Final Fantasy Versus XIII & Type 0

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình thì không thích gì thì đá được là đá thôi .
Kể ra chỉ có mình cậu phát hiện mình đá bạn 8 và 10 nhỉ, post bài kia cả ngày chẳng ai reply lại .
1/ là họ ko biết cậu đá
2/ là thấy cậu là mod nên ko dám lên tiếng :)).....

Mà thôi quay lại VS kẻo bị lạc đề lại mang tiếng mod đầu têu .
Story VS mong là theo motip Roméo và Juliét như đã quảng cáo, từ trước tới h dòng FF không có motip như vậy .
Nhìn em Stella cũng thuộc dạng học thức, không hám trai như em Rin kia
cái này tùy anh SE thôi....các anh ấy cho em ấy vào vai mặt thiên thần nhưng bụng ác quỉ thì cũng như em Yuna trong FFX...đột biến ở FFX-2 :))...FFX thì 1 phụ nữ cổ điển hiền dịu chuẩn mực đánh gục biết bao nhiêu anh chỉ = 1 cú liếc mắt hay e thẹn nhưng... sang FFX-2 thì đúng chất teen phá hoại :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui thích màu sắc của Versus :x u tối, hoang tàn nhưng cũng rất long lanh rực rỡ đúng kiểu FF :x coi trailer nghi là mô típ Romeo Juliet thiệt rồi, thiệt là hấp dẫn :D
 
hoàn cảnh làm thay đổi con người thôi mà :'> , ít ra vẫn hơn ...

Nhìn em Stella cũng thuộc dạng học thức, không hám trai như em Rin kia

ôi chuẩn phết =))

àh mà lời bài Somnus của game là tiếng latinh , ko phải tiếng đức....
 
Story VS mong là theo motip Roméo và Juliét như đã quảng cáo, từ trước tới h dòng FF không có motip như vậy :x.

Tôi lại khoái cái kiểu kết thúc bi thảm, như kiểu anh main char cầm kiếm tự tay đâm chết người mình yêu, kết như vậy tuy có hơi bi thảm nhưng sẽ in đậm vào lòng mình :))
 
kết thúc bi thảm thì cả 2 cùng chết là đc rồi,đâu cần phải tự tay đâm chết người yêu làm gì chứ =((từ in đậm sẽ chuyển thành ám ảnh
 
= = Cái gì thế này? Hồ câu mới ah? :-S
 
khi nào có E có khi phải làm con PS3 , kết bộ kiếm của a này thế , nếu mà dc điều khiển tất cả trong game thì tuyệt vời :x
 
cày nốt mấy game action rồi góp tiền năm sau ra VS thì bán 360 mua PS3 chiến :x
 
kết thúc bi thảm thì cả 2 cùng chết là đc rồi,đâu cần phải tự tay đâm chết người yêu làm gì chứ =((từ in đậm sẽ chuyển thành ám ảnh

Cả 2 cùng chết tôi thấy nó ko bi thảm bằng 1 trong 2 phải chết, 1 trong 2 phải chết mới đúng chất buồn :D
 
Tui thích màu sắc của Versus u tối, hoang tàn nhưng cũng rất long lanh rực rỡ đúng kiểu FF coi trailer nghi là mô típ Romeo Juliet thiệt rồi, thiệt là hấp dẫn
Đã u tối lại còn rực rỡ, quá đối lập nhau, bạn tả thế mình chả biết tưởng tượng ra cái gì nữa...
 
Đã u tối lại còn rực rỡ, quá đối lập nhau, bạn tả thế mình chả biết tưởng tượng ra cái gì nữa...
có lẽ là sự tương phản đạt đến cảnh giới cao nhất ....:|

mà gameplay sẽ thế nào nhỉ ,bao h mới có trailer mới đây :-w
 
Đây tui gọi thế lày là rực rỡ đây :x

finalfantasyversusxiiifo.jpg


finalfantasyversusxiiif.jpg


finalfantasyversusxiii2.jpg


finalfantasyversusxiiij.jpg
 
Đã u tối lại còn rực rỡ, quá đối lập nhau, bạn tả thế mình chả biết tưởng tượng ra cái gì nữa...

hình như bạn chưa nghe qua trong cái rủi có cái hên, trong bóng tối có 1 chút ánh sáng, nó không phải đối lập mà nói tóm gọn nó là cái đẹp trong cái bi hay cũng có thể là cái bi trong cái đẹp :D, điều bạn kia nói cũng vậy, nhìn chung versus hay đó chứ đáng kì vọng.

Còn về FFVIII tớ nghĩ anh em cũng đừng bôi em rinoa quá tội em ấy, ít ra thì em ấy cũng góp phần đa dạng cho dòng FF này đấy chứ, có em nào được như em ấy về cái cá tính nhí cỡ đó đâu mà đâu đợi đến lúc lên tàu Squall mới thành từ lúc đầu rinoa đã theo đuổi Squall sát rồi, cứ xem như 1 câu chuyện của 1 chàng hoàng tử và 1 cô công chúa đi là ổn :D. Tâm hồn Rinoa trong sáng quá nên em ấy chỉ biết nghĩ yêu vậy thôi. Dù sao thì FF8 vẫn là 1 cái FF đẹp từ thuở biết chơi Final ít nhất là đối với tớ anh em cũng đừng vì cái tầm thường của nó mà nói nó nữa cứ để nó yên nghỉ đi :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn nào để ý sẽ thấy cứ end 1 disc trong FFVIII thì em Rin kia góp phần gây rắc rối và phá hoại trong đó.

