Những bộ phim khó hiểu nhất [Thể loại Mystery]

nhiều bạn cứ tưởng mình thông minh ra vẻ ta đây hiểu biết nhưng toàn là thấy thùng rỗng kêu to :)), người ta đang bàn luận về phim khó hiểu để mổ xẻ, mà phun vào 1 câu rõ thối :))
 
COmic giả tưởng nói về chiến thắng của Mĩ ở chiến tranh VIệt Nam nhờ các Super Heroes.
bác chỉ hiểu 1 phần của nó thôi:D mà phần này chỉ có 1 ít trong phim:D. cái này muốn hiểu rõ hơn thì nên đọc cả comic, lần đầu mình xem cũng chả hiểu cóc gì, nhưng vừa nghiền xong bộ comic rồi xem lại thấy hay vãi:D
p/s: còn thằng nào bảo xem phim này 1 lần hiểu luôn, ko cần đọc qua comic thì công nhận nó giỏi, miễn bàn
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái Fight Club ai coi rồi giải thích cho mình toàn bộ cái nghĩa thâm thuý của nó với :-? Xem thấy hay nhưng chả hiểu nó muốn nói về cái giề..
 
Không thấy ai nhắc đến No Country for Old men ế nhể:(
 
Cái shutter island ngay khúc cuối thằng teddy đã nói:nó muốn chết như 1 anh hùng hơn là sống như 1 quái vật.vì thế nó thà chết trong bộ dạng 1 thanh tra(tức sẽ bị giết)còn hơn tự nhận mình dạng 1 tên điên để đựoc công nhận là đã khỏi bệnh
Bạn hiểu sai một chút. Eddy ko bị giết mà bị mang đi mổ não, tức là xóa hết kí ức, cũng đồng nghĩa với chết vì đã ko còn kí ức tức là trên đời này ko còn ai tên Eddy nữa, anh ta cũng ko biết bản thân mình là ai thì điều đó chẳng khác gì cái chết. Trc đó bệnh viên và các bác sỹ đã sử dụng liệu pháp nói nôm na là đóng kịch rồi sau đó lật trần chân tướng để Eddy thoát khỏi hoang tưởng. Gần cuối anh ta tỉnh lại và nhớ hết mọi chuyện, nhưng sáng hôm sau lại vẫn tự nhận là thanh tra, nhưng ko phải vì hoang tưởng, mà là ko thể chấp nhận sống trên đời mà mỗi ngày phải chịu dày vò vì tội ác của mình.
Thế nên Eddy mới nói: bạn sẽ chọn gì? chết như một người tốt(bị mổ não và quên hết những lỗi lầm trc đây, mang một kí ức thiện lương nhưng con người cũ lại chẳng khác gì đã chết) hay sống như một tên tội phạm(sống, đc xác nhận khỏi bệnh nhưng luôn bị giày vò với kí ức của một tên sát nhân)
 
Vụ này cứ xem The Fountain là hiểu:| Film này coi khó hiểu đến độ em ko muốn coi nó lại lần 2 (gần 3 năm rồi), chắc phải xem lại:))
 
Gặp phim nước ngoài mang dáng dấp khó hiểu là tắt luôn, vì đã khó hiểu mà còn xem sub việt thì càng chết
Chỉ có nhớ xem bộ phim Chơi vơi của Việt Nam là nghệt ng` khi nó kết thúc :))
 
Chắc bộ The Fountain nắm top rồi còn gì . Film xem 3 lần mới mơ hồ dc :-< .
 
Watchmen đọc comic trước thì xem phim sẽ ko thấy có gì khó hiểu,phim này giờ ngẫm nghĩ lại thấy vô lí ,Dr Matt chỉ cần teleport sang bên LX giết hết thủ tướng,nội các,tướng tá ,lật đổ chế độ XHCN nghĩa là coi như mâu thuẫn hạt nhân được hóa giải ,cần quái gì phải hi sinh mạng sống của hàng triệu người Mĩ như thế ,ko có gì đảm bảo sự hợp tác hòa bình đó kéo dài được lâu.
Dornie darko ,fountain ,2 phim này mình bó tay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Pulp fiction : Một mớ bòng bong thật sự, cách kể, điểm nhìn thay đổi xoành xoạch, đối thoại dài hơi và đủ thứ ý tứ.....Cuối cùng vẫn phải hỏi : "Phim này làm ra với dụng ý gì ?" :-??
 
