- 30/3/09
- 515
- 519
- Thread starter
- #41
Bé em họ mình không phải là đứa đàn đúm hay đua đòi bạn bè =.=". Bản thân nó còn không thích làm điệu, mẹ rủ đi mua sắm không thích đi, mua cho gì thì mặc nấyLớp 8 - Les
Ý nghĩ nhất thời xuất hiện trong giai đoạn đang khao khát/ham muốn được thể hiện bản thân 'chơi' hơn bạn bè đồng lứa.
Ngày thứ 1 cố gắng suy nghĩ như les.
Ngày thứ 2 cố gắng suy nghĩ như les.
Ngày thứ 3 cố gắng suy nghĩ như les.
...
Ngày thứ n, ko cần phải cố gắng, não đã quen với kiểu suy nghĩ như les.
Lúc này đã có thể vênh mặt xưng mình là les để đổi lấy cái nhìn ngó nghiêng ngó ngửa & những lời bàn tán của bạn bè 'có vẻ như là' nể nang & công nhận độ 'chơi' của mình.
Giải pháp: quản lý sát thời gian đi về, hạn chế khả năng đàn đúm bạn bè. Ko có cơ hội để thể hiện thì tự khắc quên dần kiểu suy nghĩ như les.
Dỗi lên mà đòi đi bụi thì cắt cơm, đuổi luôn.
. Cá tính nó cũng mạnh, rất cố gắng trong học tập. Cho nên mình không thấy rằng chuyện này nó đua đòi để người khác công nhận độ " chơi" ở chỗ nào cả. Mặt khác, giả sử nếu giả les thì cũng chả dại gì nó làm trò đó với chị của nó - là mình - vì nhỡ đâu mình bù lu bù loa lên thì sao
Mẹ nó tuy nóng tính nhưng một mặt lại rất tâm lýBiết mẹ nó nóng tính thì bỏ cái ý định nói với bố mẹ nó đi... Nó tin bạn nên mới kể cho bạn, giờ bạn lại mách lẻo thì càng hại nó thêm.
. Chuyện này mình cũng không biết là có đủ sức giúp đỡ em nó một mình hay không nữa =.="Hi vọng là như thế =.="nó còn con nít mà, tới khi thành thiếu nữ rùi sẽ khác
Nó kêu chả cảm giác gì với con trai, trừ mỗi anh Adam Lambert (anh ý bị gay) =.="Chả có gì mà cứ om cả lên có cần phải thế không? Giờ đơn giản là ít nói về vấn đề giới tính thứ 3 và cho nó hòa nhập cộng đồng hơn như đi chơi với bạn bè nhiều hơn, gia đình quan tâm hơn.
@Em bạn còn nhỏ, chứ lớn hơn chút chút thì cho nó đi gia sư hoặc làm việc thêm theo nhóm, gặp mấy anh leader đẹp trai, xì po thì chẳng tối về mơ thấy ảnh chứ chẳng không T___T đừng quan trọng hóa sự việc lên như thế.
Mình cũng muốn nói chuyện với nó để hiểu thêm vấn đề nhưng mà quả thực mình vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cú shock hôm trước :(. Chắc phải đợi thêm mấy hôm nữa






