thế sao ko nói tuổi luôn đi. tớ 18t nếu cậu hơn thì cũng chẳng dám khuyên gì. nếu ko quan trọng thì, bữa trc cũng hẹn 1 cô bạn gái nói chuyện, chẳng ăn uống gì,cứ ngồi ghế đá thư viện thôi, năm cuối nên định làm phát khỏi tiếc. nhưng mà trọng tâm là, trong lúc nói đừng có nghĩ đến việc phải thể hiện mình, đại ý là cứ xem bạn ấy như 1 người bạn gái mà cậu nói chuyện hợp nhất ấy. tớ nghĩ trong lúc hẹn, thường mình có cảm giác muốn tận hưởng, chú ý mãi vào vẻ đẹp,tiếng cười... (đại loại thế) của người ấy nên người thiếu tự nhiên và ko nghĩ ra đc thứ để nói. nếu có thể thì cậu bỏ cảm giác ấy đi, còn có điều kiện thì mang theo máy ghi âm (đg nhiên ko để lộ ra, ko thì hỏng cả) về nhà bật lại mà cười, rú lên (thích quá, hoặc sao mình ngu thế nhỉ).
ngồi cạnh bên hơn là đối diện,khỏi 4 mắt nhìn nhau,ngượng, ko nói đc gì.
Xưng hô cũng khổ. sao tây nó cứ I, You sướng thế. tuỳ vùng nữa. tớ ở đà nẵng thì cứ xưng tui, gọi tên bạn ấy. đừng mi ta nhé.
Mẹo này tớ vừa nghĩ,chưa dùng thử,chẳng biết hay dở thế nào: bạn ấy mời thì vờ tới trễ vài phút,thêm chút mồ hôi. rồi xin lỗi,chế ra lí do nào đấy. cuối buổi hẹn, nói lại chuyện tới trễ,bảo sẽ đền bù lại bằng cách hẹn bạn ấy vào hôm khác nói chuyện tiếp, "hôm ấy cho cậu cơ hội tới trễ nhé". kiểu như vậy.