Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đốt hết hồi nào? Chắc chắn vẫn còn những tấm hình của các ký giả nước ngoài đấy, còn những tấm hình của những ký giả trong nước thì làm sao bác biết là đốt hết được? Đọc bài báo mà không thấy thì là đốt hết cả à? Lên mạng kiếm một hồi là ra cả khối thôi. Độc nhất là tấm hình đoàn người cố leo lên chiếc trực thăng đấy, nhìn một lần là nhớ mãi tấm hình đó.Ba cái hình lo lắng sợ hãi hoang mang ..... gì đó nó đốt hết rồi chú ạ =.="
Đâu có ai ngu mà show ra
ngồi 1 mình, đọc mấy bài báo viết về 30/4 bỗng bật khóc, ngày 30/4, là ngày hội lớn của cả dân tộc, vì giang sơn thu về 1 mối, những tấm hình người Sài Gòn đổ ra đón bộ đội đẹp thật, đâu có tâm trạng lo lắng, sợ hại, hoang mang nào đâu ? "Dân Sài gòn là dzậy đó" :) Và vòng tay lớn đã được nối, vòng tay lớn mãi :)
ngồi 1 mình, đọc mấy bài báo viết về 30/4 bỗng bật khóc, ngày 30/4, là ngày hội lớn của cả dân tộc, vì giang sơn thu về 1 mối, những tấm hình người Sài Gòn đổ ra đón bộ đội đẹp thật, đâu có tâm trạng lo lắng, sợ hại, hoang mang nào đâu ? "Dân Sài gòn là dzậy đó" :) Và vòng tay lớn đã được nối, vòng tay lớn mãi :)
.So sánh với năm 1968 thì khác hẳn.
thích cạn máu mũi không ta cho cho cạn luôntên nào xin cho lập topic về ảnh anime military đi
, đăng ký đi
7 người đu cành đu đủ không gãy => chắc bộ đội hồi đó gầy lắmhồi đó mỹ tuyên truyền "việt cộng có đuôi", "7 người đu cành đu đủ ko gãy",....
bảo sao dân đen ko sợ khi nghe việt cộng đã tiến vào sài gòn
p/s: tui cũng rưng rưng nước mắt khi đọc các bài báo về ngày 30-4

đẳng cấp ta cao lắm không sợthích cạn máu mũi không ta cho cho cạn luôn, đăng ký đi

Lúc đó mấy sư đoàn dù nằm trong vùng địch rồi bắt dc cũng khó mà giữ dc trong điều kiện thiếu thốn, nhưng mấy chú ấy làm vậy là vi phạm HD rồi,LX cũng có vài vụ giết tù binh chiến tranh, Quân Đức WW2 chỉ giết tù binh LX, tới khi Đức bị đánh chiếm thì tù binh nào cũng giết dằn mặt quân địch và cả binh sĩ Đứcđang xem band of brothers/ day of days lúc đổ bộ xuống sao lại giết hết tù binh đức nhỉ?
thích cạn máu mũi không ta cho cho cạn luôn, đăng ký đi
![]()

7 người đu cành đu đủ không gãy => chắc bộ đội hồi đó gầy lắm
còn có đuôi là các anh ấy luận từ con rì ra vậy nhỉ
.Lí do là như vầyĐốt hết hồi nào? Chắc chắn vẫn còn những tấm hình của các ký giả nước ngoài đấy, còn những tấm hình của những ký giả trong nước thì làm sao bác biết là đốt hết được? Đọc bài báo mà không thấy thì là đốt hết cả à? Lên mạng kiếm một hồi là ra cả khối thôi. Độc nhất là tấm hình đoàn người cố leo lên chiếc trực thăng đấy, nhìn một lần là nhớ mãi tấm hình đó.
Thêm nữa, cũng phải thấy là trọng tâm bài báo là nói về tình cảm, lòng tin cậy của nhân dân trong ngày độc lập, thống nhất đất nước, nhét mấy tấm hình khác vào chả nhẽ phải nói thêm là "cũng có một bộ phận nhân dân hoang mang" à? Thừa mứa mà cũng chả bổ sung thêm cho ý chính được bao nhiêu.

.Sự tháo chạy nhục nhã của người Mĩ[video]qQz2sBRv64U[/video]
Bọn Ba Tàu bôi bác VNA quá.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hải_chiến_Hoàng_Sa_1974
sao hồi đó Bắc Việt ngồi im để cho tụi nó chiếm nhỉ, đáng lẽ phải đoàn kết với VNCH. năm 74 kí HD Paris rồi Mỹ có còn can thiệp sâu vào đâu mà cần hàng viện trợ của Ba Tàu.
Lúc đó mấy sư đoàn dù nằm trong vùng địch rồi bắt dc cũng khó mà giữ dc trong điều kiện thiếu thốn, nhưng mấy chú ấy làm vậy là vi phạm HD rồi,LX cũng có vài vụ giết tù binh chiến tranh, Quân Đức WW2 chỉ giết tù binh LX, tới khi Đức bị đánh chiếm thì tù binh nào cũng giết dằn mặt quân địch và cả binh sĩ Đức
Những người vui mừng là giới trí thức CM, con buôn, tiểu thương còn số lo lắng là những người có lợi ích liên quan tới Mỹ và VNCH. Cái gì cũng có 2 mặt cả thôi. Thật ra trong ngày 30/4 rất ít người dân ra đường đón bộ đội trừ học sinh, sinh viên. Sang ngày 7/5 lúc dân chúng bình tĩnh lại và chính quyền lâm thời tổ chức lễ hội chiến thắng thì dân chúng mới đổ ra đường (phần lớn hình ảnh ăn mừng là quay lúc này ko phải ngày 30/4)