Cần những câu chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng hay mà sâu sắc, súc tích

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi xưa Pu rất thích câu này nè "Ngủ chưa ? nếu chưa ngủ thì ngủ đi, nếu ngủ rùi thì ngủ típ đi :D" hehe :))

ão tung xì dầu

thằng mod này chuyện ban nick mình :-w
 
Nói thêm tiếng nữa là bay lun clone đấy :|

Box TS có luật khác các box khác, dùng từ ngữ cẩn thận chút thì chả bao giờ bị ban cả !
 
Nói thêm tiếng nữa là bay lun clone đấy :|

Box TS có luật khác các box khác, dùng từ ngữ cẩn thận chút thì chả bao giờ bị ban cả !

hèn j mình ăn sẹo :-<
 
"muộn òi, chồng đi ngủ đây. Vợ iu cùng ngủ với chồng nha :X "
 
Đầu tuần thì chúc : thứ 2 là ngày đầu tuần, em cố gắng chăm ngoan, thứ 3, 4, 5 rồi đến thứ 6, 7, chủ nhật anh cho em ... (cái quái quỷ gì bác mà muốn cho) và bé ngoan nhất nhà :->

1 ngày vì công việc, sống học tập làm việc theo hiến pháp, pháp luật và niềm đam mê :D

Đang đi học thì : làm theo 5 điều bác dạy, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, lao động tốt, học tập tốt, 1 ngày vui vẻ em :))
 
^

Ăn sẹo trong box này là chuyện thường, mình ăn mười mấy cái rồi =))

Toàn của ss Pooh cho, có 1 lần của T_A nữa, nhưng mà phát thẻ vậy mới biết mình nói bậy chỗ nào, mốt sửa :">
 
Ss pooh cũng phang mình một cái rồi :(, hỏi lại chị ý zar nhời lạnh lùng , đek nhớ hồi ấy làm trò gì nữa, bị cảnh cáo :( :(
@ Chủ thớt: hôm bữa nt chúc ẻm ngủ ngon dư lày mà bị bé per 1 tuần :" "ngoản ngu", đồ đần độn của anh :*, nhìn ra cửa sổ kìa, có người tóc dài đang nhìn em đấy :)) "
p/s: bé sợ ma =))
 
Xin lỗi vì đã đào mộ lên nhưng mình cần hỏi một chút:
Mình mới quen em vài ngày trước, và mới sms nhỏ trong ngày 14-2 thôi. Mình cũng định là sms chào buổi sáng mỗi ngày với nhỏ. Nhưng sao mình thấy làm vậy loãng quá chả hay ho gì !!! Và thiệt sự ko cần thiết.
Vô đây hỏi là theo các bác thấy là có nên sms chào buổi sáng + chúc ngủ ngon mỗi ngày liên tục không?
 
Nghe cứ sến thế nào ý!!
Thực ra mùa lạnh e toàn nt là" ngủ ngon+ấm ấp nhé e iu:x! Mai a sẽ đánh thức e dậy"
Đơn giản thế thôi:X
 
Nhắn tin chúc ngủ ngon thì vài ngày hãy nhắn 1 lần, đừng quá cầu kì và sến
Gái nó mà đã thích mình thì chúc ngắn gọn nó cũng vui. Còn nó đã khinh thì cho dù có là bố của Puskin nó cũng ko quan tâm.
 
đấy là nt theo thời gian biểu nák =)
cái này thèn nào cũng làm được, thiếu chất xám cũng ko đến nỗi bấm ko đc mấy chữ đơn điệu e iu ngủ ngon =))
ăn nhau là ở chỗ các tình huống em í buồn tình hỏi bất ngờ + vu vơ, đáp đối hài hước + khôn ngoan, cợt nhã + tinh vi thì thế nào em cũng thếch =)) còn ngờ nghệch lộ mặt đần + chàng khờ thủy chung thì cứ xác định sms solo 1 mình =))
 
Nt buôi sáng:"dậy đi con lười, trời sáng bảnh rồi kìa
Nt buổi tối:"em ơi, lượn đi ngủ đi cho nước nó trong"

Mình nói thật chứ nt chúc ngủ ngon với chào buổi sáng sến thí mồ :">
 
Hehe, topic của mềnh đây mà. Giờ đọc lại thấy sến kinh, lúc đó ngây thơ quá =)).
 
Chúc ngủ ngon: Hãy đến ngủ với anh!
Chào buổi sáng: Không có vì toàn tỉnh dậy vào lúc 11 giờ đêm=> chúc ngủ ngon tiếp.
 
lâu lâu vài tin, tuần tầm 3,4 tin thôi, quan trọng phải để nó chủ động nhắn chúc mình trước nếu không thì nó thấy mình nhàm chán lắm << kinh nghiệm thương đau hồi cấp 3 :))
 
Mới quen mà mỗi ngày làm bảo mẫu nt 2 lượt rồi hỏi em đg làm gì , em ăn gì chưa v.v... là fail nặng đấy.
Tc phát triển mạnh thì tùy cơ ứng biến thôi. Quan trọng là cách nói + mật độ quan tâm của mình cụ thể. Chứ còn cái kiểu khách sáo "Chúc em ngủ ngon" thà đừng nhắn còn hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top