Màn Little Conquer: thời gian đánh 8 năm 1 tháng. Key cho chiến thuật này là thụ phục được Phan Chương (úp thành quả cuối thì bắt tướng như film) và chịu khó duel.
- Cho quân chạy xuống chiếm thành trống Sài Tang (mang theo tiền + 3 boat) và cái bến gần đấy để có tiền lương. Trong thời gian này cố gắng search tướng và xây nhà (cứ xây sát bờ sông bên Lư Giang bình thường, vì Lưu Do nó sẽ đánh cái bến bên dưới chứ ko đánh phía cái bến do Viên Thuật giữ nên ko sợ bị nó bắn dưới sông lên phá nhà). Chiếm Sài Tang thì move khoảng 6 tướng qua đây xây tiếp. Nếu search lun cả tướng ở Sài Tăng thì mới vào sẽ được khoảng 2x tướng.
- Xây quân bên Lư Giang lên, tạm thời thiếu tiền nên khoan xây vũ khí mà xây Tower với RAM trước.
- Lúc Lưu Do qua đánh, cho khoảng 3 tướng war khá + khả năng thủy chiến cấp S ra chặn đánh gần thủy trại, cho quân kiếm thôi, vì xuống thuyền thì vũ khí chẳng cần, với lại lúc này vũ khí đâu có dư để đem ra cho mất. Thuyền, RAM, Tower giống nhau ở chỗ quân chết ko ảnh hưởng đến nó, miễn là nó còn thì vẫn có thể cho quân vô tiếp. Với 3 tướng này, 1 turn có thể giết khoảng 3k - 4.5k quân giặc, đánh xong lại vô bến tiếp.
- Bắt đầu xây vũ khí, khi quân Lưu Do xuống còn xấp xỉ 1 vạn (nó cứ thích đem rải rác qua úp bến nên chết lẻ tẻ), đem Tower + vũ khí chạy qua hốt hụi thành Kiến Nghiệp + 6 tướng bên ấy liền.
- Đừng đánh Ngô Quận hay Cối Kê, mà lo phát triển Kiến Nghiệp đã, đồng thời dùng Ly Gián để khích đểu 2 đứa nó choảng nhau. Lúc Vương Mãng ở Cối Kê qua đánh Nghiêm Bạch Hổ ở Ngô Quận thì khoảng 3 vạn quân ở Kiến Nghiệp vòng theo đường rừng úp sọt Vương Mãng (do quân tướng đông hơn :P). Xong rùi thì dọn nốt cái thành Ngô Quận, tất nhiên phải canh timing sao cho thành gần vỡ thì quân 2 bên cũng sắp tàn, vào thu dọn tàn cuộc với cái giá thấp nhất.
- Lúc này Lưu Bị sẽ mon men từ Hạ Phì chạy xuống bến Khúc A và đánh vào Ngô Quận, bình tĩnh ra duel với Quan Vũ, bắt được anh í là thế giới hòa bình ngay. Lưu Bị sẽ lật đật mang tiền sang chuộc, nhớ đồng ý gấp, vì mình đang thiếu tiền mà.
- Dọn xong 3 quận phía Đông Nam này thì coi như có hậu phương rùi. Lúc này Thuật đã chiếm Giang Hạ và bị Lưu Bị đánh ở Thọ Xuân, Tào đánh ở Nhữ Nam. Cứ đợi Thuật mất Thọ Xuân thì ta đem quân Lư Giang ra chiếm lại hộ bạn, dù sao cũng là bạn tốt của nhau mà. Lúc này Sài Tang đã phát triển xong nên tạo quân và tích trữ vũ khí vừa đủ cho vài vạn là được, cho khoảng 3 vạn quân kiếm ra bến Lục Khẩu + 3 boat, cái này là để bảo đảm Thuật vẫn sống (nhưng dặt dẹo) ở Giang Hạ để hút sinh lực của Lưu Biểu giùm ta, có time phát triển Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng, đừng chiếm Vũ Lăng, vì sẽ bị Lưu Biểu bên Giang Lăng qua đánh, thay vì thế, hãy để quân Giang Lăng qua choảng Giang Hạ giùm mình.
- Chỉ chặn giùm Thuật các đội quá đông (như Biểu dẫn 1 vạn thì phải chặn) hoặc các đội RAM, tower. Còn các đội giáo cung kích gì đấy thì để Thuật làm việc. Trên sông thì Tôn chả sợ bố con thằng nào, nên công việc này khá nhàn cho chiến khu Sài Tang (3 tướng ở bến và 6 tướng tạo quân + làm việc nhà).
