phamduyanh
R.I.P
- 29/8/07
- 4,208
- 4,496
kiếm cái CMND đỏ làm bộ rớt ra cho bảo kê nó thấy
nó dạt ngay 
cơ mà ko thanh niên nào khen em của ta à
nó dạt ngay 
cơ mà ko thanh niên nào khen em của ta à

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nó dạt ngay 

...........
.

.vừa nãy về , đi đường Trương Định , đang chạy bon bon có 1 anh CBR đỏ đi vụt qua thế là mềnh dí theo , đường đấy ngã tư đèn xanh đỏ nhiều nên anh ấy vẫn bị bám . Nhưng đến ngay đoạn Võ thị sáu , đèn đỏ , mình với ảnh ngang hàng , đèn xanh , mình với ảnh cùng kéo , mới được 100 mét anh lên ga vù phát dọt mất luôn qua cả ngã 4 Lý Chính Thắng , mình hít khóinhưng mà nói đi nói lại, nó vẫn là dáng xe nữ![]()
chơi CBR đi đường ko sợ thằng nào ép xe cúp đầu![]()

sắm con D300 đi , chụp tối ko flash ngon phết đấy- Xuỵt xuỵt........ Ai có máy chụp hình nào chụp được vào buổi tối không flash không
......... Máy tui loại 4.1, chụp tối không thấy đường
....... Tối nào cũng thấy em nó :'> mà máy chụp hình không làm gì được
......... Nhìn bằng mắt rồi nói thì mấy bác trên này không ai tin ::( ........... Nói chung là em nó nuột :'> .......

Nhà em nghèo, ko có tiền nhiều mà đua với dân tình, 90 củ làm con Liberty cũng là phục vụ công việc thôi, làm marketing rồi đi bán nước hoa, nhìn mà ko bắt mắt có khối mà khua môi múa mỏ bán được hàng =.=.
Ngày xưa bé tí đã thích dòng xe phân khối lớn rồi, hồi đấy xe này phải làm thủ tục đăng kí biển bọt rồi cấp phép chạy rất lằng nhằng, giờ thì chắc dễ thở hơn. Mà con CBR này về VN chém gấp 3, nếu mà có 2k củ đô thì mình cũng mát tay xách ngay đấy.


nhưng nó là niềm đam mê từ khi dzô ĐH mà :)
mới coi xong mấy cái film tâm lý cũng khá hay
thế là lại càng củng cố đam mê 
Chuẩn ! Bây giờ cái gì cũng quan trọng vẻ ngoài. Làm ăn thì tụi ngoại quốc rất để ý bề ngoài, ấn tượng đầu tiên cũng là bên ngoài, nhất là quần áo, tư trang. Xe cộ thì ít khi lắm.àm ăn cái gì bây h` cũng cực lắm, người ta sính bề ngoài, chả cần biết anh giỏi thế nào, cứ thấy sang trọng lịch lãm là đã ăn điểm rồi. Kế đến là cái mồm rồi mới là cái tài =.=.
Nhưng nói chung lo cái ăn cái mặc trước rồi đến tay ga sau.đấycó tiền thì cứ chơi , tiền mình mình xài , ai dám cấm![]()
kết cậu Rèo
ông bà bô bảo "mày xin tiền mua xế thì tao cho, chứ mà đòi 16k mua con motor thì ko"
thế là quê, tự thân vận động lun

nói chung, níu ước mơ CBR ko trọn, thì thà Exciter côn tay để tiền dư đi đốt haters chứ nhứt quyết say no to "tay ga" 
Kó rìa với Já pàn còn xấu đau xấu đớn đầy ra đó cậu Rèo à 
.côn tự độngcôn tay konói chung, níu ước mơ CBR ko trọn, thì thà Exciter côn tay để tiền dư đi đốt haters chứ nhứt quyết say no to "tay ga"
India thì ăn thua gìKó rìa với Já pàn còn xấu đau xấu đớn đầy ra đó cậu Rèo à
![]()


, Indian thì mặt bằng khá hơn tí , cái nét nó đẹp , tuy nhiên sao xui đụng trúng em xấu 

Ko có tiền, mà muốn chạy sướng thì cứ Ex 2010 tay côn mà táng. Đấy mới gọi là sành sỏi. Đi với dân chơi chấp cả SHi cũng ko dám khinh.
Tôi ko thích SH cho lắm, AB thì hét quá đáng, LX thì tràn lan mà cũng hơi yếu, xem có con Li là trẻ, series mới nam tính khác hẳn mấy kiểu dáng cũ. Chọn để đi làm ăn là hợp nhất, sau này có tiền mà mua xế cũng còn để lại cho vợ cho con nó được nhờ. Nhà mình ko nghèo nhưng cũng chẳng giàu, chọn làm sao cho xứng với xã hội, thuận tiện cho công việc ngoại giao, mối quan hệ là được rồi.

Sao bít tỏng :oGái Nga đỡ nhất chứ nhỉ
Kr với Jp thì khỏi bàn, biết tỏng![]()

giờ có Exciter 135cc rồi thì nó là nhất
trong phân khúc 100-150 thì có côn tay vào là vô đối
SH trừ khi 300 thì may ra hơn chứ mà "i" hay "ko i" gì cũng chết 
mấy thằng dưới 250 thì cái "i" của nó chả khác gì "ko i" cả
thế mà đa số ai thấy chữ i cũng xuýt xoa
Còn tui chừng nào mà ICFI thì tui mới xuýt xoa 
thôi chítThứ 2 chạy ở HCM này mà côn tay bóp côn phát mệt ( cty ta có 1 anh chạy chiếc RC côn tay ta mượn chạy thử mấy lần biết rồi )
Thứ 3 nữa chạy côn tay mà có chở gái đi thì tay toàn lo bóp côn chả làm ăn gì được
vậy là cậu Rèo dở rồi
vì cũng từng chơi 67, rồi chạy win cũ của ông già đc gần năm, thấy côn tay rất nhẹ + êm, bộ truyền động cam kép nhúng dầu như của honda rất nhẹ tay, hơn hẳn Ya với Su 
tha hồ mà ... 
có đc 1 con harley cruiser và 1 con chopper là ước mơ xe cộ cả đời của em
chạy xe côn đúng là êm vê lù 

với cả huynh mỏng, ko thích ôm cục sắt 450kg mà chỉ có 500cc thay vào đó ôm em 190kg mà 600cc sướng hơn 
. Mấy thằng bạn mình nhìn con LX VN nó khinh vô cùng, mà chạy Ex còn đáng được nể hơn, rủ mình bao h` kiếm ổn thì mua thêm con Ex thỉnh thoảng anh em đi vi vu cho vui.
.
.