NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
theo quan điểm chủ quan và nhưng gì tui biết qua cuộc sống thì thế này.
bói toán có người thực sự có tài họ nói đúng và hồi trước tui đã được gặp vài cao nhân họ coi bói cho mình lúc đó chưa tin nhưng mình khắc ghi lại trong đầu và đến nay mới biết họ nói linh và chuẩn ko đỡ được, nhưng cũng có vài thầy bói rất chi là sai lệch
thông thường cao nhân họ coi cho mình họ ko lấy tiền hay ngồi mở tiệm coi bói như đám lừa đảo kia, nhưng người có tài trời phú họ thường giúp người với tinh thần nhân đạo chứ ko phải làm tiền (ai cho thì lấy ko thì thôi).
còn về chủ topic tui có vài câu hỏi thế này về bạn, nếu bạn trả lời được thì tui sẽ nghĩ được ra cách tư vấn cho bạn còn nếu trả lời ko được hoặc nói dối thì chịu thua
.
thứ 1, bạn có hay đi chơi bời hay nhậu nhẹt thịt chó ko ?
thứ 2. bạn theo đạo gì ? nhà có thờ cúng ko ?
thứ 3. bạn thuộc tuýt người sống theo kiểu Teen hay cổ điển ?
mình chờ 3 câu trả lời của bạn
bói toán có người thực sự có tài họ nói đúng và hồi trước tui đã được gặp vài cao nhân họ coi bói cho mình lúc đó chưa tin nhưng mình khắc ghi lại trong đầu và đến nay mới biết họ nói linh và chuẩn ko đỡ được, nhưng cũng có vài thầy bói rất chi là sai lệch

thông thường cao nhân họ coi cho mình họ ko lấy tiền hay ngồi mở tiệm coi bói như đám lừa đảo kia, nhưng người có tài trời phú họ thường giúp người với tinh thần nhân đạo chứ ko phải làm tiền (ai cho thì lấy ko thì thôi).
còn về chủ topic tui có vài câu hỏi thế này về bạn, nếu bạn trả lời được thì tui sẽ nghĩ được ra cách tư vấn cho bạn còn nếu trả lời ko được hoặc nói dối thì chịu thua
.thứ 1, bạn có hay đi chơi bời hay nhậu nhẹt thịt chó ko ?
thứ 2. bạn theo đạo gì ? nhà có thờ cúng ko ?
thứ 3. bạn thuộc tuýt người sống theo kiểu Teen hay cổ điển ?
mình chờ 3 câu trả lời của bạn




rùi thì đạp đổ.... gì gì nữa , bạn ăn nói báng bổ như vầy ko tốt đẹp gì đâu bạn ạ , hưn nữa cô đồng hỏi cái câu đó cũng đâu đến mức ghê gớm gì mà bạn phải nhảy cẫng lên thế , bạn càng nhảy cẫng mẹ bạn càng ko tin bạn đấy , bạn sửa đi có khi con người bạn cũng khá hưn đấy . Đây k phải tớ xoắn gì nhưng đó là lời khuyên thực sự đó
. Mình chắc toàn làm chuyện xấu xa thất đức rồi mà trước nay chắc ko nhận ra 



Vùng sông nước hiu quanh nên rất nhiều "ma". Đặc biệt có gia đình, chết gần cả nhà vì bị "ma da" bắt. 1 người con chết đuối ở đoạn cầu đó, thì sau đó, cứ mấy đứa con khác cũng chết đuối. 1 số đứa tối về, lục lọi khắp nhà tìm đồ, rồi báo mộng ông bà cha mẹ đồ nó cất giấu, kêu đốt dùm cho nó...