tieuphong3101988
Mr & Ms Pac-Man
- 10/10/07
- 150
- 1
Hi cả nhà, lâu lắm rồi mình mới quay lại đây. Tình hình của mình là thế này, rất ư là tùm lum tùm la 
Mình quen được một cô bạn cũng gần 2 năm rồi, nhưng chỉ là bạn chưa hề đi chơi riêng. Mình tâm sự với cô ấy rất nhiều, nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ lắng nghe mà thôi. Mình biết trong lòng cô ấy chỉ xem mình là bạn thôi
. Rồi một ngày mình phát hiện ra là cô ấy đã yêu người khác, nhưng người đó không hề yêu cô. Nhưng cô ấy vẫn cố làm mọi thứ để ở bên người ấy, cô đã cố gắng rất nhiều. Rồi một ngày mình hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện, mình nói thẳng với cô ấy là mình đã yêu cô rồi và mình cũng biết là cô yêu anh chàng kia.
Mình mong cô ấy được hạnh phúc
, nhưng không biết anh chàng kia có yêu cô không nữa. Theo mình đoán là không, nhưng cô ấy vẫn kiên trì bám theo mãi. Mình cũng không biết làm thế nào nữa, mong các cao nhân có thể chỉ giáo cho mình :)

Mình quen được một cô bạn cũng gần 2 năm rồi, nhưng chỉ là bạn chưa hề đi chơi riêng. Mình tâm sự với cô ấy rất nhiều, nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ lắng nghe mà thôi. Mình biết trong lòng cô ấy chỉ xem mình là bạn thôi
. Rồi một ngày mình phát hiện ra là cô ấy đã yêu người khác, nhưng người đó không hề yêu cô. Nhưng cô ấy vẫn cố làm mọi thứ để ở bên người ấy, cô đã cố gắng rất nhiều. Rồi một ngày mình hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện, mình nói thẳng với cô ấy là mình đã yêu cô rồi và mình cũng biết là cô yêu anh chàng kia. Mình mong cô ấy được hạnh phúc
, nhưng không biết anh chàng kia có yêu cô không nữa. Theo mình đoán là không, nhưng cô ấy vẫn kiên trì bám theo mãi. Mình cũng không biết làm thế nào nữa, mong các cao nhân có thể chỉ giáo cho mình :)
.......
.



........