Em họ mình là les >"<

Tận hưởng khoái lạc/???? ý các cậu là muốn ám chỉ cái gì ....
 
Có gì bạn cho mình lời khuyên luôn trên này là được rồi mà bạn :(

mình sợ trên này lại không nghiêm túc. Bạn pm cho mình số DT hoặc YM đi, nhắn tin trên diễn đàn cho mình ấy. Mình muốn nói chuyện với bạn
 
mình thấy mọi vấn đề và reply đều nghiêm túc mà :)
 
Tận hưởng khoái lạc/???? ý các cậu là muốn ám chỉ cái gì ....

Tớ ám chỉ chính xác điều cậu đang nghĩ tới :)) why so serious, son :-? Chỉ là 1 câu nói đùa thôi mà.

Thực sự là rất nghiêm túc với vấn đề này :|
 
Mình nhớ nghe ai đó nói rằng 22t mới là tuổi xác định chính xác xu hướng tính dục của mình.
Mình cũng có 1 đứa em họ. Mới cách đây 2 năm thôi có cực kỳ ghét con trai, ghét chuyện làm vợ, ghét sinh con... nói tóm lại là hoàn toàn phủ nhận thiên chức của 1 người con gái, và có khuynh hướng quen thân với con gái vì "Sạch" hơn. Nhưng bây giờ (18t), nó đã dần thay đổi nếp nghĩ, ko còn ác cảm với con trai nữa, mặc dù cũng chưa yêu đương, nhưng cũng biết hướng về thiên chức gia đình và tạo khoảng cách với các bạn gái khác.
 
Yu trái na mất first kiss rồi, hí hí ;))
Đùa thôi chứ cứ bthường với nó, chỉ đừng cho nó ôm ấp hôn hít là được. Từ từ nó cũng chán thôi!
 
Sis đừng có dính bẫy của cha anhlachuum, chả xin số cốt là để tán thôi chứ chả có khuyên nổi cái gì đâu, mọi chuyện thì sis cứ đem lên đây nói, làm việc qua diễn đàn thì nếu mình có sai vẫn còn những thành viên khác sửa cho mình nên sis chả cần add cái nick yahoo nào đâu.
 
Les là xấu sao? :-? Bị bẩm sinh hiếm lắm, còn hầu như là ảnh hưởng môi trường. Đừng nghĩ bây giờ người trẻ đua nhau Les gay làm mốt mà sinh ra vậy, môi trường+giáo dục lúc nhỏ+gia đình là cái ảnh hưởng lớn nhất.
Nói chuyện lại với em nó thôi ấy. Nếu mà bị thật thì =((
Les, Gay, Ase, Bi, Futa... :-"
 
Sis đừng có dính bẫy của cha anhlachuum, chả xin số cốt là để tán thôi chứ chả có khuyên nổi cái gì đâu, mọi chuyện thì sis cứ đem lên đây nói, làm việc qua diễn đàn thì nếu mình có sai vẫn còn những thành viên khác sửa cho mình nên sis chả cần add cái nick yahoo nào đâu.

DIễn đàn là nới để chia sẽ, nhưng có những việc muốn nói riêng cho tiện. Bạn nói vậy làm mình hơi buồn.
Với lại chỉ muốn làm bạn với Yuna thôi. Nếu không đc thì thôi vậy
 
Vấn đề ở đây là sis chỉ muốn hỏi cách để đưa em của sis về đúng nghĩa là một cô gái thôi, chứ đâu có chọc ngoáy gì vào giới tính thứ 3 đâu mà bác phải nói chuyện riêng, lộ rõ ý đồ rồi nhá.;)) Em đùa đấy.
P.s: đùa khúc sau thôi chứ khúc đầu vẫn giữ nguyên ý nghĩa
 
Chỉnh sửa cuối:
Lớp 8 - Les
Ý nghĩ nhất thời xuất hiện trong giai đoạn đang khao khát/ham muốn được thể hiện bản thân 'chơi' hơn bạn bè đồng lứa.
Ngày thứ 1 cố gắng suy nghĩ như les.
Ngày thứ 2 cố gắng suy nghĩ như les.
Ngày thứ 3 cố gắng suy nghĩ như les.
...
Ngày thứ n, ko cần phải cố gắng, não đã quen với kiểu suy nghĩ như les.
Lúc này đã có thể vênh mặt xưng mình là les để đổi lấy cái nhìn ngó nghiêng ngó ngửa & những lời bàn tán của bạn bè 'có vẻ như là' nể nang & công nhận độ 'chơi' của mình.

