[Lê Tuân] - Gara!

mềnh bị thích vs cái ảnh kiểu dư nài .....đen trắng <~~~ i like this ;;)
9pic ..ủng hộ bác


[spoil]
Ranh giới

DSC00542.jpg


Thoát li!!!

38.jpg


Trôi...

43.jpg


Lối về!

35.jpg
[/spoil]
 
^ Cám ơn bác:-*, mềnh cũng thích B&W lắm:>

xin chém tận tình có giận thì chịu là tấm blend màu số 2 xanh xanh quá tệ
tấm tĩnh vật đẹp,ngon lành hehe

Giận rồi :-w


Lần sao có chém thì chém mạnh hơn nhé;)). Đao còn cùn quá, đau cổ:-*
Tấm đó tính blend cho nó sang sang mà làm chưa ra:D. Da bị ám xanh, tại vì lười clear phần da mặt=((
 
Blend Blend Blend :">
Hay để tớ làm 1 topic Blend nhé ;;)
 
Vài tấm chụp triển lãm mỹ thuật kéo nhà lên:>

1. Đợi bão...



2. Hồn nhiên
4584960711_e164f0a2ef.jpg


3. Rượt đuổi

4585586846_60f34bf2ec.jpg


4. Hoan Lạc :">

4585587332_60ee249133.jpg
 
2 đứt mũ + đứt chân
3 chuẩn + nhìn tếu
4 thâm nhỉ :">
 
2 đứt mũ + đứt chân
3 chuẩn + nhìn tếu
4 thâm nhỉ :">

Thanks bác Lax đã bình ảnh !

#2 do ở trong phòng + ống 50 nên không lùi được nữa. Cơ mà cái ấy không phải mũ đâu, cái khay của mấy chú bé bán dạo đấy.
Chủ ý lấy cái BG nên chụp góc đó :))

#4 cho trí tưởng tượng bay xa =))
 
tớ thấy tấm số 2 đứt thế lại hay đó chứ . để đi sâu vào khuôn mặt bức tượng hơn :D
loạt này đẹp :D
 
tấm 4 nhìn toét cả mắt củng chả ra cái gì gọi là hoan lạc,tâm hồn mình trong sáng vãi hà :'>
 
Like tấm số 1! ^^ 30 characters ...
 
E cũng thấy tấm 1 đẹp nhất xD
Tấm 4 e cũng k hiểu j luôn :-s
 
thực ra là tớ nhìn đi nhìn lại vẫn ko tưởng tượng đó là cái j. bạn nào tưởng tượng ra pm mật cho tớ với :">
 
Vậy các bác có nhìn ra cặp trường túc bằng đá xanh không :-w
Nhìn ra rồi tiếp tục tưởng tượng;))... tại sao lại có những bậc thang, hình vòng cung... và mềnh đặt máy nghiêng cũng có chủ đích=))

Tự nhiên nhắc trường túc mềnh nhớ câu "Trường túc bất tri lao" =)). Bệnh quá =))
 
Toàn cao nhân , đầu óc em mê mụi chẳng hĩu gì cả ...xin kíu ạ :">
 
đầu óc có nghĩ bậy bạ mà cũng ko ra đc cái j .
chắc có 2 lý do :
1 là đầu óc mềnh ngu si
2 là nó quá trong sáng >:)
 
Vậy các bác có nhìn ra cặp trường túc bằng đá xanh không :-w
Nhìn ra rồi tiếp tục tưởng tượng;))... tại sao lại có những bậc thang, hình vòng cung... và mềnh đặt máy nghiêng cũng có chủ đích=))

Tự nhiên nhắc trường túc mềnh nhớ câu "Trường túc bất tri lao" =)). Bệnh quá =))

càng nhìn càng rối,càng đọc giải thích càng rối,càng ngày càng toét mắt =))
 
tớ nhìn cũng chẳng ra cái gì ??? :-o bác nào giải thích hộ với ==!
 
^
Cụ terminator yên tâm, mềnh nhìn toét mắt cũng chẳng nhìn ra cái gì cả, không phải mỗi mình cụ tịt đâu =))

Em hiểu nó là khúc gỗ với miếng đá ghép lại vì mục đích trang trí kiểu thổ dân hơi dâm dâm một tí ạ... :|
 
Tại các bác trong sáng quá, đầu óc đen tối như em nhìn phát ra liền ạ :>
 
Thôi, để một mình hoan lạc vậy, mấy bác đừng có ks=))
 
Back
Top