nhắc đến nhiều, chẳng biết tình hình ra sao ( như thèg xài dây xích, cái ông cao ráo lúc nào cũng mặc vest, rồi cái băng đảng gì nữa)
 
Ôi dào, chỉ cần 1 người cỡ Ne cộng thêm 1 thằng biết xài cheat như Kurapica thì King cũng khóc tiếng máng như Lucifer thôi :))
ơ mà dạo này truyện chỉ tập trung vào Gon với Killua, còn rất nhiều nhân vật trc' hồi lũ kiến xuất hiện thì ko còn nhắc đến nhiều, chẳng biết tình hình ra sao ( như thèg xài dây xích, cái ông cao ráo lúc nào cũng mặc vest, rồi cái băng đảng gì nữa)
Bạn này gống trên núi mới xuống hỉ ;))
 
thằng king so với mấy thằng phản diện sau này chưa xuất hiện cũng chỉ là dạng cùi bắp thôi vì thế mấy bố đừng đánh giá nó cao làm gì :))
 
tốc độ king cỡ march 3, thì ngang 1 chiến đấu cơ thời thế chiến thứ 2 và hậu thế chiến thôi mà sao nhiều thằng trong này mắt A mồm O nhỉ =\
sơ sơ thì tốc độ transport trong GI có vẻ cũng cỡ March 2-3 gì đấy
 
Ôi dào, chỉ cần 1 người cỡ Ne cộng thêm 1 thằng biết xài cheat như Kurapica thì King cũng khóc tiếng máng như Lucifer thôi

Cheat thì cheat, ngoài việc phải đặt điều kiện và trừng phạt nguy hiểm ra thì bản thân hunter đó cũng phải có tài năng chứ. Mà muốn thắng King thì thằng đó cũng phải thuộc dạng tài năng như Kill và Gon + đặt quy ước thì may ra :)). Đó là chưa tính đến trường hợp King nó bổ sung sức mạnh bằng cách ăn mấy hunter giỏi, cỡ Morau với Novu thì thôi rồi 8-}.

thằng king so với mấy thằng phản diện sau này chưa xuất hiện cũng chỉ là dạng cùi bắp thôi vì thế mấy bố đừng đánh giá nó cao làm gì

King chạm nóc về sức mạnh trong HxH rồi, trừ khi Togashi muốn theo bước DB ==".

Àh chợt nhớ tới Ging, nếu Ging đem cái con thú nó cưỡi ra đè thằng King thì sao nhỉ =)), King khiêng nổi ko hay là như TNK bị đè dưới Ngũ hành sơn =)) ? So ra thì pet của Ging lợi hại hơn nhà Zaoldyeck ;)).
 
Àh chợt nhớ tới Ging, nếu Ging đem cái con thú nó cưỡi ra đè thằng King thì sao nhỉ , King khiêng nổi ko hay là như TNK bị đè dưới Ngũ hành sơn ? So ra thì pet của Ging lợi hại hơn nhà Zaoldyeck .

Con thú Ging cưỡi to vl :-ss. Chắc phải bằng 1 quả núi nhỏ chứ chả chơi đâu :-ss.

Mà 5 thằng có năng lực niệm mạnh nhất thế giới còn chưa xuất hiện mà nói King chạm nóc rồi thì có vẻ hơi sớm đó. Không biết ông cố của Killua có nằm trong danh sách này không?


Mà nói thật tớ vẫn không nghĩ King là boss cuối, nếu như thế thì e là dòng giống nhà nó đã thôn tình thế giới từ lâu rồi mới phải đâu đến mức con kiến nữ vương phải trọng thương bỏ chạy như thế.
 
Cheat thì cheat, ngoài việc phải đặt điều kiện và trừng phạt nguy hiểm ra thì bản thân hunter đó cũng phải có tài năng chứ. Mà muốn thắng King thì thằng đó cũng phải thuộc dạng tài năng như Kill và Gon + đặt quy ước thì may ra :)). Đó là chưa tính đến trường hợp King nó bổ sung sức mạnh bằng cách ăn mấy hunter giỏi, cỡ Morau với Novu thì thôi rồi 8-}.
King mạnh cỡ nào thì vẫn thua ràng buộc và quy định của niệm thôi, cái này gần như là tuyệt đối trong truyện này rồi :D. Tìm 1 thằng hệ đặc chất kha khá rồi kêu nó xài cheat với kiến (giống Kura với Ryodan), 1 người mạnh cỡ Ne giúp thằng đó tiếp cận King thì coi như xong, trói King lại rồi đặt ra quy định "cấm mày thở" thì bố King cũng chết :)).
 
King chạm nóc về sức mạnh trong HxH rồi, trừ khi Togashi muốn theo bước DB ==".

đọc DB đó thằng nào mới xuất hiện cũng thần thánh lắm nhưng so với bọn về sau chỉ là muỗi

thằng về sau mới xuất hiện thằng nào chả mạnh hơn thằng trước XD

có khi sau này xuất hiện 1 thằng nó giết thằng king trong nháy mắt cũng chưa biết chừng há há há
 
Ôi dào, chỉ cần 1 người cỡ Ne cộng thêm 1 thằng biết xài cheat như Kurapica thì King cũng khóc tiếng máng như Lucifer thôi :))

Bạn này gống trên núi mới xuống hỉ ;))


thì có biết thì nói đê :-? tui skip thẳng tới chap 300 luôn mà có biết j đâu :-?
 
