Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
that's why i said:
mềnh ko biết King imba cỡ nào nhưng chỉ cấn nó giết Gon thì coi như nó tự đào mồ chôn nó vì Killua sẽ điên lên bợp tai nó chết 99.99% =)
=))
 
mềnh ko biết King imba cỡ nào nhưng chỉ cấn nó giết Gon thì coi như nó tự đào mồ chôn nó vì Killua sẽ điên lên bợp tai nó chết 99.99% =)
Thật là Imba =))
Bạn này fan nặng của Shonen mainstream "có niềm tin là có tất cả" =))
 
vua nó có vẻ hơi vô đối rồi , khéo phải chơi kiểu tâm lý may ra ăn đc nó :D
 
1 cách khác là King khi nhìn thấy Komugi đầu óc bấn loạn giết chết killua rồi Palm, knuckle ... Gon lúc này điên tiết lên nhiều lần và già thêm 100 tuổi, đến lúc đủ sức đánh nhau với King và kết quả là đồng quy ư tận. Sau đó trận đánh hoành tráng đó được những người còn sống như Novu lan ra ngoài, đến tai Leorio lúc này đang luyện thuật hồi sinh (với cái giá là phải giết 5 người khác để cứu 1 người), thế là anh ấy cứu cả nhà và hậu quả là việc giết người để cứu người khiến anh biến chất và trở thành 1 bác sĩ điên => boss mới. Và người quyết định đi tìm diệt anh không ai khác là Kurapica \m/.
Giỡn tí thôi, truyện mà ra như thế chắc nghỉ coi luôn =((.
 
Thật tội cho Gon, bị nhiều cú sốc tâm lý quá. Người thân bị giết mà không cứu được, xác thì bị tách ra thành từng mảnh một.

Còn King thì quá imba rồi. Đến mức Knuckle còn nói xài Clean Pot cũng không được. Tác giả cũng đã thừa nhận với sức mạnh của King thì hệ thống chiến đấu bằng nen gần như bị phá sản.

Bây giờ hy vọng Knuckle không chết.
 
Thật tội cho Gon, bị nhiều cú sốc tâm lý quá. Người thân bị giết mà không cứu được, xác thì bị tách ra thành từng mảnh một.

Còn King thì quá imba rồi. Đến mức Knuckle còn nói xài Clean Pot cũng không được. Tác giả cũng đã thừa nhận với sức mạnh của King thì hệ thống chiến đấu bằng nen gần như bị phá sản.

Bây giờ hy vọng Knuckle không chết.

Bài này quá chuẩn, nhất là câu nói tác giả thừa nhận sức mạnh của King đồng nghĩa với hệ thống chiến đấu bằng Nen phá sản. PotClean vô dụng với King bởi vì nó chỉ có tác dụng trong bán kính 50m, mà viên của King thì quá imba, đừng nói 50m mà viên của nó dám 5km nó cũng được, trong khi đó Meleoron chỉ nín thở được khoảng 2 phút. Như vậy kế hoạch này phá sản. Knuckle thuộc loại hunter thông minh chiến đấu bằng cái đầu như Morau nên ngay khi đó nó đã xác định rằng không còn cơ hội nào thằng, điều nó không ngờ nhất chính là cái tốc độ của King nhanh như 1 ánh chớp.

Còn ai bảo ánh chớp không phải là tốc độ của ánh sáng thì :-j
 
Nói vậy thì tính thời điểm này không thể thắng được king bằng nen rồi đến thằng Gon free style với Pitou thế thì đảm bảo nó không đánh được ai nữa. Art này chắc chỉ giải quyết bằng tâm lý chiến Komugi vs King rồi. Không biết thằng Pufu cản bằng cách nào đây.
 
Nói vậy thì tính thời điểm này không thể thắng được king bằng nen rồi đến thằng Gon free style với Pitou thế thì đảm bảo nó không đánh được ai nữa. Art này chắc chỉ giải quyết bằng tâm lý chiến Komugi vs King rồi. Không biết thằng Pufu cản bằng cách nào đây.

1 rắc rối khá lớn xuất hiện khi Pitou đã chết, King sẽ ko thể nhớ ra việc nó đã giao cho Pitou là việc gì và sẽ không thể nhớ ra điều quan trọng với nó là gì. Chắc chắn việc Pitou chết sẽ làm Pufu rất mừng.

Giờ chỉ hy vọng King tóm được Palm.
 