Disc 1: mon men mò theo nhóm trong vụ ám sát Edea, nếu không có ẻm thì anh Xì quơn đã rảnh tay rảnh chân
Disc 2: tương tự và thậm chí tồi tệ hơn disc 1, bị Seifer và Edea khống chế dẫn tới hôn mê
Disc 3: nhờ tật lanh chanh của ẻm mà anh Xì quơn được dịp lên mặt trăng và khi ẻm tỉnh lại thì bị Adel khống chế đầu disc 4

Nói chung trong sáng nhưng đừng trí tuệ đi gây họa, phiền phức cho người khác rồi bắt người khác cam tâm tình nguyện giải quyết giùm mình. Nhiệt tình + dốt nát = phá hoại, người xưa nói không sai :-@.
 
ehèm, góp chuyện tí nào :">

Disc 1: mon men mò theo nhóm trong vụ ám sát Edea, nếu không có ẻm thì anh Xì quơn đã rảnh tay rảnh chân

thì nhờ ẻm phá rối nên edea mới sống để sau này giúp đỡ nhóm chứ :))

Disc 2: tương tự và thậm chí tồi tệ hơn disc 1, bị Seifer và Edea khống chế dẫn tới hôn mê

nhờ đến đó dc ul nhập vào đánh thức dòng máu phù thuỷ trong người mới có cái angel wings để xài :)) main char vô dụng toàn tập coi sao đặng ;))

Disc 3: nhờ tật lanh chanh của ẻm mà anh Xì quơn được dịp lên mặt trăng và khi ẻm tỉnh lại thì bị Adel khống chế đầu disc 4

lên dc mặt trăng thì mới lấy dc ragnarok mà vi vu chứ ;)) lái chiếc balamb cà tàng chậm rì sao thu phục dc cactuar, ko lẽ mỗi lần đến esthar phải đi bộ ah ;))

kể thiếu vụ balamb vs galbadia rồi :">
 
Chỉnh sửa cuối:
VS có vẻ ấn tượng hơn bản gốc :)
em cũng như bác trên thích đồ họa, chơi game chủ yếu là cảm nhận những j nó mang đến cho mình chứ gameplay v.v. ko quá quan trọng lắm
FF 13 cho em cái thú lạ đời mà trong những game em từng chơi qua chỉ có Assassin's Creed 2 và game online Granado Espada là giống vậy
thử dừng chơi 1 lúc để nhìn ngó nhân vật, ngoại cảnh v.v. cũng phần nào thỏa mãn rồi

mấy thứ bom tấn như Gear of War hay Crysis kêu đồ họa đẹp ngất ngưởng cũng ko cho em được cái thú này :) em chả quan tâm nào là hiệu ứng cháy với cả vân bề mặt toàn những thứ phàm trần mà thôi :))
FF đúng là nghệ thuật :)
 
Bạn nào để ý sẽ thấy cứ end 1 disc trong FFVIII thì em Rin kia góp phần gây rắc rối và phá hoại trong đó.

Disc 1: mon men mò theo nhóm trong vụ ám sát Edea, nếu không có ẻm thì anh Xì quơn đã rảnh tay rảnh chân
Disc 2: tương tự và thậm chí tồi tệ hơn disc 1, bị Seifer và Edea khống chế dẫn tới hôn mê
Disc 3: nhờ tật lanh chanh của ẻm mà anh Xì quơn được dịp lên mặt trăng và khi ẻm tỉnh lại thì bị Adel khống chế đầu disc 4

Nói chung trong sáng nhưng đừng trí tuệ đi gây họa, phiền phức cho người khác rồi bắt người khác cam tâm tình nguyện giải quyết giùm mình. Nhiệt tình + dốt nát = phá hoại, người xưa nói không sai :-@.


đồng ý với bạn nên mình mới nói là Rinoa góp phần làm đa dạng 1 chút tính cách các nàng trong cái series này :D. Tớ thì cũng thấy mấy trò tinh nghịch của Rinoa rõ mà chơi đi chơi lại nhiều sao lại không biết, mà phải như vậy chàng Squall mới cố hết sức để không để phiền phức hơn đó, nội cái suy nghĩ ra ngoài vũ trụ ngắm trăng 1 mình cũng làm squall 1 phen thót tim muốn chết rồi chỉ vì suy nghĩ hơi non dại :D. Dù sao cũng là 1 phiên bản kỉ niệm đẹp trong series này chẳng qua 1 số bạn không thấy rõ nên khi đấu tranh cho FF8 có phần quá sai lệch nên tớ mới đưa ra chút ý kiến đó mà có gì bỏ qua cho tớ luôn :D.
 
vậy đầu sao mới là manly? :)) chắc đầu đinh trở xuống mới tính hả :-"
phong cách Nhật Bản thật là ấn tượng: nam để tóc dài tới đâu cũng vẫn rất men :x tui rất thích :x

tui rất ghét:|
30 chars
30 chars
 
Dù sao thì E3 năm nay liệu có Versus không nhỉ, vẫn chưa thấy nói gì đến.

tui rất ghét:|
30 chars
30 chars

Viết bài kiểu này có bị dính thẻ không ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top