- 7/7/08
- 3,175
- 4,226
- Banned
- #1
MOD đừng move vào Linh tinh, trong đó hẻo lắm
Mình và em ấy mới giai đoạn đầu thôi, nhưng cũng suôn sẻ, mình nghĩ con gái nhà lành, vì sau 2 tuần nói chuyện thì ko đanh đá đú đởn như các thành phần trước. Và mình ấn tượng nhất là mái tóc, rất tự nhiên. Nói chung là ko giả tạo như đa số bây giờ, duỗi hay uốn các kiểu thời thượng.
Mỗi tối mình đều nhắn tin chúc ngủ ngon hay đại loại thế, nhưng cứ lặp lại hoài hơi nhàm, lâu lâu cho các câu danh ngôn vào thì thấy hay hơn. Mới nghĩ được những câu như (Today is a new day, tomorrow is a mystery, keep moving forward,...).
Và hỏi thêm các tiền bối cảm giác yêu là sao, từ trước tới giờ cảm nắng cũng nhiều, có quen nhưng lúc quen thấy bình thường. Nhưng lần này nó như thế nào ấy, lúc nói chuyện run cầm cập, rồi có ngày nhớ em ấy mà tới nỗi tim đập tùm lun, ko ăn cả nửa ngày, .... Mình nghĩ là mình đã yêu, nhưng theo mọi người thì sao
Mình và em ấy mới giai đoạn đầu thôi, nhưng cũng suôn sẻ, mình nghĩ con gái nhà lành, vì sau 2 tuần nói chuyện thì ko đanh đá đú đởn như các thành phần trước. Và mình ấn tượng nhất là mái tóc, rất tự nhiên. Nói chung là ko giả tạo như đa số bây giờ, duỗi hay uốn các kiểu thời thượng.
Mỗi tối mình đều nhắn tin chúc ngủ ngon hay đại loại thế, nhưng cứ lặp lại hoài hơi nhàm, lâu lâu cho các câu danh ngôn vào thì thấy hay hơn. Mới nghĩ được những câu như (Today is a new day, tomorrow is a mystery, keep moving forward,...).
Và hỏi thêm các tiền bối cảm giác yêu là sao, từ trước tới giờ cảm nắng cũng nhiều, có quen nhưng lúc quen thấy bình thường. Nhưng lần này nó như thế nào ấy, lúc nói chuyện run cầm cập, rồi có ngày nhớ em ấy mà tới nỗi tim đập tùm lun, ko ăn cả nửa ngày, .... Mình nghĩ là mình đã yêu, nhưng theo mọi người thì sao


:-* hoặc
..... Giấc mơ của anh rộng lớn và bao la lắm, em vào mà không có người dẫn đường thì em sẽ lạc ngay
..... Anh sẽ dẫn em đi tham quan tất cả mọi nơi trong giấc mơ của anh, trong đó có những nơi toàn hình bóng của em đấy
....... Nơi đó anh dành riêng để chứa đựng những kỷ niệm của hai người, của anh dành cho em và của em dành cho anh, nó sẽ tồn tại mãi trong những giấc mơ đấy
....... Mỗi ngày anh sẽ dẫn em đi một nơi nhé, có thể đi hết cuộc đời này, em vẫn chưa biết được tận cùng giấc mơ của anh đâu
, với lại chúc là phải ngắn gọn, súc tích, chứ mình là người đọc đọc xong cũng ngáp dù có hay cỡ nào đi nữa