Tên đầy đủ của thằng gon là gì bà con nhỉ. đấy là tên cái acc của thằng bạn định vào nghịch mà ko nhớ chính xác :((
 
Tên đầy đủ của thằng gon là gì bà con nhỉ. đấy là tên cái acc của thằng bạn định vào nghịch mà ko nhớ chính xác

Gon Freecss

1 rắc rối khá lớn xuất hiện khi Pitou đã chết, King sẽ ko thể nhớ ra việc nó đã giao cho Pitou là việc gì và sẽ không thể nhớ ra điều quan trọng với nó là gì. Chắc chắn việc Pitou chết sẽ làm Pufu rất mừng.

Giờ chỉ hy vọng King tóm được Palm.
Vốn dĩ art này nếu Gon có tham chiến thì nó đánh với Pitou là hết đã vậy Toga còn cho nó aura nhưng có after effect nên khả năng nó tham chiến tiếp là zero.
Việc Pitou chết ảnh hưởng khá lớn nó nhớ được có 3 thằng hộ vệ và giao nhiệm vụ quan trọng cho Pitou nhưng lại không nhớ là gì ( ký ức thằng King này lẫn lộn vãi ).
Việc bây giờ là bắc ghế ngồi xem Pufu làm gì chứ vua gặp Komugi tớ đoán 100 %
 
flash ở đây hiểu theo nghĩa trong nháy mắt thì đúng hơn. Chứ ánh sáng thì ko tới đâu.
Cũng như đoạn con pufu bảo ủa potclean biến mất rồi. Sao cái đó nó biết tên là potclean được. Cái này do chuyển từ nhật sang anh nên nó nghĩa nó xê dịch tí thôi.
 
Rất nhiều cái mẹ gì, dựa vào mấy câu bố láo bố toét của thằng Gon xl với Pufu chứ rất nhiều cái mẹ gì? Còn vụ con Pitou toát mồ hôi hột trước thằng Gon khi ở lâu đài thì mày cũng bảo là nó sợ năng lực Gon nhé ?
Tao dựa vào cái gì kệ cm tao. Tao đoán đúng hay sai? xoắn clgt?

Chả cần mày lải nhải th2i thằng ngu nó cũng biết rằng Hisoka đánh ko lại Kastro, Kurapika đánh không lại Ubogin và Gon đánh không lại Gensuru, nhưng kết quả đều ngược lại nhờ trick trap

Còn mày dựa vào cái tâm lý bất ổn thì tao thấy buồn cười vcl ra ấy, mày dự đoán được nó dùng rule và dùng như thế nào chưa đã hay ngồi oang oác mơ tưởng đến cái maincharshield, hay là đến khi nó như vậy mày cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nghĩ trong đầu là việc ngoài dự đoán của mày? Mày nhìn hình tròn mày bảo nó là hình tròn đấy, nhưng tao bảo mày chứng minh tại sao nó là hình tròn mà mày không chứng minh được thì tao bảo nó là hình vuông mày cãi được không? Phán Gon thắng thì mày dựa vào cơ sở nào để nói, tao coi cái tâm lý bất ổn không là bằng chứng vì Ubogin sờ sờ ra đó sao nó ko thắng đc Kurapika, mày xoắn tao xem nào, hay là lại mang bài ca con cá Gon là mainchar nên phải thắng, thế thì tao không đỡ được đâu Ngay đến việc con Pitou nó mới dự đoán về cái giá phải trả của Gon mày đã bô bô ra vẻ hiểu biết rằng đó chính là cái giá phải trả của Gon là tao đã thấy mày có vấn đề về nhận thức rồi.
Tác giả dùng tâm lý bất ổn để buff cho thằng Gon đấy, tao đoán chắc chỉ cỡ 80% đúng thôi, mày mặt dày cười tiếp tao xem :-"

Thế thì mày nên im đi thì hơn, việc tao nói Gon không cân được Pitou là khi chap nó đánh Pitou chưa xảy ra, thế nó ko phải là dự đoán à
Thế nên tao bảo mày đoán sai, có vấn đề gì ko?
Tao dự đoán Gon thể nào cũng có trick tự buff nên mới dám nói Gon cân đc Pitou còn mày, khăng khăng theo cái luật bình thường nên đoán ngu đoán sai, chối cãi clgt =\
 
Bài này quá chuẩn, nhất là câu nói tác giả thừa nhận sức mạnh của King đồng nghĩa với hệ thống chiến đấu bằng Nen phá sản. PotClean vô dụng với King bởi vì nó chỉ có tác dụng trong bán kính 50m, mà viên của King thì quá imba, đừng nói 50m mà viên của nó dám 5km nó cũng được, trong khi đó Meleoron chỉ nín thở được khoảng 2 phút. Như vậy kế hoạch này phá sản. Knuckle thuộc loại hunter thông minh chiến đấu bằng cái đầu như Morau nên ngay khi đó nó đã xác định rằng không còn cơ hội nào thằng, điều nó không ngờ nhất chính là cái tốc độ của King nhanh như 1 ánh chớp.

