Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Thật ra là vài lời tâm sự của tớ về cuộc đời mình trong những năm tháng vừa qua.
ai ngại đọc thì có thể đọc vài dòng chứ đỏ để hiểu rõ nội dung :)
Tớ 1 thằng con trai. Nghỉ học khi vừa thì xong đại học :).
Chuẩn bị tâm lí từ lớp 11.nhà nghèo thì ko thể trèo cao. cho nên những năm cấp 3 là những năm đầy kỉ niệm với mình. Ăn chơi quậy phá là chính học chỉ là phụ :).VUi nhìu buồn ít sống thoải mái :).
Thi tốt nghiệp xong , qua với 41 điểm hài lòng với những tháng ngày cuối cùng mình bỏ ra :).
Thi xong đại học thì về nhà học nghề .
Gia đình thì khó khăn kiếm cái nghề ưng ý học thì cũng ko có tiền mà đống. cắn răng học điện tử do 1 ông quên biết gia đình giới thiệu/
6 tháng thử cảm giác bị bắt ép 1 thứ mà mình ko thích
nhìu khi từng cái main mạch lại chạy lung tung trong từng giấc mơ . nhìu khi đi làm nhìu nơi , lung tung phức tạp mà mình thì nai vàng ngơ ngác :).Học được nhìu điều từ trường đời . đã biết dùng mánh khóe để đạt được mục đích .Kinh nghiệm ko nhìu nhưng cũng đủ để tự học hỏi :).Và rồi may mắn lại theo được nghề kĩ thuật viên máy tính :).VỚi niềm đam mê sẵn có và gu gô thần chưởng trong vòng 2 tháng đã thành thạo nhìu loại main máy tính cũng như máy in và photo.Thiết nghĩ cuộc sống sẽ khá hơn khi đã thạo kha khá ngề :).
Cơ hội lại đến khi nhà nước đền bù tiền nhà cửa :).
May mắn có trong tay con vốn 100tr do mình đứng tên và căn nhà gần 1bi mà sổ đỏ mình là chủ :).CÓ tiền thì tự tin hẳn lên , quan hệ lại rộng hơn nhưng cũng từ đó suy nghĩ mà chán cảnh làm nghề vét từng đồng mà sống :).cảm thấy mệt mỏi.
Nhỏ giờ chưa dám có 1 ước mơ nào cả , khi có tiền trong tay thì cũng chả dám mơ ước gì , cũng chỉ sống qua ngày và từ khi gặp nhỏ.Thiên thần hiện giờ của mình.
NHỏ ko làm tớ thay đồi . nhưng làm tớ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn :).NHỏ ko thể lấp vào chỗ trồng mà người đầu tiền đã gây ra cho tớ nhưng nhỏ lại có thể san bằng nó vào hơn thế nữa.
Nhỏ đi vào tâm trí tớ trong từng đêm dài thao thức.Và những giấc mơ ngọt ngào
thật sự 5 năm sau cái ngày định mệnh đó. cảm xúc mới trở về như thế. Ào ạt và mãnh liệt :).
VÀ rồi tớ suy nghĩ về tương lai của 2 đứa nhìu hơn thực tại hiện tại :).
tc của 2 đứa thì cũng chỉ 2 đứa biết thôi. chưa công khai và cũng nhỏ cũng chưa chấp nhận mình là gì cả. Tất cả những gì mình làm trong time qua cho nhỏ là đem lại cho nhỏ niềm vui và hạnh phúc :) và mình cũng nhận được từ nhỏ như thế.ĐÔi khi nghĩ nó hay hơn 1 lời nói.
ĐÓ là quan hệ của tớ với nhỏ . bạn ko là bạn mà người yêu ko người yêu :).
Nhưng tớ thật sự yêu nhỏ . nhìu hơn những gì tớ nghĩ và viết bây giờ.
2 tháng trước. tớ đã có cơ hội du học và bắt đầu cuộc sống ở 1 miền đất mới :).
suy nghĩ nhiều đêm và rồi tớ đã quyết định :).
Tớ chọn nhỏ và ở lại VN , tớ đưa ra 1 đống những điều khiến gia đình buộc phải theo vì nó cho thấy tớ ở VN tốt hơn sang mĩ.
Và giờ đây 1 đống hỗn lộn tớ đưa trên đang trờ thành những dự định khát khao của tớ. và tớ sẽ có gắng làm được :).
Tớ có thực sự ngốc khi quyết định ở lại VN ko :).Tớ với nhỏ vẫn chưa là gì cả , có đáng để hy sinh như thế ko ( bạn gái củ nói) nhưng dù sao tớ đã chọn lựa , và tớ ko hối hận.Tớ đang cố biến những dự định , ước mơ kia thành hiện thực .Và con đường tớ đi hiện giờ chông gai lắm.ĐÔI khi nhỏ vô tình quá lại khiến mình phải suy nghĩ và tớ ngốc lắm ko các bạn :)
Hiện giờ tớ cũng đã được cho lại cơ hội được bão lãnh sang mĩ và tớ đang phân vân :)
Bỏ lại tất cả những gì tốt đẹp đang xây dựng và bao nhiu hoài bão ước mơ và dự định để bay sang mĩ . hay là ở lại và đương đầu với nó :).
tớ đã có 80% quyết định và tớ là người sống theo tình cảm nên các cậu có thể bik câu trả lời rồi.
1 lần nữa tớ chọn tình yêu. Liệu có sai lầm ko nhỉ :)
ai ngại đọc thì có thể đọc vài dòng chứ đỏ để hiểu rõ nội dung :)
Tớ 1 thằng con trai. Nghỉ học khi vừa thì xong đại học :).