- Câu time phát triển xong Thọ Xuân và đám Trường Sa đến Linh Lăng. Lúc này Thọ Xuân thành căn cứ địa kháng chiến chống Lưu, Tào. Duel + Phan Chương thì địch đem tướng qua xong ở lại với ta lun, ai đem tiền chuộc đến thì accept hết, phải lấy tiền chạy đua vũ trang chứ. Nhà tù lắm lúc ko đủ chỗ chứa, bọn chúng đóng film "prison break" liên miên. Dẻo mồm có thể thu phục được em nào thì có thêm mấy thằng đệ đi xây nhà hoặc vài em gái hầu hạ giường chiếu

.
- Nhớ Ly Gián Lưu Bị với Viên Thiệu và Lữ Bố với Tào Tháo, đừng để Lã Bố đâm đầu vào 2 cái bến của Viên Thiệu làm gì, trong khi Tào nhàn rỗi tạo quân ở Trần Lưu, 2 pé này phải choảng nhau thì sau này mình dọn Tháo mới nhanh.
- Cảm thấy quân lực đủ bình định Lưu Biểu (tầm 5 - 6 vạn là đủ rùi) thì để Biểu nó thoát qua rùi mình theo sau lưng nó chiếm bến Hạ Khẩu, xong hủy ally "người bạn tốt" này và diệt quốc hộ lun. Lúc này Biểu bị cuốn vào cuộc chiến với Lý Thôi và Thuật, lại còn cho 1 vạn quân đi chiếm Vũ Lăng nên quân mỗi thành tầm 1 vạn - 2 vạn à. Đủ lương thì kéo 5 - 6 vạn ùa qua, đánh 1 trận thì có thể định Biểu. Từ Sài Tang đem 3 vạn đánh Giang Hạ của Thuật, 3 vạn qua đánh Giang Lăng, lúc này vẫn tạo quân ở Sài Tang, chiếm xong thì kéo quân từ Giang Hạ (có tiếp tế đến từ Lư Giang, canh time xuất phát sao cho chiếm xong Giang Hạ thì hàng tới :P) theo đường thủy qua đánh Tân Dã (đi đường rừng dễ bị chặn ở hẻm núi lắm, nên tránh). Đồng thời kéo quân Giang Lăng đến đánh Tương Dương, chuyển quân Sài Tang, Linh Lăng lên thủ Giang Lăng. Trên đường đi tiện tay hốt lun Vũ Lăng (chưa phát triển được gì của Lưu Biểu).
- Diệt Biểu ở Tân Dã xong thì tạm thời dừng lại ở Tân Dã và Giang Lăng để xây dựng củng cố thành quả (thât ra là đợi tiếp tế ^^). Tháo lúc này suy yếu (do chiến với ta và Lã Bố), quân ở Thọ Xuân cũng tầm 8 - 9 vạn rồi, đem 5 vạn qua chiếm Nhữ Nam, rồi def quân từ Hứa Đô qua, xong xuôi thì tiến ra chiếm Hứa Đô lun, tiện tay thì đem quân Tân Dã ra chiếm Uyển Thành để bảo vệ Hứa Đô lúc này đã đem quân Hứa Đô đánh Trần Lưu diệt Tào.
- Do em tính toán sai time nên Lữ Bố đã bị Thiệu diệt trước đó vài turn, trước khi em kịp diệt Tào để qua chiếm tướng của Lã Bố, dàn tướng ngon của Bố bị Thiệu thu phục. Lúc này Trần Lưu bị khoảng 10 đạo thủy bộ của Thiệu qua thăm hỏi động viên, dàn tướng khủng của Thiệu Nhan Lương, Văn Sú, Liêu, Bố, abc, xyz, ... sẽ chạy qua. Quân mình chỉ khoảng 5 vạn ở Trần Lưu, lương thực chỉ đủ ra thành 10 turn, lúc này chạy ra ngoài xây camp với drum gần thành nhất có thể, sau đấy cử 3 đạo tướng đi 1 mình war khá ra dụ duel với đám đánh bộ, turn sau chạy về thành nghỉ ngơi cho 3 thằng khác cầm 3 đạo cũ ra thay duel tiếp. Còn đám thủy thì kéo 2 đạo ra bến, đứng cách bến 1 ô - chỉ để cho 1 đạo giặc lên bò, 1 đạo giáo confuse ngay, đạo còn lại xây band gần đó rồi nã đạo đã lên bờ kia.
