ItsmeAj
snake, snake, snaaaake
- 21/8/06
- 8,485
- 1,078
Hix Vì có cái chuyện cỏn con là tôi ngồi cắn ống hút lúc uống nước mía ( vì em ấy cũng hay cắn đầu ống hút ) . Em ấy nói tôi trẻ con và để em ấy suy nghĩ về mối quan hệ này :(
Anh nói thẳng với này nghe nhé Hùng,
Với mấy đứa con gái như vậy, tốt nhất là đừng tỏ ra :giống-con-puppy như vậy nữa.
Một khi con gái nó cảm thấy nó trèo lên đầu lên cổ mình được rồi, thì người khổ chính là chú mày thôi, thật đấy. Ở đâu ra cái kiểu chê mình là " con nít " rồi bảo suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại ?
Con gái nó cần là 1 người đàn ông trưởng thành để che chở nó, chứ không phải cái kiểu giống con thú cưng đâu. Mà mày cũng đâu phải cái kiểu yếu đuối cute cute như vậy.
Nói thật giờ con bé nắm tỏng hết chú mày rồi, tình cảm hiện tại chỉ còn là níu kéo mà thôi. Thay đổi bây giờ cũng chẳng còn kịp nữa. Đến lúc nó thấy đứa nào đó hơn mày ( dĩ nhiên là phải có rồi ) thì mày sẽ phải đau khổ nhiều.
Con gái mà không bảo được nó, thì sau này chẳng đi đến kết quả nào cả. Người cuối cùng đau khổ chính là mày . Tình yêu thời nay nên dẹp bỏ cái kiểu Xuka - Nobita đi là vừa. Anh không dạy bảo mày phải làm cái gì cả, mà chỉ nói trước để mày chuẩn bị tâm lý .
Mấy câu này mà có đụng chạm đến anh/chị nào thì xin lỗi nhé, đúng là tùy người, tùy trường hợp thật, nhưng đối với con gái, chỉ tin được 30% những gì họ nói . Còn lại, nên đặt ở vị trí câu hỏi và nghi vấn.
Chỉnh sửa cuối:




Bạn thân léo gì cứ suốt ngày bu theo GF mình, mình đi với GF mà ko rủ nó là giận ko thèm nói chuyện, còn khuyên GF bỏ mình đi. Nói GF quài ko nghe lại còn cãi lại.


đi lung tung k0 