Giải pháp: quản lý sát thời gian đi về, hạn chế khả năng đàn đúm bạn bè. Ko có cơ hội để thể hiện thì tự khắc quên dần kiểu suy nghĩ như les.
Dỗi lên mà đòi đi bụi thì cắt cơm, đuổi luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
ở tuổi đó ko có gì là chắc chắn đâu, mình có 2 trường hợp ở đây, 1 là bà chị họ, gọi là chị nhưng kém mình 3 tuổi, các đây 2 năm (lúc ấy đang còn học lớp 8 giống em bạn), cũng tự nhận mình là les, cũng cặp bồ với 1 đứa lé khác, cũng khóc lóc rồi hôn hít đủ kiểu, cuối cùng bi giờ lại đang cặp với 1 anh zai và nói là "hồi đó còn con nít" :-??. Trường hợp thứ 2 là nhỏ bạn thân mình, nó phát hiện ra mình là les từ năm lớp 10, nhưng nó cũng hoang mang và ko làm điều gì mang tính chất manh động, trải qua 1tg dài đến bây giờ nó đã xác đĩnh rõ dc đấy là giới tính thật của nó, và học cách sống chung với diều đó 1 cách bt, em bạn mới còn nhỏ tuổi như vậy, đừng có lo lắng quá, hãy ở bên cạnh (nhưng ko quá gần) và từ từ nói cho nó hiểu, sẽ mất nhiều tg đấy, nhưng đừng nản chí và đừng sợ, vì giờ ng` biết bí mật đó của nó (và cũng là ng` duy nhất có khả năng cứu dc nó) chỉ có mình bạn thôi.

Les hay gay ko phải xấu, nhưng nếu còn nhỏ tuổi mà đã vội nhận mình như vậy thì phải xem lại, những ng` giới tính thứ 3 họ có 1 cuộc sống rất mệt mỏi, ko phải ai trong họ cũng muốn sinh ra như vậy, có ai muốn sống 1 cuộc đời chui nhủi đâu? Vậy nên nếu dc thì hãy giúp đỡ dc em bạn càng sớm càng tốt, để tình trạng đó kéo dài thì sau này lớn lên nó khó sống lắm =.=

Mình không nghi kị gì những người thuộc giới tính thứ 3, cũng không sợ nếu như nó đừng "giở trò" với mình =.="
Mình nghĩ lời khuyên của bạn rất hợp lý. Có lẽ mình cần nói chuyện với nó nhiều hơn chút nữa để tìm hiểu vấn đề...nhưng không quá gần >"<. Tuỳ tình hình rồi mới xem nên có nên nói với bố mẹ nó để giải quyết chuyện hay ko.
Avatar là bạn Yuna à nhìn xinh ghê... mình thích mẫu con gái như thế
@à còn chuyện của em gái (họ) của bạn cũng không có gì đâu, tụi nó giờ cứ ... lạc lạc, mỡ mỡ thế ấy mà -_-' đến lúc hết à, nhưng cái quan trọng là bạn, hãy dẫn dắt nó về đúng đường. Cứ để nó lừa lừa hôn môi vài lần có khi giả thành thật thì lúc đó anh em tụi mình hết được nhờ =_=" tỉ lệ nữ giờ đã thấp sẵn rồi, không cần thêm 1 less nữa đâu.
Ava là ảnh mình :-s
Hức, cảm ơn bạn đã cảnh báo, mình không là les được đâu =.=". Nó là em gái mình mà, lơ mơ làm lần nữa, mình đá chết :-<
mình sợ trên này lại không nghiêm túc. Bạn pm cho mình số DT hoặc YM đi, nhắn tin trên diễn đàn cho mình ấy. Mình muốn nói chuyện với bạn
Mình thấy các bạn ấy nói chuyện nghiêm túc mà. Có gì bạn cứ nói trên đây nè :) hoặc nhắn tin cho mình trên này cũng được :)
hực sự sẽ rất khó khăn khi sống trong thế giới thứ 3 ở 1 đất nc như chúng ta. Bạn sẽ phải lắng nghe những lời này nọ, luôn có những khoảng cách riêng giữa bạn và mọi người, bạn sẽ già, cô đơn rồi chết mà chưa bao giờ đc tận hưởng khoái lạc dù chỉ một lần trong đời Như vậy thì thà đi chết cho nó lành t(- -t)
Mình thấy giờ có cả diễn đàn hay câu lạc bộ cho những người đó nữa mà. Chỉ có điều là họ phải khổ sở khi giấu diếm người thân về giới tính thật thôi
 