- Def được Trần Lưu thì lúc này Hứa Đô đã phát triển xong và đã nhận viện trợ nhân đạo từ Thọ Xuân rùi, chuyển quân qua Trần Lưu, Uyển Thành. Đem binh từ Trần Lưu ra đánh lấy Bộc Dương. Đồng thời cũng đến lúc thanh toán nợ nần với Lưu Bị, kéo quân Thọ Xuân qua chiếm Tiểu Bái rồi đóng quân đợi Bị và Thiệu qua đánh, vẫn bài cũ, duel + Phan Chương, sau vài tháng Viên Thiệu ở Bắc Hải và Lưu Bị tướng bị bắt, quân bị chết ko kịp phục hồi, lúc này lại qua dọn 1 lèo Hạ Phì, Bắc Hải.
- Trong lúc mặt trận phía Bắc mịt mù khói lửa, thì ta đem quân Uyển Thành qua diệt Lạc Dương, đợi Lý Thôi bị Mã Đằng chiếm mất Trường An thì kéo quân Lạc Dương ra chiếm lại Trường An rồi chia binh 2 đường, 1 đường diệt An Định, Vũ Uy, 1 đường diệt Thiên Thủy.
- Binh Uyển Thành ra diệt Lý Thôi ở Thượng Dong, rồi chiếm nốt Hán Trung, gầm gè với Lưu Chương ở Tử Đồng. Binh Giang Lăng thẳng 1 đường tiến về Thành Đô. Binh Bộc Dương chiếm Bình Nguyên rồi kéo qua Nghiệp Thành, binh Bắc Hải chuyển qua thủ Bình Nguyên, bình Trần Lưu lên Nghiệp Thành bổ sung binh lực cho Nghiệp Thành.
- Để ít quân thủ Thành Đô rồi kéo xuống bình Nam Man, quân Lưu Chương ở Tử Đồng cứ kệ nó, đợi nó vọng động là kéo quân 2 hướng thịt lun, còn ko thì ngồi def chờ quân ta bình Nam đã, diệt Tử Đồng sớm tướng nó chạy về Nam Man thì ta lại khổ trong cái đầm lầy ấy. Diệt xong Kiến Ninh thì khỏe, vì Vân Nam chẳng còn nhiêu quân tướng, lúc này Tử Đồng có bị diệt cũng ko ngại nữa. :)
- Diệt xong Tây Lương thì chuyển quân về Hán Trung. Quân Nghiệp Thành đánh Tấn Dương, quân Bình Nguyên đánh Nam Bì. Sau đấy chia binh 2 ngả, dem binh Nam Bì đánh Kế Thành diệt Thiệu, 1 đạo ra đứng ngay ranh giới đợi Toản ra khỏi hẻm núi để bu lại diệt. Do Thiệu đánh với Toản liên miên, nên lúc này binh 2 thằng yếu xìu à. Duel tí là Toản hết quân, lúc này hội quân với quân diệt Kế Thành tiến đánh vào Bắc Bình và cuối cùng là Tương Bình để thống nhất thiên hạ.
P/S: Đánh kiểu này duel mỏi tay lun á, được cái phát hiện thêm vài điểm thú vị khi duel, chẳng hạn như khi nhân vật sau 1 hồi Thủ Tổng Lực, bỗng nhiên chuyển qua phản đòn, nếu lúc này ta chọn Công Tổng Lực, nhân vật của ta sẽ ra đòn liên tục ngay sau cú phản đòn ấy. Hoặc nếu nó thay tướng cùi vào giữa trận thì nên chuyển qua dưỡng sức để lấy spirit nhanh.
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Em đang nghiên cứu chiến lược cho màn Quan Độ, mới vào nhìn Tháo hoành tráng lắm, 5 thành 5x tướng, nhưng quân chỉ 100k, bình quân mỗi thành chỉ 20k quân, trong khi Thiệu gần 500k. Hix hix, khó nghĩ quá, pác nào đã chơi qua màn này, có gì sự kiện gì đặc biệt hay điểm nào cần chú ý thì hướng dẫn hộ em với.
Em định xây RAM thủ bến với Thiệu, các pác thấy được ko?
Màn này thành trống cũng nhiều nữa, sợ đám Tôn Sách lại có dịp tung hoành khu phía Nam quá