Cha này chắc chưa đọc Watchmen nhỉ :)), trong đấy có cách giải quyết ngăn chặn chiến tranh là dùng bom nguyên tử giết hàng triệụ người để cứu hàng tỷ người đấy. Xin nói thêm đây là tác phẩm truyện tranh kinh điển của Mỹ, không lại giở giọng chê bai thì thối lắm =))

Ôi dào ơi, không phân biệt được chiến tranh người - người với chiến tranh kiến - người thì lèm bèm clgt? Ở Watchmen là người chia làm 2 phe, nồi da nấu thịt nhau thì giết bao nhiêu là vấn đề à? Trong WWII Mỹ thả 2 quả bomb nguyên tử cũng tính à =))

Giờ tưởng tượng ra cảnh nhà chú có 4 thằng cầm mã ra chém 4 thằng nhà hàng xóm thì nó giống hay khác cảnh 4 thằng nhà chú chia làm 2 phe 2 - 2 chém nhau =))

Ngồi nói chuyện hoang tưởng, kiến thức King học nhanh hơn bất cứ người nào có thể, tốc độ và sức mạnh nó coi như top thế giới con mẹ nó rồi. Muốn thả bomb nó bằng cách nào? Hình như hội đồng thế giới đã ngăn cản chế tạo loại bomb này rồi thì phải :-", cứ cho là quân đội nước nào đó vẫn lét lút chế ra thì dùng cơ sở nào để xác định được nó ở đâu? Người có tình báo thế chúng nó ko có chắc? Rồi nó tới thành phố nào đó thả nó rồi n1o thoát tới thành phố khác lại thả tiếp cho tới khi nào trúng à =))

Mấu chốt là đây là bộ truyện nói về các niệm nhân thì đừng có bàn ra :-j, trong Dragon Balls cũng có chỗ cho súng đạn chơi à :-/
 
thì có biết thì nói đê :-? tui skip thẳng tới chap 300 luôn mà có biết j đâu :-?

dậy cậu dô đây hỏi là 1 sai lầm. trong đây toàn bàn chap 310 trở lên ko à. :-"
 
Muốn kiếm spoil thì trang nào có sớm nhất ấy hả các bác ?
 
Nhớ lại xem cái vụ ném bom Hiroshima, Mỹ nó cần xin phép thằng nào ko ? Hay là nó cay lên nó ném luôn =)). Gì chứ cái loại virus nguy hiểm thì thiếu gì, nếu mà không cản nổi thì ném cũng đúng, đợi tìm đc vacxin thì cả thế giới nó dính mẹ nó rồi =)). Bố cứ ném đấy, xem thằng nào dám bật không =))

Đi so một thằng sát nhân cực nguy hiểm với King =)), ngu vãi. Không còn gì để nói 8-}

Mỹ nó ném bom nguyên tử éo phải nó cay cú ai cả mà nó ném để thử nghiệm và mục đích thứ 2 là phô trương sức mạnh quân sự...và hơn hết là nó dám ném lúc đấy bởi đang là chiến tranh thế giới..tất cả các nước đều tham chiến...chả ai hơi sức đâu mà đi cản
và tao dám khẳng định là thằng Mỹ giờ đem bom nguyên tử ra dọa ném nước nào thì 100% các nước khác nó cũng sẽ công khai số vũ khí hạt nhân luôn..éo có chuyện để mình thằng Mỹ nó lên mặt....người ta cũng đã chứng minh chỗ vũ khí đấy nổ thì trái đất cũng coi như bye luôn và sinh ra cái hiệp định về hạt nhân giữa các nước đã có...và giờ cái thằng triều tiên đang bị đì cho như dog cũng là vì dám cả gan dây vào cái vụ này =))

vậy thì quay lại HxH...cứ cho là tất cả các nước nhận tin từ hội HxH là có mối nguy hiểm là thằng king và nhờ các nước hợp sức đi ném bom nó đi....vậy mày nghĩ nước nào sẽ dám đứng lên cung cấp bom :-j...nói trắng ra là sẽ éo có nước nào luôn ấy...quả bom đấy bé nhưng nó mạnh như thế đồng nghĩa với việc chế tạo là cực tốn kém.....vậy thằng nào nó sẽ đứng ra ném tiền của nó đầu tiên nhỉ =))
và kể cả có thằng nào muốn ném tiền đi nữa thì cũng éo dám đâu vì thằng nào cũng sẽ có tư tưởng đang đi bem thằng king rồi bị nước khác quay ra ném bom nước mình có mà ăn cám :))

còn nếu có thằng đại gia nào chơi ngông như cái tư tưởng "bố cứ ném thằng nào dám cản" của mày thì tao tin chắc quân đội nước đó vừa show hàng ra là mấy nước khác nó ném bom vào chỗ quân đoàn đấy là 1 và thủ đô cái nước đấy là 2 =))...tranh thủ mà...bình thường các nước khác nó yếu hơn nhưng giờ có cơ hội tội gì ko xin tí....và sau đấy là chiến tranh thế giới của loài người...còn thằng king nó đi hốt xác thôi =))
 
Back
Top