Ko biết bạn mấy tuổi ?... Nói chuyện trẻ con quá. "Quyết độc thân, khỏi lấy chồng", câu này nghe quen tai lắm, nhất là ở các bạn nữ mới nhón. Nói cố vào rồi sau này cũng từa lưa hột dưa thôi

Có nghe câu "Con trai yêu = mắt, con gái yêu = tai" chưa bạn ? Đó là điều hiển nhiên. "Thích" là 1 chuyện, "yêu" lại thêm 1 chuyện khác. Bạn, chắc chưa từng thấy người ta "yêu" là thế nào ? Với tình yêu, nó sẽ khác rất nhiều, còn ko, thì đó ko phải yêu, chỉ là thích theo kiểu 1 đứa nhóc thích đồ chơi đẹp mà thôi.
Con trai từ trước đến nay, vốn đã ít được dạy dỗ về "Công dung ngôn hạnh", sống tự do phóng túng, nên dĩ nhiên sẽ ko biết kiềm nén ham muốn, dễ ấn tượng với những gì "hình thức" nhất, vì con trai, trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì trên đời. Việc đua nhau tranh giành 1 cô gái đẹp, chê bai 1 đứa con gái xấu, chính là nằm trong phạm trù này. Thằng nào cũng mong có 1 món đồ đẹp về bề ngoài thuộc về mình vừa để thỏa mãn sở thích bản thân vừa để sĩ diện với những thằng khác, thằng nào có bạn gái xấu thì sẽ bị chê cười. Đối với con trai, bề ngoài gần như là cái quyết định.
Con gái thì khác, từ nhỏ phải biết về Công dung ngôn hạnh, trái ngược với con trai, con gái được dạy cách kiềm nén, tiết chế trong cả suy nghĩ lẫn hành động, tính toán mọi thứ để mai sau cáng đáng vai trò làm vợ, làm mẹ. Đối với phụ nữ, ngược lại, sĩ diện ko tồn tại, mà phải biết nhu mỳ,nhường nhịn, ko ăn thua đủ với ai, ít bị tác động bởi những lời khích tướng. Nói tóm lại chính vì hướng nội nên đối với con gái, giá trị bên trong là cái quyết định chính yếu.
Bản chất của việc giáo dục, cùng với đặc trưng về sinh học là cái chính yếu gây sự khác biệt giữa nam và nữ. Ngày nay thì con gái lại ko được dạy dỗ như trước, bỏ bê, thả lỏng, nên dần dần con gái mất đi cái Công dung ngôn hạnh, ngược lại tiêm nhiễm lối suy nghĩ và hành động của con trai, suy nghĩ hời hợt, thích đánh giá về ngoài, ăn chơi nhiều, ko biết làm việc...