Ngày 23-4 cón nên đi chơi không =.= .........

Status
Không mở trả lời sau này.
Thịt đi
Ko thành công cũng thành nhân \m/
 
Ngày Chủ Nhật
Nỗi buồn và nước mắt
9-5-2010​


- Như đã nói ở phần trước, cả đêm hôm trước tui không ngủ được một tí nào, bởi vì nằm xuống là tui lại tưởng tượng ra cảnh em nó đang vui vẻ với thằng khác :-w ...... Tối đó tui mới ra quyết định : Chấm dứt tất cả với em nó :| ...... Và đúng trưa hôm sau, tui chạy qua cửa hàng của em nó =.= ......

- Do đã hẹn trước, em nó ở đó chờ tui đến, đợi tui với dáng vẻ là người có lỗi =.= ...... Tui trách em, tui la em, tui tỏ ra rất giận nhưng lại rất bao dung :-< ....... Tui hỏi em nó kỹ thêm một lần nữa về thằng kia , em nó nói rằng chẳng qua em nó muốn tìm người nói chuyện mà thôi, rằng em nó chưa biết có phải là tình thương yêu mà tui hay kể cho em nó không nữa, rằng em nó rất hối hận và tui có thể chửi em nó cái gì cũng được :| ......

- Em nó nói thằng kia cũng rất buồn, vì nó là người đến sau, vì nó không muốn thấy em buồn, và nó sẵn sàn rời bỏ để hai người hạnh phúc .v.v.v.v....... Nhưng khi nhìn mặt của em, tui lại thấy hình như em rất muốn tiếp tục với thằng đó nhưng lại không muốn mất tui :| ......... Thấy không có kết quả, tui đành ra về :-< .....

- Trưa hôm đó, em nhắn tin lại là em đã khóc rất nhiều, em cũng không ngờ sự việc lại tệ hại đến thế này =.= ..... Cô của em cũng la em, la em là quen bạn thì cũng phải kín đáo một chút, ai đời lại để lộ chuyện như thế b-( ........ Em quyết định không gặp ai hết, em quyết định ngưng toàn bộ liên lạc luôn >"< ....... Đến lúc đó, tui cảm thấy rất cần em, vì tui còn rất thương em, tui đành nhượng bộ :-< ....... Tui cho em hai con đường lựa chọn, một là quen thằng đó, tui sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, hai là quên thằng đó, tui và em làm lại từ đầu, bỏ qua hết chuyện này :| .......... Em đã suy nghĩ .......

- Tối hôm đó, em kêu là rất buồn và chạy ra ngoài uống nước với chị làm chung :-< ....... ( Sự thật thì chẳng biết phải uống nước với chị ấy không nữa :-s ) ....... Đến khuya mới về =.= .......

- Chuyện chưa dừng ở đó, tối hôm ấy, thằng ku kia liên tục nhắn tin cho em, nói là nó buồn quá nên về quên, giữa đường bị xe đụng, suýt chết b-( ....... Em nó sợ, cả đêm không ngủ được :| ........ Nó còn nhá máy cho tui nữa, nhưng tui không thèm gọi lại [-( ........

- Rốt cuộc, cả ngày Chủ Nhật, tui và em tâm sự qua điện thoại cũng khá nhiều, chủ yếu là tui đề xuất cho em nó các cách để giải quyết vấn đề tay ba này :-w ..... Tui chủ động rút lui nếu em nó muốn :-< ....... Nhưng thật tâm tui lại không cam lòng, và tui đã đề xuất chuyện quay lại với em nó :-s ...... Thật lòng lúc đó tui cũng chẳng biết mình muốn gì b-( ........ Tui chỉ biết hình như trước giờ mình cứ ảo tưởng và nay đã có "người" kéo mình ra khỏi sự hoang tưởng đó =(( ....... Sự thật vẫn là sự thật, em nó là con gái, và em nó cần một người đàn ông thật sự :-< ....... ( theo ý nghĩ của những người học thấp =.= ) ..........



Ngày thứ hai - Một bản thỏa thuận
Tu-bì còn-ti-niu .....
 
^
- Theo dõi tui từ đầu đến giờ mà có thể kết luận tui như vậy sao :| ...... Nếu muốn tình dục thì tui đem tiền ra ngoài chơi bời từ lâu rồi :| ...... Đâu chung tình đến bây giờ :| ......


@ Rèo : sẽ có hình, nay mai thôi :'> ........

Ai bảo nói "Tui mún thịt e nó rùi mới bỏ" ... :-"
 
^
Chả qua cũng có tí muốn cả tính yêu lẫn tình dục ;)).

Thôi tôi nghe ông nói thế tôi cũng chịu hết nói gì được rồi. Làm vậy tổ mất giá mình thôi :-j.

" Đời lãng tử phiêu du cùng gió.
Chốn phiêu bồng ắt có mỹ nhân. "

Mỗi tội ông chưa giống lãng tử =)).
 
cái này giống lãng nhách chứ lãng tử khỉ gì :))
có thế mà cũng ko dứt khoát được :-w
 
đều, ai lại phũ thế
an ủi em nó vài câu cho nó quyết tâm chứ
cố lên \m/
 
Cứ mỗi lần cù nhây là mỗi lần giá trị bản thân bị hạ thấp một chút :(. Ông ơi là ông....Mong rằng chuyện này nó qua nhanh nhanh để ông tự nhìn lại, chứ tình hình là đắm quá rồi, tôi người ngoài củng ko nắm hêt được. Bó tayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy \m/
 
- Đã bảo đâu sai, tạ bay vù vù 8-} ........ Còn nữa, sẽ còn tạ bay nữa :-< .....
 
