thích cạn máu mũi không ta cho cho cạn luôn

, đăng ký đi
Tới luôn đi
7 người đu cành đu đủ không gãy => chắc bộ đội hồi đó gầy lắm

còn có đuôi là các anh ấy luận từ con rì ra vậy nhỉ
7 người đu cành đu đủ 0 gãy là tại đói ăn quá=>da bọc xương
Có đuôi là tại toàn núp trong rừng=>man di mọi rợ cho nên mọc đuôi
Nhưng mấy cái trò đó cuối cùng phản tác dụng vì nó gây nên nỗi kinh hoàng trong quân đội VNCH

.Lí do là như vầy
Trong chiến dịch Lam Sơn 719 quân VNCH tiến vào Cam,Lào và kết quả là bị pháo binh,thiết giáp Bắc Việt dập tan nát.Binh sĩ VNCH hoảng loạn vì:"bỗng dưng hàng đàn xe tăng VC đổ ra".Trước tới giờ "toàn việt cộng có đuôi", "7 người đu cành đu đủ ko gãy" mà còn đánh 0 nổi nay VC có cả tăng với pháo thì....
Đốt hết hồi nào? Chắc chắn vẫn còn những tấm hình của các ký giả nước ngoài đấy, còn những tấm hình của những ký giả trong nước thì làm sao bác biết là đốt hết được? Đọc bài báo mà không thấy thì là đốt hết cả à? Lên mạng kiếm một hồi là ra cả khối thôi. Độc nhất là tấm hình đoàn người cố leo lên chiếc trực thăng đấy, nhìn một lần là nhớ mãi tấm hình đó.
Thêm nữa, cũng phải thấy là trọng tâm bài báo là nói về tình cảm, lòng tin cậy của nhân dân trong ngày độc lập, thống nhất đất nước, nhét mấy tấm hình khác vào chả nhẽ phải nói thêm là "cũng có một bộ phận nhân dân hoang mang" à? Thừa mứa mà cũng chả bổ sung thêm cho ý chính được bao nhiêu.
Tấm hình đoàn người rồng rắn chờ trực thăng là 1 trong 5 tấm hình bị cấm ở Mĩ đấy


.Sự tháo chạy nhục nhã của người Mĩ
Phần đông những người sợ hãi là những người có dính líu tới VNCH và Mĩ.Họ lo sợ vì Trần Thiện Khiêm tuyên truyên:"VC sẽ tắm máu SG như họ làm với Huế năm 68"
Ngày 30/4 những người ở ngoài đường là ai??
1.tìm đường ra khỏi SG=mọi giá
2.lính VNCH bỏ chạy
3.chạy ra để giúp đỡ lính VNCH cởi quần áo,vứt súng đạn.Vừa có lệnh đầu hàng xong là binh lính bỏ hết quân trang,quân dụng còn người dân thì ném thường phục ra đường
4.những người có cảm tình với CM+giao liên+lực lượng nội đô đổ ra đường hướng dẫn cho quân giải phóng
5.Tất nhiên là quân giải phóng
PS:Đó là các thông tin chính xác của những người ở SG (cả 2 phía) ngày 30/4 năm đó