Chuẩn bị tâm lí từ lớp 11.nhà nghèo thì ko thể trèo cao. cho nên những năm cấp 3 là những năm đầy kỉ niệm với mình. Ăn chơi quậy phá là chính học chỉ là phụ :).VUi nhìu buồn ít sống thoải mái :).
Thi tốt nghiệp xong , qua với 41 điểm hài lòng với những tháng ngày cuối cùng mình bỏ ra :).
Thi xong đại học thì về nhà học nghề .
Gia đình thì khó khăn kiếm cái nghề ưng ý học thì cũng ko có tiền mà đống. cắn răng học điện tử do 1 ông quên biết gia đình giới thiệu/
6 tháng thử cảm giác bị bắt ép 1 thứ mà mình ko thích
nhìu khi từng cái main mạch lại chạy lung tung trong từng giấc mơ . nhìu khi đi làm nhìu nơi , lung tung phức tạp mà mình thì nai vàng ngơ ngác :).Học được nhìu điều từ trường đời . đã biết dùng mánh khóe để đạt được mục đích .Kinh nghiệm ko nhìu nhưng cũng đủ để tự học hỏi :).Và rồi may mắn lại theo được nghề kĩ thuật viên máy tính :).VỚi niềm đam mê sẵn có và gu gô thần chưởng trong vòng 2 tháng đã thành thạo nhìu loại main máy tính cũng như máy in và photo.Thiết nghĩ cuộc sống sẽ khá hơn khi đã thạo kha khá ngề :).Cơ hội lại đến khi nhà nước đền bù tiền nhà cửa :).
May mắn có trong tay con vốn 100tr do mình đứng tên và căn nhà gần 1bi mà sổ đỏ mình là chủ :).CÓ tiền thì tự tin hẳn lên , quan hệ lại rộng hơn nhưng cũng từ đó suy nghĩ mà chán cảnh làm nghề vét từng đồng mà sống :).cảm thấy mệt mỏi.
Nhỏ giờ chưa dám có 1 ước mơ nào cả , khi có tiền trong tay thì cũng chả dám mơ ước gì , cũng chỉ sống qua ngày và từ khi gặp nhỏ.Thiên thần hiện giờ của mình.
NHỏ ko làm tớ thay đồi . nhưng làm tớ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn :).NHỏ ko thể lấp vào chỗ trồng mà người đầu tiền đã gây ra cho tớ nhưng nhỏ lại có thể san bằng nó vào hơn thế nữa.
Nhỏ đi vào tâm trí tớ trong từng đêm dài thao thức.Và những giấc mơ ngọt ngào
thật sự 5 năm sau cái ngày định mệnh đó. cảm xúc mới trở về như thế. Ào ạt và mãnh liệt :).
VÀ rồi tớ suy nghĩ về tương lai của 2 đứa nhìu hơn thực tại hiện tại :).
tc của 2 đứa thì cũng chỉ 2 đứa biết thôi. chưa công khai và cũng nhỏ cũng chưa chấp nhận mình là gì cả. Tất cả những gì mình làm trong time qua cho nhỏ là đem lại cho nhỏ niềm vui và hạnh phúc :) và mình cũng nhận được từ nhỏ như thế.ĐÔi khi nghĩ nó hay hơn 1 lời nói.
ĐÓ là quan hệ của tớ với nhỏ . bạn ko là bạn mà người yêu ko người yêu :).
Nhưng tớ thật sự yêu nhỏ . nhìu hơn những gì tớ nghĩ và viết bây giờ.
2 tháng trước. tớ đã có cơ hội du học và bắt đầu cuộc sống ở 1 miền đất mới :).
suy nghĩ nhiều đêm và rồi tớ đã quyết định :).
Tớ chọn nhỏ và ở lại VN , tớ đưa ra 1 đống những điều khiến gia đình buộc phải theo vì nó cho thấy tớ ở VN tốt hơn sang mĩ.
Và giờ đây 1 đống hỗn lộn tớ đưa trên đang trờ thành những dự định khát khao của tớ. và tớ sẽ có gắng làm được :).
Tớ có thực sự ngốc khi quyết định ở lại VN ko :).Tớ với nhỏ vẫn chưa là gì cả , có đáng để hy sinh như thế ko ( bạn gái củ nói) nhưng dù sao tớ đã chọn lựa , và tớ ko hối hận.Tớ đang cố biến những dự định , ước mơ kia thành hiện thực .Và con đường tớ đi hiện giờ chông gai lắm.ĐÔI khi nhỏ vô tình quá lại khiến mình phải suy nghĩ và tớ ngốc lắm ko các bạn :)
Hiện giờ tớ cũng đã được cho lại cơ hội được bão lãnh sang mĩ và tớ đang phân vân :)
Bỏ lại tất cả những gì tốt đẹp đang xây dựng và bao nhiu hoài bão ước mơ và dự định để bay sang mĩ . hay là ở lại và đương đầu với nó :).
tớ đã có 80% quyết định và tớ là người sống theo tình cảm nên các cậu có thể bik câu trả lời rồi.
1 lần nữa tớ chọn tình yêu. Liệu có sai lầm ko nhỉ :)



, kiếm nhiều tiền rồi về Việt Nam xem, nếu em ấy '' còn '' chờ thì ok, em thật sự là người con gái trong anh, còn nếu ko thì củng ok, gái nó thấy $ tự khắc nó xáp vào, lúc đó tha hồ mà chọn.
Xong chuồn sang mĩ, nhỏ ở nhà chắc chắn chờ bác (bố em cũng phải chờ huống chi em). Còn muộn rồi thì 1 mình bác cũng đủ lo 3 miệng :hug: