Đầu tiên, anh cũng muốn em phân biệt XHĐ và mấy thằng giẻ rách thích chơi trội.
Em đã từng chơi với các thành phần XHĐ chưa hay chỉ nghe kể (chắc nhà làm lô đề thì cũng rồi nhỉ

).
Tất cả cái bọn lôm côm, xiên nhau vì mấy cái va chạm linh tinh kiểu nhìn đểu,... chỉ là bọn giẻ rách. Đừng bảo bọn đấy là XHĐ.
XHĐ là 1 nghề để kiếm tiền (đòi nợ, bảo kê, lô đề, bóng, dắt gái, cho vay lãi, mở sới, buôn trắng,....). Và để trở thành XHĐ không đơn giản đâu em ah.
Đầu tiên là phải biết cách chém người. Đâm vào chỗ nào & không được đâm chỗ nào.
Tiếp theo đấy là phải biết Ai là Ai. Ngông thì chết nhanh mà ngu thì mãi mãi chỉ đi trấn lột trẻ con.
Rồi em có tý kinh nghiệm vài năm "đóng hộp" thì càng tốt. Theo như một thằng bạn anh từng có kỳ tích 4 lần vào Hỏa Lò trong 6 năm thì sau khi "Đóng hộp" xong 1 là em sẽ trở thành Iron Man 3, chả sợ bố con thằng nào (nhưng đừng nhầm với mấy thằng xăm bàn cờ lên lưng & mặt vênh ngược lên nhé, ăn đòn oan đấy). 2 là em sẽ ko bao giờ quay lại đường cũ.
Phần quan trọng nhất là em phải có chống lưng. Em biết chém người, em ra đường nhìn ai cũng biết "thằng kia là A, cầm trịch khu B",... nhưng không có chống lưng thì em chỉ là thằng tép riu. Ăn chém lúc nào không biết.
Thứ hai:
Cuộc sống có quy luật rồi. Em học giỏi thì sẽ có thằng học giỏi hơn. Em đi làm kiếm được nhiều tiền sẽ có thằng được nhiều tiền hơn. Em đánh nhau giỏi sẽ có thằng đánh nhau giỏi hơn. Em xích mích & gọi hội chém người được & chả có ai dám bắt nạt em nhưng đôi khi chỉ 1 cái pha rọi vào mặt lúc 12h đêm cũng sẽ có 1 thằng sẵn sàng lật cốp rút mã ra xin vài % của em. Hay đơn giản em chả làm cái cc gì hết. Nó chém nhầm.
Thứ ba:
Xã hội VN bây giờ phức tạp lắm. Em muốn thử thì cứ làm vài chuyến chơi đêm ở HN đi sẽ thấy. Anh có thể đảm bảo em sẽ gặp hàng đống những thằng nhìn mặt thư sinh, non choẹt (chỉ 94-95) vác Wave110S của ông bà già ra cầm cờ Hale gần chục vòng. Hoặc là vài chú lớp 6-7 đã bỏ học, sau khi đi lượn đêm, vác đồ ra quán trà đá ngồi múa. Anh đố em ra cà bọn nó đấy.
Hay hơn nữa thì em sẽ được xem nhiều vụ xiên nhau (lưu ý là xiên nhau chứ không phải đấm đá nhé) giữa ngã tư chỉ vì "Bố mày còi sao mày đ' tránh" (mấy vụ này xem sướng hơn cả kungfu của Thích Tiểu Long)
Mấy chỗ xa trung ương như HCM hoặc các tỉnh có địa thế đặc biệt như Hải Phòng, Kiên Giang,... còn phức tạp nữa.
19 tuổi hãy còn trẻ lắm. Em nên đi chơi nhiều hơn để hiểu rõ về tình hình trật tự ở Việt Nam hiện nay & rút ra kinh nghiệm sống.
Khi nào em ra đường, nhìn mặt 1 thằng lạ hoắc, em biết nó là dạng nào thì hãy lên đây chém gió.
p/s: Năm nay anh cũng trẻ, 22 tuổi thôi. Có đôi lời cho em.