cho hòi hồi bé bạn có bị tụi nào bắt nạt tụt quần búng chym suốt ngày ko đến nỗi h ra nông nỗi này, thế nào chó đàn ý đông hiếp yếu
mấy thằng tụi nó chửi and đánh mềnh trước nên mình thấy mềnh chẳng sai tẹo nào trong chuyện này , mà bạn à, đây mới chính là mùi đời

bạn có hiểu đc kO? ? xã hội rất là phức tạp, bây h mình đã 19 tuổi rồi , ra ngoài đởi lâu rồi , nói chung chả gặp cái vấn đề nước mẹ gì về tình cách of mình , bạn bè mình ai cũng quý vì mình chơi đẹp và sòng phẳng, còn những thằng như bạn, bị bắt nạt thì thế nào , rủ solo ah để rồi ra ngoài bãi tụi nó hội đồng cho thì chẳng con cái răng nào mà ăn bánh mì ,

, cm thì cũng nên suy nghĩ 1 chút, trích dẫn 1 câu của ai đó " nếu lần sau suy nghĩ rồi mà vẫn phọt ra đc những câu như vậy thì nên ra ngoài đượng nhựa mài đầu xuống đó cho não có thêm tí nếp nhăn

"
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
@kenzi :

vậy theo bạn đem quà or bánh kẹo làm thân với nó theo kiểu bọn con gái chăng, topic đang ngày càng mâu thuẫn vs nhau , muốn đối phó với giang hồ mà ko xài cách giang hồ thì chịu, trừ khi trong phim hàn quốc , nv chính 1 mình chống mafia