Chắc làm thế liên quan đến vân đề chính trị, tụi Nga mà nó tưởng Mỹ có ý đó thật thì...
 
Watchmen đọc comic trước thì xem phim sẽ ko thấy có gì khó hiểu,phim này giờ ngẫm nghĩ lại thấy vô lí ,Dr Matt chỉ cần teleport sang bên LX giết hết thủ tướng,nội các,tướng tá ,lật đổ chế độ XHCN nghĩa là coi như mâu thuẫn hạt nhân được hóa giải ,cần quái gì phải hi sinh mạng sống của hàng triệu người Mĩ như thế ,ko có gì đảm bảo sự hợp tác hòa bình đó kéo dài được lâu.
1 suy nghĩ thật trẻ con , ông nghĩ cả bộ máy nhà nước của nó chỉ có mấy thằng trên cùng thôi ah :)
Giết 1 thằng thì có thằng khác nên thay , lúc đó chiến tranh hạt nhân 100% xảy ra. Đổ tội cho Dr.Matt thì còn 1 cơ hội hòa bình.
 
teleport sang giết bộ máy chính quyền liên xô xong mỹ sẽ bị các nước kc quay lưng, liên xô sẽ có lý do chính đáng gây chiến với mỹ và còn đc nước kc ủng hộ, nếu là bạn bạn có làm ko?
 
bác chỉ hiểu 1 phần của nó thôi mà phần này chỉ có 1 ít trong phim. cái này muốn hiểu rõ hơn thì nên đọc cả comic, lần đầu mình xem cũng chả hiểu cóc gì, nhưng vừa nghiền xong bộ comic rồi xem lại thấy hay vãi
p/s: còn thằng nào bảo xem phim này 1 lần hiểu luôn, ko cần đọc qua comic thì công nhận nó giỏi, miễn bàn
THì tất nhiên mình chỉ kể 1 phần thui chứ kể hết thì khác gì spoil đâu :D
Còn Vụ Dr Man thì ông đấy cũng ko muốn thế.nhân từ mà. Từ sau chiến tranh ở VN thì ông ko muốn giết ai cả nói chung phim đấy thằng nào cũng tốt mình chẳng thấy đứa nào xấu cả chỉ có cách nghĩ là khác nhau thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
teleport sang giết bộ máy chính quyền liên xô xong mỹ sẽ bị các nước kc quay lưng, liên xô sẽ có lý do chính đáng gây chiến với mỹ và còn đc nước kc ủng hộ, nếu là bạn bạn có làm ko?
Giết hàng triệu người trên toàn thế giới thì có gì khác?
 
chú Manhattan ko làm thế vì biết ko thể giải quyết mọi thứ theo cách đấy. giết người này sẽ có người khác , chính chú cũng nói là có thể làm dc cái gì đó(quên rồi) nhưng ko thể thay đổi bản chất con người.
còn về cái việc giết hàng triệu người để cứu tỷ người như adrian thì bản thân nó ko có đúng hay sai, ai nghĩ theo hướng nào thì nó là như thế thôi ko vẹn toàn được. bản thân mình ko bao h dám nói hiểu hết mấy phim như watchmen hay fight club cả, nhiều khi đọc review trên mạng rồi xem lại lại thấy vỡ ra một vài điều.

quay lại chủ đề, xem donnie darko khó hiểu thât. còn khó cảm nhận thì chắc là american beauty,nhất là đoạn thằng quay video nó ngồi phân tích cái vẻ đẹp từ hình ảnh cái túi ny lông bay trong gió ý.
 
Xem donnie darko thì phải đọc cái quyển sách thì mới vỡ ra đc nhiều thứ
[spoil]
The Philosophy of Time Travel

By Roberta Sparrow

Lời đầu tiên tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến các sơ của Tu viện thánh John – Alexandria – Virgina vì sự ủng hộ của họ đối với quyết định viết cuốn sách này của tôi.