Còn ai bảo ánh chớp không phải là tốc độ của ánh sáng thì
Mình chỉ ko hiểu con kiến chúa cứ cho là chọn lọc ra nhưng Gen tốt nhất để sinh ra con King và 3 hộ vệ, nhưng sức mạnh lẽ ra cũng chỉ giới hạn ở những loài mạnh nhất thôi chứ nhỉ:|. Năng lực của bọn kiến vượt xa bất kì giống loài nào .
 
Chắc cái này tổng hợp rồi thay đổi có thể nhiều cái siêu việt nhất kết hợp lại với nhau tạo ra cái siêu việt hơn giống như lưỡng long nhất thể của DB he he.
 
cứ tưởng tượng 1k người thì có 1 người giỏi đặc biệt ở một mặt nào đấy. 999 người còn lại kha khá các mặt nào đấy.
Kiến nó ăn rồi nó tích hợp tinh túy của tinh túy lại, tạo ra 1 siêu cá thể vượt trội là chuyện dễ hiểu thôi :-??
 
Không chỉ con người nó còn tích hợp ở cả động vật nữa nếu chỉ con người không thì chắc nó đã không imba đến thế.
 
Tao dựa vào cái gì kệ cm tao. Tao đoán đúng hay sai? xoắn clgt?
Suy đoán đ éo có căn cứ thì tao cũng coi như nó sai con mẹ nó ra rồi, chứng minh mà không có điều kiện mà đòi kết quả =)), việc mày cho mày đoán đúng thì khác nào mảy bảo cái hình đó là hình tròn nhưng mày ko chứng minh được hình tròn thì tao nói nó là hình vuông mày cũng chả cãi được. Giờ tao bảo mày đoán sai đấy mày làm cm gì được tao? Não cứ như thể HXH rồi đem motif DB ra so sánh, xong sau đấy cùn lên thì giở giọng "giờ tao nói HXH ko có motif boss của DB đấy", mẹ bà thằng não cạn so sánh vãi cả hà ra.

Tác giả dùng tâm lý bất ổn để buff cho thằng Gon đấy, tao đoán chắc chỉ cỡ 80% đúng thôi, mày mặt dày cười tiếp tao xem :-"

Tao sản xuất vào 4 chữ tâm lý bất ổn =))
Thằng Gon nó chơi hy sinh vậy thứ nhất là ví nó sống quá tình cảm, thứ 2 nó là thằng điên cuồng thê hiện qua việc nó thí 2 cái tay khi đánh nhau với Gensuru. Mày đoán chỉ đúng 80% à? Tao đoán đúng 100% Gon ko ăn đc Pitou đấy, mày xoắn tao xem :-"

Thế nên tao bảo mày đoán sai, có vấn đề gì ko?
Tao dự đoán Gon thể nào cũng có trick tự buff nên mới dám nói Gon cân đc Pitou còn mày, khăng khăng theo cái luật bình thường nên đoán ngu đoán sai, chối cãi clgt =\
Tao đ éo có sai thì chối cãi clgt, não à thằng ngu =)), tao bảo Gon vẫn không ăn được Pitou đấy, mày sủa được tao à, khi đấy đã ra chap nó đánh được Pitou à :-/, cùng là đoán với nhau mày đoán được tao đoán không đc, trong khi tao sai cm gì =)). Cái trò buff tư tưởng niềm tin thì truyện nào cũng có, nhưng điều mà người ta không ngờ nhất là Togashi lại mang vào xài trong bộ này, mà những thằng có não thì lại không bao giờ tính tới trường hợp này bởi vì nó quá vô lý đi, chỉ có những thằng ngu đầu óc đơn giản mới nghĩ tới khả năng tác giả buff niềm tin, và quả thật lần này chúng nó đúng, đôi khi thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ =)), tao chỉ hơi buồn tác giả cái là tạo ra bọn hộ vệ quá khủng như vậy đến Netero đánh chưa chắc đã giết được mà lại cho 1 thằng ranh con luyện niệm chưa đc 1 năm buff niềm tin lên giết như mèo vờn chuột thì đúng là ngoài dự đoán, đúng là có niềm tin là có tất cả =))

