Mình nghĩ PT 1 ra đi là một điều đáng buồn .
PT 1 là tượng đài sống mãi cho một bước đi sai lầm trong kinh doanh . Ngày đó PT 1 và VLTK cạnh tranh nhau gay gắt , không ai kém ai . Nhưng khi đi vào kinh doanh , chỉ vì một bước tiến sai lầm mà FPT ôm hận đến tận hôm nay ( ngôi vua trên thị trường MMO vn ) . Và nó cũng giống như một sự thất bại trên thị trường game onl VN tới tận hôm nay : VLTK chiến thắng mở đường cho xu hướng chuộng võ hiệp và 2D , khiến những đỉnh cao ko sống được ở VN mà nhường cho 1 sọt rác thải !!!
Tuy mình đã bỏ PTV từ lâu , lâu lắm rồi , nhưng mình vẫn luôn coi nó là game để đời , đáng nhớ nhất trong lòng mình . Hồi đó mình con đi học , nghèo và ít thời gian , mình đã chơi hơn 2 năm và chỉ lên được ... 4x !!! Nhưng mỗi khi nhớ lại , đó là một kỉ niệm vui của mình . Game gắn bó với mình gần như hết quãng đời cấp 3 .