Tạ ơn chúa, họ là:

Sơ Eleanor Lewis
Sơ Francesca Godard
Sơ Helen Davis
Sơ Catherine Arnold
Sơ Mary Lee Pond
Sơ Virginia Wessex

Thông qua cuốn sách này, tôi muốn đề cập một cách đơn giản và trực tiếp nhất đến mối nguy hiểm của thời gian.

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường.

Nhưng nếu nó không phải vậy, thì tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, những người đọc cuốn sách này.

Nếu tôi còn sống cho đến lúc những sự kiện được báo trước trong cuốn sách này xảy ra, thì tôi hy vọng các bạn sẽ tìm đến tôi trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Roberta Ann Sparrow
Tháng 10 năm 1944.

Chương I – Không gian tiếp giáp (The Tangent Universe)

Không gian mà chúng ta đang sống đầy rẫy những mối nguy hiểm, chiến tranh, dịch bệnh, đói kém, và thiên tai. Cái chết đến với tất cả chúng ta.

Chiều không gian thứ tư, thời gian, là một cấu trúc ổn định. Và được xem như một thứ không thể xuyên thủng.

Rất hiếm khi kết cấu của chiều không gian thứ tư này bị phá vỡ.

Nếu không gian tiếp giáp xuất hiện, kết cấu của nó không vững chắc và chỉ có thể tự duy trì trong vòng vài tuần.

Cuối cùng, kết cấu đó sẽ tự sụp đổ, hình thành một hố đen ngay bên trong không gian chính của chúng ta, và có thể hủy diệt mọi thứ.

Chương II – Đồ vật và con người (The Artifact and The Living)

Khi không gian tiếp giáp xuất hiện, những người sống gần đó sẽ rơi vào trong tâm chấn của một cơn lốc xoáy nguy hiểm.

Đồ vật(Artifact) là dấu hiệu đầu tiên cho sự xuất hiện của không gian tiếp giáp.
Note: Artifact ở đây là một bên động cơ máy bay.

Khi đồ vật xuất hiện, những người sống quanh đó sẽ tìm thấy nó với đầy thích thú và tò mò. Đồ vật này phải được làm bằng kim loại, chẳng hạn như đầu mũi tên của người Maya thưở xa xưa, hay lưỡi gươm của người Châu âu thời trung cổ.

Những đồ vật trở đã từng trở về với không gian của chúng ta, thường được gán với những hình tượng thuộc về tôn giáo nào đó, và chúng xuất hiện dường như không tuân theo một quy luật nào cả.

Bàn tay của chúa trời là giải thích nghe có vẻ hợp lý nhất cho sự xuất hiện của những đồ vật này.

Chương III – Nước và kim loại (Water and Metal)

Nước và kim loại là yếu tố then chốt của việc du hành thời gian.

Nước là yếu tố bảo vệ cho cấu trúc của cổng thời gian. Cổng thời gian nối liền không gian chính của chúng ta với cơn lốc xoáy không gian tiếp giáp.
Note: Nước ở đây chính là những đám mây.

Kim loại là yếu tố chuyển tiếp cho cấu trúc của chuỗi những đồ vật.

Chương IV – Những giấc mơ (Dreams)

Khi những kẻ bị kéo theo tỉnh dậy sau cuộc hành trình của họ vào không gian tiếp giáp, họ thường sẽ bị ám ảnh bởi những gì họ trải qua trong những giấc mơ.

Nhiều người trong số họ sẽ không nhớ gì cả.

Những người nhớ về cuộc hành trình này thường sẽ cảm thấy hối hận vì những hành động đáng tiếc đã bị "chôn vùi" cùng những giấc mơ của họ.
Những bằng chứng duy nhất chúng ta có thể thấy được sẽ bị chôn vùi cùng đồ vật ; đó là tất cả những gì còn sót lại của thế giới đã biến mất.

Chúng ta đang nói về những hiệp sĩ thời trung cổ, bị đâm chết bởi chính những lưỡi gươm mà họ còn chưa nhờ người ta rèn nó.

Chúng ta đang nói về những chiến binh Maya bị chết vì tên rơi từ những vách núi mà những vách núi đó không hề có một đội quân, hay một bóng dáng quân thù nào.