Giờ thì giỏi mà dự đoán tụi nó giết King thế nào nhé, đừng có mà bảo rằng nó là phe ác thì đằng nào nó cũng thua nhé, cái đấy con nít nó cũng đoán đc. Tao đoán là đ éo có thằng nào cân được King đấy, mày giỏi mà vào đoán. Hay lại là "thể nào cũng có thằng dùng trick dùng trap" :-/, cái tao nói ở đây là nen và physic, còn tư tưởng cái ác sẽ thua thì miễn bàn :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng king hiện h có imba nhưng chưa phải trùm cuối đâu vì thế chả cần ca ngợi hay cãi nhau về nó làm gì cả ,cũng chỉ là 1 loại rẻ rách so với những trùm sau này

---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:48 ----------

King mạnh nhưng chỉ còn 1 mình nó làm dc ai? Hay lại định làm siêu nhân troll 1 mình cân tất cả =\

troll còn tùy đồ mới solo lại void hay ko, cơ hội 2 con là 50/50 , troll bây giờ nếu đánh team chả = 1/5 thằng void late
 
Chỉnh sửa cuối:
Suy đoán đ éo có căn cứ thì tao cũng coi như nó sai con mẹ nó ra rồi, chứng minh mà không có điều kiện mà đòi kết quả
Tao suy đoán ko có căn cứ? mày lại tdtt đấy à =\
Từ cả chục chap trc khi đấu với Pitou, tao đã thấy Gon nó thể hiện 1 tậm trạng bất ổn hoàn toàn có thể nổi điên break limit của nó, nói nôm na là hoàn toàn có khả năng xuất hiện MCS. Căn cứ của tao đấy, có vấn đề gì ko :-"

Tao sản xuất vào 4 chữ tâm lý bất ổn
Thằng Gon nó chơi hy sinh vậy thứ nhất là ví nó sống quá tình cảm, thứ 2 nó là thằng điên cuồng thê hiện qua việc nó thí 2 cái tay khi đánh nhau với Gensuru. Mày đoán chỉ đúng 80% à? Tao đoán đúng 100% Gon ko ăn đc Pitou đấy, mày xoắn tao xem
Sự thật rành rành Gon giết đc cả Pitou, mày đoán sai lại còn mặt dày gào lên mình đúng à?
Trong cái trò suy đoán này, cái luật chơi ko đc dùng trick do thằng nào thêm vào thế? tự thêm tự sướng à?
Sự thật vẫn là tao đoán đúng, mày đoán sai. Và lại 1 lần nữa thọt cả bi ko dám nhận sai nên piss ra cái luật "tao bắt thằng Gon phải đánh thường" để chối

Tao đ éo có sai thì chối cãi clgt, não à thằng ngu , tao bảo Gon vẫn không ăn được Pitou đấy, mày sủa được tao à
Chữ đậm, khổ quá, việc mày làm đừng có đổ cho tao
Còn mày sai chỗ nào tao nói nát ra rồi, ko hiểu tiếng Việt thì về học lại, ngay trong post này cũng có nói đấy

Cái trò buff tư tưởng niềm tin thì truyện nào cũng có, nhưng điều mà người ta không ngờ nhất là Togashi lại mang vào xài trong bộ này, mà những thằng có não thì lại không bao giờ tính tới trường hợp này bởi vì nó quá vô lý đi
Gon đc buff cũng từ mấy chục chap trc rồi, chỉ sợ những thằng tưởng mình có não ko nhớ ra đc thôii 8->

-----------

troll còn tùy đồ mới solo lại void hay ko, cơ hội 2 con là 50/50 , troll bây giờ nếu đánh team chả = 1/5 thằng void late
Troll trong team chỉ là con phế vật từ early đến mid và late
 
Chỉnh sửa cuối:
Sự thật là tao đoán đúng và mày đoán sai mới đúng, con trai ạ =)) Bởi vì việc mày đoán thế nào tao ko cần biết, chỉ biết cái điều kiện để suy ra kết quả của mày không có thì tao coi là mày đoán sai =))

Lằng nhằng, giờ tao nói "Gon nếu không dùng rule sẽ ko ăn được Pitou" có sai không? Mày xoắn tao xem nào? Đừng có xoắn cái giọng là hiện giờ Gon đã ăn được Pitou bởi vì tao nói trong thì quá khứ khi mà mọi việc chưa xảy ra, và điều quan trọng là đây là HXH chứ không phải DB nhưng vẫn có thằng ngu nói rằng "HXH ko có motif boss của DB" được khi nó cùn lên bị dồn vào ngõ cụt =))

Bảo câu trên của tao sai tức là tự vả vào mõm ở cái vụ boss, còn bảo tao đúng thì tức là tự vả vào cái lập luận hiện nay. Bấu víu vào cái tư tưởng niềm tin "tư tưởng bất ổn" rồi bô lô ba la hò hét vccc. Giờ tao ko nói mày đúng nữa mà tao nói toẹt ra mày đoán sai lè đấy được không :-/?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top