Nói câu này TLA ko đc giận e nhé ...
"Đã lùn mà còn hứng tạ thì xong vụ này chắc bác còn mét mốt ..."

P/S: Ko đc giận ...
 
- Rốt cuộc, cả ngày Chủ Nhật, tui và em tâm sự qua điện thoại cũng khá nhiều, chủ yếu là tui đề xuất cho em nó các cách để giải quyết vấn đề tay ba này :-w ..... Tui chủ động rút lui nếu em nó muốn :-< ....... Nhưng thật tâm tui lại không cam lòng, và tui đã đề xuất chuyện quay lại với em nó :-s ...... Thật lòng lúc đó tui cũng chẳng biết mình muốn gì b-( ........ Tui chỉ biết hình như trước giờ mình cứ ảo tưởng và nay đã có "người" kéo mình ra khỏi sự hoang tưởng đó =(( ....... Sự thật vẫn là sự thật, em nó là con gái, và em nó cần một người đàn ông thật sự :-< ....... ( theo ý nghĩ của những người học thấp =.= ) ..........

Ngày thứ hai - Một bản thỏa thuận
Tu-bì còn-ti-niu .....
thôi ông ơi :-< dứt khoát cho rồi :-< cứ cù nhây mãi, ko khéo tui liệt ông vô ambivalance của tâm thần bi giờ :-ss
 
- Rốt cuộc, cả ngày Chủ Nhật, tui và em tâm sự qua điện thoại cũng khá nhiều, chủ yếu là tui đề xuất cho em nó các cách để giải quyết vấn đề tay ba này :-w ..... Tui chủ động rút lui nếu em nó muốn :-< ....... Nhưng thật tâm tui lại không cam lòng, và tui đã đề xuất chuyện quay lại với em nó :-s ...... Thật lòng lúc đó tui cũng chẳng biết mình muốn gì b-( ........ Tui chỉ biết hình như trước giờ mình cứ ảo tưởng và nay đã có "người" kéo mình ra khỏi sự hoang tưởng đó =(( ....... Sự thật vẫn là sự thật, em nó là con gái, và em nó cần một người đàn ông thật sự :-< ....... ( theo ý nghĩ của những người học thấp =.= ) ..........



Ngày thứ hai - Một bản thỏa thuận
Tu-bì còn-ti-niu .....

Học cao hay học thấp thì cũng đều cần như nhau hết :-j.

Đã dứt khoát thì ko cần phải nói nhiều, kinh nghiệm của tôi đấy. Ko phải thỏa thuận vớ thỏa thuận vẩn làm gì, thích thì đơn giản chứ có yêu đâu mà phải lăn tăn, mà tôi cá với ông đấy đe'k phải tình yêu, nói thật chứ em này tán cũng dễ thôi, làm gì đến mức ông say đắm cuồng nhiệt thế làm gì.

Hay ta quay trở về với em Đen ngày xưa nhỉ ;)).
 
thôi từ nay bàn sang cái động bàng tơ mới của cháu TLA đi là vừa ;))
 
Căng thẳng như tình hình chính trị nóng ở Trung Đông 8-}.

Sao mình cảm giác là chân chưa đủ dài nhỉ :-?. (Đừng phát tán lung tung nha, ko tôi vỡ mặt đấy :-s ).
 

Attachments

  • 27095_376793082859_738002859_3504571_4596843_n.jpg
    27095_376793082859_738002859_3504571_4596843_n.jpg
    75 KB · Đọc: 52
^
Ai đấy,em trắng của lão TLA ảh :-o chả chả chả
 
^
Ai đấy,em trắng của lão TLA ảh :-o chả chả chả

chắc ko phải đâu, 17t mà làm gì già thế :|
mà ngày trước ta cũng bảo lão em nào thì ra em đó, tập trung 1 em thôi, ko thì có ngày chả còn ai, bây h đúng thật :|
 
18t và ko phải em Trắng 8-}. Vui tính cực. Hôm qua mình xem lại đống ảnh thấy tự dưng cái này chân ngắn đi, mang lên chơi cho vui thôi :)).

Cơ bản là lão TLA bắt cá nhiều tay nhưng ko khéo, nên số trời hại ;)).
 
Căng thẳng như tình hình chính trị nóng ở Trung Đông 8-}.

Sao mình cảm giác là chân chưa đủ dài nhỉ :-?. (Đừng phát tán lung tung nha, ko tôi vỡ mặt đấy :-s ).

có vẻ hơi lcd hay sao ấy nhỉ :-B
 
Uh, kiểu loli :)).

Cháu chỉ thích vui tính ( hoặc trầm tính ) với cái mẹt xinh xinh, và form người mỏng dính. :'>.

Cháu TLA chơi toàn loại XL với XXL, nuốt ko trôi 8-}.
 
- Nhìn hình quen quen :-/ ......

- Cơ mà sáng qua, tui chạy qua chỗ làm của em nó và "tình cờ" nhìn được cặp "đào tiên" tuyệt đẹp của em nó :"> ........ Em nó mặc áo cổ rộng, lại khom người xuống thật lâu để lấy đồ cho khách, thế là :-s ........ Cơ mà nhìn đẹp thật, hơn hẳn mấy em Nhật Bủn ;;) ....... Kiểu này chắc mấy anh khác cũng được thấy từ lâu rồi :-< ........ Tui ít qua chỗ làm nên giờ mới biết :-ss ..... Thật là nguy hiểm :-s ......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top