NGÀY THỨ 7 ĐEN TỐI
8-5-2010
- Một ngày như mọi ngày khác, vào lúc 9:30 tối, tui lại gọi điện cho em màu Trắng , chẳng có lý do gì chỉ là muốn nói nhảm tí chơi ^.^ ...... Nhưng không ngờ lúc đó là định mệnh khiến tui phát hiện ra một sự việc động trời
......
- Khác với mọi hôm, cuộc gọi đầu tiên của tui đã bị ngắt không thương tiếc

..... Sau đó ít phút thì em gọi lại cho tui, nhưng qua điện thoại, tui biết là em nó không ở nhà

...... Bình thường thì
chỉ có tui mới đưa em nó đi khuya đến vậy và em nó cũng không thích đi khuya với người lạ bao giờ , điều đó chỉ dẫn tui đến một ý nghĩ :
Em nó đang đi chơi với thằng khác 
.......... Quả thật, sau một câu nhắn tin duy nhất, tui đã biết câu chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào

........
Tui : Hay quá ha, giờ này mà còn đi ra ngoài. Đi với ai đó ? Đi đâu đó ? Khai thiệt ra đi cô bé kia.
Em nó : Anh là ai vậy ?
Tui : Trời, giỡn mặt à, không biết anh là ai à ?
....
Tui : Không biết thật à
....
Tui : Hay, hay thật.
....
Một số lạ : Anh là ai mà lại đi nhắn tin cho T thế ?
- Thấy tin nhắn kia, tui biết chuyện gì rồi, tui liền gọi cho em nó hỏi hết sự việc X( ..... Em nó biết mình không dấu được nên đành khai thật tất cả

......
- Em nó đi chơi với thằng này cũng được hơn 2 tháng rồi, cũng nắm tay rồi, cũng ôm eo rồi
=.= ..... Khi đi với anh này, em nó rất vui, rất thích và cảm giác khi anh này nắm tay làm em nó rất hồi hộp

.......
Em nó cảm thấy thích anh này hơn cả tui, cảm thấy cái nắm tay ấy có "ma lực" hơn cả tui, cảm thấy anh ta nói chuyện rất vui và cuốn hút =.= .......
- Em nó nói vì khi chia tay tui, em nó rất buồn, lúc đó thì anh này xuất hiện và tỏ ra quan tâm rất nhiều đến em nó

...... Anh ta làm phục vụ nhà hàng ở sát chổ làm của em nó. Ngày nào cũng qua phụ dọn hàng, ngày nào cũng qua "bắn" nhạc, ngày nào cũng qua ăn trưa chung và nói chuyện vui vẻ, khi hết tiền điện thoại thì anh ta liền nạp cho em nó

......
Anh ta cao hơn tui, vẻ mặt ra dáng nam nhi hơn vì rám nắng và khỏe mạnh ..... Đặc biệt anh ta rất dẻo miệng và nói chuyện rất vui
>"< ........
- Em nó nói rằng không nghĩ sẽ chia tay với tui, dù rằng em nó chưa có tình cảm yêu đương gì với tui,
nhưng trong thâm tâm em nó đã có chút gì đó le lói =.= ..... Tự nhiên lúc đó em nó nghe tin chia tay, tất cả như tan biến hết,
trong lúc buồn bả như vậy thì anh ấy xuất hiện 
....
- Em nó định khi nào tui hết buồn, sẽ công khai cái quan hệ kia, sẽ nói cho tui biết hết ::( ...... Em nó chỉ đang tìm hiểu anh kia, cô em nó cho phép vì tìm hiểu nhiều để chọn ra người thích hợp với mình

......
- Đã 2 tháng, đi chơi khoảng 3~4 lần, uống nước cũng nhiều lần, lần nào đi cũng nắm tay, lần nào chạy xe cũng ôm eo

....
- Theo lời kể của em nó là như thế

......
-
Tui hỏi tại sao tui gần 1 năm trời mới cho nắm tay mà anh kia mới quen nhau đã nắm tay, ôm eo thoải mái rồi 
..... Em nó trả lời rất "ngây thơ" ,
tại vì thử quen nhau nên làm vậy để có cảm giác hơn 
..... Và em nó thực sự có cảm giác gì đó hơn là khi ở gần tui 1 năm qua

......
-
Tới đây, tui đành phải rút lui trong cuộc tình 1 năm này 
...... Tất cả những gì tui làm trong 1 năm qua đã vô ích

....... Những gì tui chu cấp cho em nó, những gì tui dành cho em nó, những tình cảm chân thật của tui đối với em nó .v.v.v.... tất cả trở về con số 0

.......... Thậm chí những gì tui làm trong 1 năm qua,
cũng không bằng những gì mà một thằng cao hơn tui làm trong 2 tháng 
.......
- Những tin nhắn của tui, hắn ta đều đọc được >"< ...... Những khi tui nhắn đến, hắn ta đều biết mà "kiểm soát" em nó

....... Những gì về tui, hắn ta đều biết nhưng sự hiện diện của hắn, đến tối hôm đó tui mới biết

........
Cái số lạ đó là do hắn nhắn cho tui 
....... Vậy mà trước giờ, tui luôn dành cho em nó sự tôn trọng của mình, tui không bao giờ giật máy của em nó khi em nó đang nhắn tin với ai đó

..... Sai lầm tai hại của tui là cho em nó quá tự do

......