Vấn đề ở đây là sis chỉ muốn hỏi cách để đưa em của sis về đúng nghĩa là một cô gái thôi, chứ đâu có chọc ngoáy gì vào giới tính thứ 3 đâu mà bác phải nói chuyện riêng, lộ rõ ý đồ rồi nhá.;)) Em đùa đấy.
P.s: đùa khúc sau thôi chứ khúc đầu vẫn giữ nguyên ý nghĩa

Ý đồ gì chứ?? Chỉ là muốn làm bạn và có người trò chuyện thôi mà. Vậy cũng khó khăn lắm hả.
Thôi không nói nữa tùy bạn Yuna thôi
 
kiếm bác sĩ tâm lý gấp, cái này chủ yếu là do tâm lý thứ 2 là do hoóc môn giới tính :)
 
nó còn con nít mà, tới khi thành thiếu nữ rùi sẽ khác
 
Les là xấu sao? Bị bẩm sinh hiếm lắm, còn hầu như là ảnh hưởng môi trường. Đừng nghĩ bây giờ người trẻ đua nhau Les gay làm mốt mà sinh ra vậy, môi trường+giáo dục lúc nhỏ+gia đình là cái ảnh hưởng lớn nhất.
Nói chuyện lại với em nó thôi ấy. Nếu mà bị thật thì
Les, Gay, Ase, Bi, Futa...
đành rằng 1 phần là do lối sống vs h/c gia đình...............nhưng cái trào lưu les này ảnh hưởng rất lớn tới các bé độ t? dậy thì , khiến cách em nó suy nghĩ lệch lạc về giới tính , mông lung ko biết mình thuộc giới tính, rồi giả hóa thật lúc nào ko hay ...................sao tui ghét bon giả les thế:( băm chết nè, chết nè..............
 
^
cm khúc cuối thư giãn thế =))

bác anhlachum thấy topic nào do nữ lập cũng nhảy vào xin nick Y!M để tâm sự, thật là người đàn ông tâm lý
01.gif
 
Biết mẹ nó nóng tính thì bỏ cái ý định nói với bố mẹ nó đi... Nó tin bạn nên mới kể cho bạn, giờ bạn lại mách lẻo thì càng hại nó thêm.
 
giới thiệu cho thằng Cáo, chữa cho cả 2 người luôn, 1 công đôi việc :D
 
Chả có gì mà cứ om cả lên :-o có cần phải thế không? Giờ đơn giản là ít nói về vấn đề giới tính thứ 3 và cho nó hòa nhập cộng đồng hơn như đi chơi với bạn bè nhiều hơn, gia đình quan tâm hơn.
@Em bạn còn nhỏ, chứ lớn hơn chút chút thì cho nó đi gia sư hoặc làm việc thêm theo nhóm, gặp mấy anh leader đẹp trai, xì po thì chẳng tối về mơ thấy ảnh chứ chẳng không T___T đừng quan trọng hóa sự việc lên như thế.

P/s: Cái ava dễ thương ghê :'>
 
Back
Top