Chúng ta đang nói về việc mọi thứ xuất hiện đều có lý do của nó.

Chương V - Kẻ được ban sự sống (The Living Receiver)

Kẻ được ban sự sống được chọn để dẫn đường cho đồ vật vào đúng hành trình của nó về không gian chính.

Không ai biết kẻ được ban sự sống được chọn bằng cách nào, hay tại sao.

Kẻ được ban sự sống thường sẽ có những sức mạnh của chiều không gian thứ tư. Chúng bao gồm, sức mạnh được gia tăng, khả năng dịch chuyển mọi thứ từ xa, điều khiển ý nghĩ, điều khiển lửa và nước.

Kẻ được ban sự sống sẽ phải chịu sự dày vò bởi những giấc mơ khủng khiếp, ảo ảnh, và những tiếng nói bên tai, trong suốt khoảng thời gian anh ta ở trong không gian tiếp giáp.

Những người xung quanh anh ta , hay những kẻ bị kéo theo, sẽ sợ và tìm cách tiêu diệt anh ta.

Chương VI – Những kẻ bị kéo theo đã chết. (The Manipulated Dead)

Những kẻ bị kéo theo đã chết mạnh mẽ hơn kẻ được ban sự sống. Nếu có một ai đó chết trong không gian tiếp giáp, họ có thể lien lạc với kẻ được ban sự sống qua cấu trúc chiều không gian thứ tư.

Cấu trúc chiều không gian thứ tư được tạo thành từ nước.

Những kẻ bị kéo theo đã chết sẽ dẫn dắt kẻ được ban sự sống sử dụng sức mạnh của chiều không gian thứ tư.

Những kẻ bị kéo theo đã chết sẽ dàn dựng một kế hoạch để kẻ được ban sự sống bảo đảm cho đồ vật an toàn trở về không gian chính.

Nếu kế hoạch này thành công, kẻ được ban sự sống sẽ sử dụng sức mạnh của mình để đưa đồ vật này về không gian chính, trước khi hố đen tiêu diệt tất cả.

Chương VII – Những kẻ bị kéo theo còn sống sót (The Manipulated Living)

Những kẻ bị kéo theo còn sống sót thường là bạn thân, người quen hoặc hàng xóm của kẻ được ban sự sống.

Họ sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ, những hành vi khó hiểu. Tất cả chúng đều là những điều họ không mong muốn. Chúng sẽ hỗ trợ cho kẻ được ban sự sống đưa đồ vật về không gian chính an toàn.

Họ sẽ làm bất cứ thứ gì để cứu họ khỏi sự lãng quên.

Note

Kẻ được ban sự sống
Donnie Darko

Kẻ bị kéo theo đã chết
Frank Aderson
Gretchen Ross

Kẻ bị kéo theo còn sống sót

Edmun Darko
Rose Darko
Samantha Darko
Elizabeth Darko
Katherine Farmer
Elisabeth Farmer
Jin Cunningham
Kenneth Monnitoff
Karen Pomeroy
Garry Cole
Cherita Chen
Seth Devlin
Ricky Danforth
Joanie James
Susan Bates
Sean Smith
Leroy Jones
Michael Carier
Linda Connie
Roberta Sparrow

Hết.

Tạm nhiêu đây đã.
Trên đây là phần quy luật của bộ phim này. Nếu các bạn làm quen với những gì gọi là quy luật hay tiên đề, thì các bạn sẽ biết là phải chấp nhận nó và không chứng minh. Chúng ta dùng những quy luật này để giải thích bộ phim. Phần giải thích mình sẽ post sau, nhưng hay hơn hết là các bạn tự giải thích bộ phim bằng những quy luật này. Các bạn sẽ thấy cực kỳ thú vị.
[/spoil]
Xem lần đầu thì có mà khóc thét , mấy cái thể loại này phải thẩm càng nhiều lần thì càng thấy cái hay,dụng ý của đạo diến,cái đỉnh của phim
 
Chỉnh sửa cuối:
Phoenix anime có 13 tập thôi chứ nhỉ.
Cái fountain có liên quan tới nhiều truyền thuyết quá xem cũng khó hiểu, phim cứ như kiểu nhiều vũ trụ ấy.
 
Back
Top